Các Vị Nghĩ Sao Về Câu Chuyện Này
Đây là 1 câu chuyện rồng được nghe như vầy
Lần đó rồng và bạn rồng đi chùa để tụng kinh rằm tháng 7, thì bữa đó có 1 người phật tử kể rồng nghe câu chuyện 1 người bị ma nhập và từng được chữa trị.
Đúng thật là Ma, 1 người đàn ông 46 mà giọng nói của đứa con gái 19, nó cứ khóc nói thằng này hại đời nó, hỏi ra thì mới biết, tên này lúc còn trẻ quan hệ với 1 người con gái rồi khi con người ta có thai rồi kêu phá bỏ quất ngựa truy phong, nên oan hồn bào thai cứ theo báo oán.
Sau đó các thầy cứ khuyên giải, hồn ma ko nghe, còn chửi lại nữa
sau đó mấy thầy đưa nó ra chánh điện, nó ko những ko sợ tượng phật mà còn đãnh lể tượng phật như người thường.
Các thầy thấy thế liền đem tượng phật nhỏ hù thì nó nói
nó nói nó lạy là tôn kính đức thế tôn thôi, chứ nó đâu có gì mà sợ tượng phật?mà đem hù nó
Các thầy nghe vậy toát mồ hôi, tụng chú cho nó nghe, nhưng nó cười và chăm chú nghe chứ ko hề sợ hãi, các thầy tụng chú chuẩn đề, lục tự, đại bi, lăng nghiêm đều ko ăn thua?
Lúc đó xàu xáu, thì có 1 bà phật tử làm công quả cho chùa, sống khép kín, ít ai biết tới bà, bà thấy người ta tụ đông quá, liền lên chánh điện theo xem thì bà thấy như thế?Bà liền âm thầm chấp tay niệm phật cầu cho cậu kia mau khỏi
Thì tức thì nó chạy ào đến, quỳ trước bà, xin bà đừng niệm, và nói chuyện tâm sự với bà rất thành kính.
Sau khi bà khuyên giải nó xong nó đồng ý xuất ra, bà có hỏi nó 1 câu
sau mấy thầy tụng chú mà ko sợ?
nó nói, tại ko thấy có linh lực nào cả, chỉ là 1 câu nói bình thường, nhưng bà cụ thì lực của câu niệm quá mạnh nó như chích điện vào con, con sợ.hỏi ra thì bà cụ tu niệm phật trên 5 năm, còn mấy thầy trên chục năm
rose4rose4rose4
nói đến đây thôi, cũng hiểu được bây giờ người tu thế nào mới là chính đạo rồi
ko biết chư vị nghĩ sao qua chuyện này:peace_sign:
Trả lời :Các vị nói sao về câu chuyện này
Chuyện của bạn là bịa đặt. có thể do bạn cố tình bịa đặt hoặc bị người khác bịa đặt: Thế giới siêu hình không có thì làm gì có ma quỷ; Tụng trú hay niệm gì đó linh nghiệm là do ức chế ý thức mà tưởng thức hoạt động thôi. Nếu không tin lên bảo mấy anh chị người dân tộc dạy cách làm bùa, chú.. họ có theo tôn giáo lớn cụ thể nào đâu mà vẫn làm đc đó.