Hiện tượng Cộng hưởng và hiện tượng Cộng Thông với năng lượng của Trời Đất
( Ghi lại lời Sư Phụ)
Bộ não của con người có một khẳ năng làm việc rất lớn. Nếu khả năng này được chia làm 12 phần thì toàn bộ chất xám nằm ngoài vỏ não là điều khiển các giác quan phần dương chiếm khoảng 3 phần, còn lại nằm sâu trong chất trắng là các khả năng đặc biệt chiếm 9 phần.
Trong điều kiện đặc biệt do tu luyện chứng đắc Thần thông hay được Trời Đất Khai mở một khả năng đặc biệt nào đó. Chẳng hạn Thần Nhãn, Thần Nhĩ, Thần Tỷ... ( ví dụ Phan Thị Bích Hằng đã từng được khai thông Thần Nhãn, Thần Nhĩ)
Lúc này người ta có thể Nghe, Nhìn, Ngửi thấy người Âm mà người thường không nhìn thấy. Thông thường khi được khai mở khả năng đặc biệt, con người ta cũng có trạng thái hết sức đặc biệt. Trạng thái này người ta gọi là bị Cơ ( hành) là lúc Trời đất xắp xếp lại các cơ quan à khả năng của con người. Người ngoài thì gọi là dở hơi, người trong cuộc không biết mình có điên hay không?
Nhiều khi khả năng làm việc của Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, Thiên Tỷ có thể là khả năng của một vị Thánh Thần nào đó khai mở hộ con người.
Khi trong con người có năng lượng của các Vị Thánh Thần này, người ta có biểu hiện: mi mắt chớp liên tục ( Người ngoài nhìn mới biết được) và có hai trạng thái phổ biến là Cộng hưởng năng lượng và cộng thông năng lượng.
Công hưởng là năng lượng của Người Âm hoàn toàn điều khiển người trần toàn bộ lời nói và cử chỉ: Người ngoài nhìn vào thường bào là dở hơi, Thánh Nhập hay là Ma hành.
Công thông là trường hợp con người ta vẫn làm chủ được hành vi của mình nhưng vẫn nhận được lời nói, hình ảnh, mùi vị.. của cảnh giới người Âm ( trong người Trần vẫn có năng lượng của người Âm.
Thông thường khi mới bi "Cơ" người ta hay ở Trạng thái Cộng hưởng. Sau này do rèn luyện nhiều người có thể trở thành trạng thái Cộng Thông với năng lượng của Trời Đất
Vô hình đây chính là Quy luật của Thiên Nhiên mà người ta hay gọi là Đạo
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
Tuduong
Con người ở thể bị động. Dù có tu đắc đến cỡ nào thì cũng không thoát khỏi sự điều khiển của Vô Hình.
Trong Tứ Đại Pháp Kinh, Kinh Chùa Tiên có nói về Vũ trụ sẽ làm sáng tỏ.
Vô hình đây chính là Quy luật của Thiên Nhiên mà người ta hay gọi là Đạo (hay là Đạo Trời), không phải là Đạo của ông Trời mà là Đạo của Trời Đất (Càn khôn- Vũ trụ)
Đừng ai hiểu vô hình là Phật Thần Tiên Thánh
Chỉ có Khi Thành Phật, vô ngã thì mới thuân theo Đạo để không sinh không diệt không tu không chứng, không nhân không quả tại "Ngôi nhà Vô vi"
Sự tích Đức Phật khi đản sinh tay chỉ Trời tay chỉ Đất nói:
" Trên Trời, dưới Trời chỉ có con người là tối thắng" con người ở thể chủ động- Chỉ có con người mói tu được Thành Phật ban ạ.
Tất cả các cõi muốn tu thành Phật phải phát nguyện làm người để tu
1000 vị PHật của Hiền kiếp này
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
Thiện Ý
Từ khi loài người bắt đầu xuất hiện cho đến nay, có bao nhiêu người đã tu được thành Phật rồi?
Tôi không rõ có bao nhiêu tiểu kiếp thì là một hiền kiếp. Bạn có thể tham khảo thêm Biểu đò giải thích Phật học theo linh sau:
http://vanhoaphuongdong.com/forum/showthread.php?t=1991
Vì Trời đất vô thủy vô chung nên có vô số Kiếp. Mỗi tiểu kiếp là 16 Triệu năm là tính cho một chu kỳ con người tuổi thọ từ 84.000 tuổi giảm kiêp về còn 10 tuổi ( chiều cao chỉ bằng một cánh tay) rồi lại vào tăng kiếp 84 ngàn tuổi.
Trong hiền kiếp này thì Đức Thích ca là vị Phật thứ Ba. Thứ tư chính là Đức PHật Di-Lặc. Ngài ra đời khi đó con người có thọ lương là 80.000 tuổi.
cứ 100 năm trong thời kỳ giảm kiếp thọ lượng con ngời giảm một tuổi. Rồi vào thời kỳ tăng kiếp thọ lượng con người cứ 100 năm tăng một tuổi suy ra từ nay cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời còn 8 triệu 500 ngàn năm nữa.
Từ khi Đức Phật thích Ca ra đời ngài đã độ được vô số chúng sinh chứng quả vị cao: Bồ Tát, A la hán, ..... v.v và vô lượng chúng sinh đã vãng sinh Tịnh độ.
TRong mỗi con người chúng ta đã chứa sắn Phật tính. Mật tông gọi là các Mạn Đà La (Pháp đàn- chính là các hệ thóng kinh mạch trong con người) các vị Hộ Phật.
Chúng ta tu là làm hiển lộ Phật tính hay là vào được các Pháp đàn này và trụ ở đó cang lâu thì tức là Phật tính của ta càng được hiển lộ nhiều. Điều đặc biệt nhất là chỉ có con người mới có hệ thống kinh mạch như vậy. Tât cả các loài không phải người không có.