-
Văn nghệ giáng sinh
Chuẩn bị đón mừng Chúa giáng sinh thường thấy người ta hay tổ chức hoạt cảnh giáng sinh dựng lại chuyên Chúa ra đời cách đây 2010 năm, nhưng tôi lại thấy có nhà thờ trước lễ lại tổ chức văn nghệ quần chúng hát những bài yêu đương nhảm nhí không ăn nhập gì tới giáng sinh....Sao kỳ quá ! Thời hiện đại hình như Chúa sinh ra trong nhạc vàng, nhạc cách mạng, ngộ nhỉ ?
Đam mê văn nghệ mà không ý thức liệu Chúa có tồn tại chăng ??? Hát bên tượng Chúa, đứng bên tượng Mẹ quần áo hở rốn mà gọi là văn nghệ giáng sinh...
Có lẽ vì vậy mà Chúa phải xuống làm người liên tục thôi. Không nên biến Chúa Hài Đồng thành một trò chơi văn hóa nghệ thuật.A men.yellow cardyellow cardyellow card
-
giáng sinh bây giờ là cơ hội để mình hẹn hò he he :D
-
Hôm trước xem nửa sau của 1 phim hoạt hình về giáng sinh,
1 nhân vật phản diện muốn phá hủy giáng sinh, nghĩ ra chuyện ăn cắp hết quà giáng sinh, vì nghĩ giáng sinh đến từ những món quà.
Nhưng phút cuối vẫn nghe tiếng hát đón giáng sinh.
Âm nhạc của nhà thờ đều được mọi người công nhận là hay.
À, còn chuyện nữa em nói nốt trước khi ngược: có 1 nhạc sỹ (hình như thế) chỉ nghe nhạc ở nhà thờ rồi về nhà chơi lại bản nhạc đó. Mọi người đều kinh ngạc khi bản nhạc giữ bí mật tuyệt đối như thế lại vang lên ở 1 góc phố, không sai 1 nốt.