Mời các bạn đọc quyển sách này
http://www.chonlac.org/pivot/entry.p...ng_bo_sach_day
Mời các bạn đọc quyển sách này
http://www.chonlac.org/pivot/entry.p...ng_bo_sach_day
Tôi không muốn phê phán hay nhận xét gì cả, nhưng quả thật bài viết của Thầy này sẻ gây ra rất nhiều tranh cãi và tranh luận,như đã từng sảy ra trên các diễn đàn khác, với tiêu đề là " LINH HỒN KHÔNG CÓ" người tu sẻ rất hoang mang, tốt hơn hết các bạn đọc chỉ mang tính chất tham khảo chứ không thể dùng nó làm kim chỉ nam được
đọc thấy viết chả đúng nhiều cái còn thấy mâu thuẫn nói như thầy này ko tồn tại linh hồn thì thử hỏi nếu cứ suy luận như vậy thì bản thân thầy đi tu làm ji ? ko có linh hồn thì làm ji có phật pháp mà tu và cũng lam ji có quan thổ thần thổ địa các vị chư phật trên trời và ko có linh hồn thì cũng làm ji cúng hương hồn ông bà tổ tiên ? nói linh hồn ko có thì mọi người trong diễn đàn TGVH chắc chẳng ai vào diễn đàn nữa...vì đây là diễn đàn nghiên cứu các vấn đề tâm linh ngoại cảm phong thủy....
thế chuyện như em họ mình chứng kiến một bác là người hoàn toàn bình thường ko phải cô đồng thầy bà ji mà tự dưng bị linh hồn anh trai bác ấy đã mất lâu năm nhập vào...khi linh hồn ra khỏi thì bác ấy ngất xỉu tỉnh dậy thì ko biết chuyện ji đã xảy ra...thì theo như bài viết của thầy này thì đó ko phải linh hồn mà do tưởng uẩn chắc...??? có rất nhiều người hôm đó chứng kiến bác này đang ngồi trông cửa hàng bình thường đùng một cái bị nhập...mà khi bị nhập linh hồn nói được hết mọi chuyện thậm chí cả những chuyện riêng tư của mọi người mà ko ai biết trừ người đó...vậy giải thick hiện tượng đó sao đây