Từ bài viết của huynh haclongba
Trích dẫn:
Ngài bảo cải vận cải mệnh được ,cho ngài tu cả đời vẫn khó mà thoát khỏi chữ "mệnh" ,tôi dựa vào kn mà tìm ra được một công pháp hy vọng có thể giúp mọi người vừa tăng công đức vừa có được cuộc sống tốt hơn .Cải vận mệnh vốn không phải là chữ nói ra mồm dễ dàng ,tôi gặp kể cả cao tăng thì vẫn ko qua được chữ "mệnh" ,ngài chưa thấu hiểu rõ về mệnh mà dám lạm bàn thì còn xa lắm .
-Huynh haclongba thân mến,huynh nói tu cả đời chưa chắc thoát khỏi chữ mệnh vậy luyện công pháp của huynh thoát khỏi chăng?!
-Bài công pháp của huynh dày công nghiên cứu rồi post lên đây với mong muốn mọi người nhờ đó mà được tăng công đức,cải thiện cuộc sống tốt hơn,phần nào báo hiếu với cha mẹ ... Vâng cảm ơn huynh ,tấm lòng của huynh không chỉ riêng tôi mà mọi người cũng đều ghi nhận ,không bàn cải,nhưng dựa vào đâu mà tôi và mọi người(ở địa vị người muốn tu luyện )tin tưởng vào công pháp cải vận của huynh đây? .
-Nói về ''phần nào báo hiếu với cha mẹ'' ,nếu như cha mẹ còn sống sờ sờ ra đó mà không lo phụng dưỡng,chăm sóc,tối ngày chỉ lo luyện''cải vận tâm pháp''mong báo hiếu thì thật nực cười.Còn nếu cha mẹ đã chết mà ''cải vận tâm pháp'' mong cha mẹ bớt khổ đau nơi địa ngục(nếu bị đày,còn nếu đã đến thế giới cực lạc rồi thì cần gì ''cải vận'')thì lại càng nực cười,ngày xưa Đại Đức Mục Kiền Liên là đệ tử có thần thông đệ nhất của Phật mà còn không cứu nổi mẹ mình,phải nhờ đến mười phương chư Phật mới cứu nổi.Huynh cho rằng ''cải vận tâm pháp'' của huynh hơn được Đức Mục Kiền Liên và mười phương chư phật à.Thật động trời!
-Huynh đã có đủ khả năng để ''chế'' ra ''cải vận'' thì chắc huynh cũng có đủ khả năng để thấy được những thành quả đó,vậy huynh dẫn chứng vài thành quả mà huynh đã đạt được nhờ ''cải vận'' cho mọi người học hỏi xem sao.
Trích dẫn:
Giờ tôi thấy rất nhiều người trên mạng nói thì rất hay ,họ như mơ mơ màng màng vậy .Ví dụ họ nói năng về thần thông nào là không quan trọng này kia đừng chấp ,nhưng nói đi phải nói lại : Có lục thần thông chưa chắc anh đã là gì ,nhưng không có lục thần thông thì chắc chắn anh chả là gì cả (đây chỉ là ví dụ một vấn đề ,mong thiên hạ vì đây mà hiểu ) .
-''Có lục thần thông chưa chắc anh đã là gì ,nhưng không có lục thần thông thì chắc chắn anh chả là gì cả ''.Câu nói này hay lắm,đúng lắm,không chỉ đúng với tôi mà với cả huynh nữa.Vậy huynh thử nhìn lại mình xem,huynh đã là ai rồi,huynh đã là vị nào rồi mà chế chú,họa bùa ,''bày'' cải vận?!
-Chuyện chế chú,họa bùa không phải là việc của phàm nhân,nay huynh còn là người trần gian mà nóng lòng làm các việc này e rằng chỉ làm trò cười cho thiên hạ.Đợi đến khi thành Tiên,Thánh hay Phật rồi làm các việc này cũng chưa muộn,đâu cân phải vội vàng làm gì.
Lời thật mất lòng,có gì bất kính mong chư vị bỏ qua cho!
thân ái
nhanbatnhan