Xin cảm ơn tấm lòng ấm áp của các Huynh, Tỷ !!!
Ui, Ui !!! Trái tim phụ nữ vốn yếu mềm và đa cảm. Nghe các Huynh Tỷ nói vậy mà Kiencang cũng thấy bâng khuâng.
Kiencang đã có những cuộc chia tay. Khi đó, dù lòng đã tự nhủ lòng : Để may mắn cho chuyến đi, sau khi vạch TỨ TUNG, NGŨ HOÀNH rồi đọc Thần Chú, phải mạnh bước ra đi, 300 bước đầu tiên hok ngoái đầu nhìn lại.
Hỡi ôi ! mới đi được 3 bước đã thấy lòng buồn vô hạn, ngoái đầu nhìn lại thì thấy: có người nhìn theo hok nói, có người quay lưng hok nhìn, có người đôi mắt ướt nhòa, có người miệng vừa cười vừa mếu. Còn Mẹ thì nức nở :"Con đi thật hả con?"...
Đến giờ này, nghĩ lại nước mắt bỗng đâu chảy tràn... nhòa bàn phím.
Kính thưa các Huynh Tỷ ! khi vào diễn đàn của Thầy Hùng Sơn lúc đó là TGBN. Kiencang cũng nhận được biết bao ân tình ấm áp của các Huynh, Đệ, Tỷ, Muội.
Nhớ lúc đó được thưởng thức ấm trà đạo: Lá trà được hái từ đôi bàn tay của các cô gái đồng trinh, nước pha trà được hứng từ những giọt sương đêm đọng trên lá sen...hjx... đến bây giờ Kiencang còn thấy ấm nồng tình người...
Giờ đây TGVH này đã là một gia đình, cho dù :"Tashishui hok còn muốn hát nữa rồi" thì Tashishui vẫn là người cùng một nhà với các Huynh Tỷ. Chắc chắn là như vậy.
@ Tigon : Tashishui = Kiencang hok giận em thật mà. Chẳng ai có lỗi với ai cả, mà chỉ là tự mình thấy có lỗi thì sửa cho trọn vẹn làm người thôi em àh, được như vậy gọi là Tu đó em.
@ GiGi : Kiencang nhận ra em là ai rồi, em đừng buồn nha, em cứ vào chơi TGVH, nếu rảnh Kiencang lại vào viết bài góp vui với TGVH và mang niềm vui cho mọi người.
@ - Nếu các Huynh Tỷ nói mà làm vậy thật thì Tashishui đắc tội với ANH GIÀ HÙNG SƠN rồi. Xin đừng làm như vậy, nói đùa cho vui để động viên nhau cho vơi bớt nỗi buồn thôi các Huynh Tỷ nhé !
@ Tỷ Header : Cái mạng nhện tình này giăng lưới tứ tung, Tỷ yên tâm nhé, đi đâu cũng hok thoát khỏi cái gầm Trời này, cho nên có duyên sẽ có ngày gặp mà Tỷ!
Thân mến chào các Huynh Tỷ.
KIENCANGHP.Tashishui.