cho em hỏi các bác nhé tại sao ma lại sợ quỉ ăn hồn mình ? và tại sao quỉ lại có thể ăn hồn ma và không sợ âm binh của diêm vưong bắt sao ? âm binh của diêm vương là quỉ à ?
Printable View
cho em hỏi các bác nhé tại sao ma lại sợ quỉ ăn hồn mình ? và tại sao quỉ lại có thể ăn hồn ma và không sợ âm binh của diêm vưong bắt sao ? âm binh của diêm vương là quỉ à ?
hihi
ma là gì ? : ma là sự cản trờ , sự ngăn cản với chúng sanh , đối với mình con MA lớn nhất là : tham , sân si ... , ngoài ra MA cũng được hiểu theo khái niệm phật giáo giải thích với quan niệm dân gian việt nam MA là gì ? được hiểu như sau khi 1 chúng sanh chết ,thì THÂN TRUNG ẤM của người hoặc 1 chúng sanh đó thoát ra khỏi thân xác, nhưng vì 1 lý do nào đó , lên vẫn chưa siêu thoát đầu thai vào cảnh giới thích hợp và vì vậy thân trung ấm luôn luôn cố gắng hiện hữu để nhờ người hữu duyên độ cho siêu thoát , ma chính là 1 thể trạng của thân trung ấm , lên rất cần sự giúp đỡ của ta
quỷ là gì ? , đó chính là ngạ quỷ đó là 1 loại chúng sanh phải chịu nghiệp báo sâu nặng , thống khổ ,do những hậu quả của mình tạo ra khi còn đang tại dương thế , có rất nhiều loại ngạ quỷ tùy vào nghiệp báo mà chiêu cảm lên thân thể và sự thống khổ của chúng , có loại quỷ mắt to như cái bát ,có loại quỷ cổ bé như cây kim , thân hình hôi thối , đau khổ cùng cực ,nhưng cũng có loại thân hình to lớn như núi , nhưng lại bốc ra lửa....
âm binh chính là 1 lực lượng do phước báo của 1 vị thần , hoặc vị chư thiên nào đó chiêu cảm , hiện thân lên để phục vụ cho họ , mang lại cho họ sự báo đáp hoặc trả đáp công lao của họ đã gây tạo ra , cũng có thể hiểu âm binh là 1 chúng sanh vì duyên nợ và nghiệp lực lên họ phò trợ cũng như giúp đỡ cho 1 vị nào đó , hoặc quyến thuộc của người đó , được hiểu là âm binh
kiến thức mình hạn hẹp , mong sao cũng giúp bạn hiểu ra 1 chút ít về 3 loài chúng sanh này, nếu có gì sai sót , xin lượng thứ
sao bạn biết ma sợ quỷ? có chứng cứ gì ko?nếu đã biết vậy sao còn hỏi tại sao? đề nghị ít đặt ra những câu hỏi giời ơi đấy hỡi thế này đi nhé,đi chết đi mà tìm hiểu chuyện âm phủ. Nhé!
Toàn là đoán xàm xàm không có căn cứ...
Nghe này, Không thể biết được cụ thể, chi tiết thế giới ma quỷ được...trừ khi đã chết rồi...Đó là trải nghiệm thực mới được...đừng tin bất cứ ai xạo xạo...
ko phải là đoán xàm mà là căn cứ chủ yếu dựa trên kinh Phật và 1 số tài liệu của các tôn giáo khác ghi lại từ ngàn năm trước, có thể tin có thể không tin, nhưng ít nhiều cũng thấy nó có điều gì đó hợp lí, còn hơn là ếch ngồi đáy giếng, rùi lấy sự cố chấp của mình bít cái miệng giếng lại lun.
người ta không biết thì có thể nghiên cứu, nghiên cứu rồi thì có thể phát biểu, phát biểu có thể đúng có thể sai, đúng thì ghi lại, sai thì sửa, đó chính là cách đi của khoa học vật lí hữu hình hiện tại, và cũng sẽ là cách đi của khoa học tâm linh vô hình trong tương lai, nếu như ông chết rùi thì có thể quay trở lại mà nói dc cảm nhận àh,
noí như ông thì mún nghiên cứu bệnh AIDS thì người ta phải bị AIDS hả, còn ai mà ko bị thì nói là nói xàm, mún tìm hiểu tác dụng sinh lí của dòng điện thì chắc tự bản thân phải trải nghiệm cảm giác đút tay vô ổ cắm hả, hay mún nghiên cứu sốt rét rừng thì Nude hết ra vô rừng cho muỗi cắn trước đã...
hay mún nghiên cứu dc lịch sử cho chính xác thì phải đợi chừng nào chế dc máy ngược thời gian đã, còn hiện tại mọi ghi chép hay bằng chứng từ quá khứ đều là Xàm hết, nói vậy thì ông ỉa vào lịch sử cha ông lun đi vì tất cả là Xàm hết đấy, chắc cũng đáng chùi đít cho ông đấy...
ghét nhất cái kiểu người nói giống như đúng rồi, cái gì không thấy thì không tồn tại dc àh, có nhìu cái ngay trước mắt ông như lông mi bao nhiu cọng ông còn không biết, đừng nói tới cái gì cao xa,
vô học..........
hehe bạn đọc ở đâu mà nghỉ ma sợ quỷ vậy và bị quỷ ăn vậy
nhưng ma sợ quỷ thì cũng hợp lý thôi .ma thì yếu không hại người và rất tiêu cực còn quỷ thì ngươc lại đó
giống như ngoài đời người hiền lành yếu đuối thì đương nhiên sợ xã hội đen rồi hihi nhưng mà quỷ ăn ma thì mới nghe lần đầu ấy hehe
Hồi nhỏ mình vẫn thường nghe giải thích rằng: Người chết thành Ma, Ma chết thành Quỷ. Do đó suy luận Người thường sợ Ma, thì Ma chắc chắn sợ Quỷ, và Quỷ là đáng sợ nhất. :laughing: Câu hỏi của bạn phamducanh là theo cách hiểu sơ khai về Ma như thế.
Chuyện tưởng nói vui thôi, nhưng có vài ý đúng như thế. Nếu so sánh thì Ma là những vong linh bình thường hiện hình về sau khi đã chết, thường vô hại với con người. Nhưng Quỷ thì khác, đó là những vong linh mang rất nhiều Nghiệp Chướng, Quả Báo, hoặc những tinh hồn còn mang nặng Tham - Sân - Si, mức độ quấy phá rất nghiêm trọng.
Quỷ không ăn hồn Ma, nhưng Quỷ là một đội binh của Diêm Vương, có nhiệm vụ và sắc lệnh nhất định, thừa hành nhiệm vụ nhất định. Tham khảo bài viết cuộc đối thoại với Phúc Tinh Thổ Thần có nhiều đoạn nhắc về Quỷ Sai. Thân ái.
à vậy sao em thấy video của thầy 5 hậu trong lúc bắt quỉ atula sao nó nói nó ăn mấy trăm hồn ma rồi em thắc mắc qá
Tin chọn lọc thôi cái gì chưa thể tin ngay đc thì phải để cho thời gian kiểm chứng . Nhưng cũng đừng vội chê trách thứ gì vì biết đâu nó là đúng mình sai .
những điều thầy 5 Hậu nói và thực hành chưa biết có thực hay ko, nếu có thực thì cũng chưa biết là chân lý hay ko...bạn ko cần phải nhất nhất theo thầy rồi hỏi về việc của thầy...tưởng bạn căn cứ vào đâu mà hỏi như vậy, chứ căn cứ theo những clip của thầy 5 thì mình nói thực lòng là những điều trong các clip mình ko tin tới 10%, (nhưng mình cũng ko ngu dại gì mà phỉ báng thầy)
nhưng bạn nên hiểu, trên đời này chỉ có những lời của Phật dạy là chân lí, vì trí tuệ của Phật đã tuyệt đối, thầy 5 hình như cũng tu theo Phật (nghe thầy niệm A Di Đà Phật suốt), nhưng lại nói nhiều điều ra ngoài kinh điển, thậm chí là đi rất xa, giống như cái đỉnh núi chỉ có 1, đi xa ra khỏi đỉnh núi thì 1 là đang đi xuống núi, 2 là đang rớt xuống vực mà thui...chứ ko thể nào leo cao hơn đỉnh núi đc...
còn nói riêng về Atula (hay Asura) thì đó ko phải là quỷ mà là Thần, do những chúng sinh có phước nhưng tâm còn nhìu sân hận hóa sanh thành, đời sống phủ phê và có tâm linh cao hơn con người, do đó ko có lí do gì phải đi lặn lội xuống trần để ăn những vong lang thang nhơ bẩn trong cõi Ta Bà này hết, (điều này giống như bạn là người mà thấy thằn lằn bọ hung gì cũng bắt ăn đó, có bình thường ko, hay đó là tâm thần rùi, mà các vị Thần thì ko bị bịnh tâm thần). Theo 1 số vị Hòa thượng, thì nhìu vị tướng trog lịch sử VN ta sau khi chết đều đi vào cõi ATula hết, vì các vị có công, có phước rất lớn, nhưng lại bị tâm sân hận sâu dày do quá trình làm tướng lĩnh gây ra....nhiều vị sau khi chuyển tâm tu hành đã tiếp tục sinh lên các tầng trời cao hơn làm các vị Thiên tử....
Nam Mô A Di Đà Phật _(())_
à thì ra là vậy
Tưởng ai chứ cô 5 H__ thì ..., và bạn nào dùng những clip của cô 5 làm cơ sở lý luận thì cũng ...
Không dám nói thẳng ra sợ làm mất lòng, tôi không ác cảm với ai cả chỉ thấy sao nói vậy thôi, nhằm góp chút sức định hướng cho những người tu đạo hữu duyên.
hic, nản mấy bác này, phán mấy câu nghe như Thánh sống, y như tập nói Thiền Ngữ mà nó thành Thiến Ngữ lúc nào không hay
có 1 câu nói như thế này : "phải hiểu thật sâu sắc một vấn đề, thì mới có thể phát biểu nó một cách đơn giản"
nói ngược lại, tức thị ai càng phát biểu phức tạp thì tức là càng chẳng hỉu cái con "mother" gì hết =)))))))))))))))))))))))))
oh thơ văn của chị hay quá em còn phải học hõi nhìu