Mời các bạn đọc quyển sách này
http://www.tuvienchonnhu.net/index.p...:sach&Itemid=9
Cám ơn
Printable View
Mời các bạn đọc quyển sách này
http://www.tuvienchonnhu.net/index.p...:sach&Itemid=9
Cám ơn
Với kinh nghiệm của mình (18 tuổi, 180 năm kinh nghiệm): Tôi không xem cũng không có ý kiến ! Miễn phê bình. (Tôi đã dùng 502 dán miệng, đừng nói gì với tôi. Nói mà không ai nghe, hoặc được nghe mà không được trả lời, tức là nói một mình --> object-004 chờ sẵn chở lên Biên Hòa đấy nhé).:silly:
Ai........................502 không!
hahaha!
Sét đánh khiến người sợ, không khiến người lưu tâm. Lời nói như sét đánh, thoáng qua thì người quên. Đúng vậy! Thà im lặng dùng 502 dán miệng. Mặc dù đã dán miệng rồi, chẳng nói ra lời nào hết, cũng chẳng có âm thanh phát ra, vậy mà còn có kẻ dùng keo 502 dán tai. Chẳng hiểu vì sao????
Khi Phật chưa ra đời thì những đường lối ấy có thể đã tồn tại trong vũ trụ rồi.
Phật đã Giác Ngộ đường lối ấy để truyền dạy cho chúng ta.
Vậy nên Phật bảo rằng: 49 năm qua ta chưa nói gì.
Chúng ta hiểu Phật muốn ngụ ý rằng: Không phải thân xác Ta nói, và không phải do Ta tự đặt ra.
Nếu không lầm thì trước đức Thích Ca Mâu Ni đã có 6 vị Phật xuống cõi Ta Bà này rồi thì phải!!
Mình biết là rất nhiều nhưng những vị làm Giáo chủ thì chỉ có 7 vị thôi!
Bổ sung thông tin : (Cấm in sao dưới mọi hình thức nghe:D)
Bảy vị đó là :
1. Tỳ Bà Thi Phật.
2. Thi Khí Phật.
3. Tỳ Xá Phù Phật.
4. Câu Lưu Tôn Phật.
5. Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.
6. Ca Diếp Phật.
7. Thích Ca Mâu Ni Phật.
và vị Phật tương lai:
Từ Thị Di Lặc Tôn Phật.
Phật pháp bất ly thế gian.
Đời rộng hẹp - Đạo bao la
Đạo Đời một cội - gần xa tại lòng .
Vị sư này tu theo Tiểu Thừa, nên những người tu theo Phật Giáo Đại Thừa nghe hơi sốc. Vì Tiểu Thừa chỉ dừng tại Niết Bàn, tìm kiếm chốn an nhàn cho chính mình mà thôi, hoàn toàn phủ nhận cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Còn Đại Thừa chỉ nương Niết Bàn làm chốn dừng chân tạm thời, sau đó phải đi tiếp, đến cảnh giới giải thoát đó là thế giới của đức Phật A Di Đà. Từ đây thành Phật rồi phát tâm bồ đề quay lại Ta Bà mà hóa độ chúng sanh. Chính vì vậy tư tưởng của Đại Thừa vượt trội hơn là ngoài việc tu cho bản thân mình giải thoát còn phát đại nguyện hóa độ chúng sanh, Giác Hạnh Viên Mãn là thế đó.
A Di Đà Phật !
xin hỏi bác vietnamese dựa vào đâu mà nói rằng "vị sư này tu theo Tiểu thừa"???