Đại Lễ 1000 năm Thăng Long, các hình ảnh và bài viết
Các hình ảnh và bài viết về Đại Lễ 1000 năm Thăng Long
Khai mạc Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long
01/10/2010 07:25:14
- Đúng 8h00 sáng nay (1/10), Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đã chính thức khai mạc tại vườn hoa Lý Thái Tổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Đúng 8h00, sau màn trình diễn nhạc lễ của dàn trống, chiêng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã thắp lửa lên đài lửa, ngọn lửa sẽ cháy liên tục trong 10 ngày Đại lễ.
http://bee.net.vn/dataimages/201010/...es502888_1.jpg
Toàn cảnh sân khấu khai mạc Đại lễ
http://bee.net.vn/dataimages/201010/...2718_5__1_.jpg
Dàn quân nhạc tại lễ khai mạc Đại Lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Tiếp sau đó, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội: ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Sinh Hùng- Phó Thủ tướng Chính phủ... cùng các nguyên lãnh đạo: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu... đã thành kính dâng hương lên Đức vua Lý Thái Tổ.
Ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Đại lễ. Bài phát biểu đã điểm lại những mốc son hào hùng của Thăng Long 1000 năm, những con người Hà Nội thanh lịch đã làm nên một Thăng Long - Hà Nội 1000 năm văn hiến, 1000 năm anh hùng.
Từ năm 1010, đức vua Lý Thái Tổ đã khẳng định, Thăng Long là nơi hội tụ của linh khí đất trời Việt, là nơi địa linh lập kinh đô ngàn đời bền vững. Đức vua Lý Thái Tổ đã ban "Thiên đô chiếu" (Chiếu dời đô), dời kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long, từ đấy Thăng Long- Hà Nội trở thành Kinh đô, thành Trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của cả nước. Mảnh đất này là nơi sinh ra những anh hùng, những bậc hiền tài có công trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Là nơi chứng kiến những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.
Hà Nội, kỷ niệm 1000 năm lịch sử, luôn khắc ghi nhưng người con của mọi miền đất nước đã chung tay xây dựng, bảo vệ Thăng Long - Hà Nội, mãi mãi Hà Nội không quên Tổng đốc Hoàng Diệu, những chiến sỹ cảm tử ôm bom ba càng trong những ngày Hà Nội kháng chiến.
Và đến hôm nay, Hà Nội đã tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mọi mặt để xứng đáng là Thủ đô của đất nước.
Bà Irina Pokova, Tổng giám đốc UNESCO đã trao bằng Di sản văn hoá thế giới khu Trung tâm hoàng thành Thăng Long cho lãnh đạo Thành phố Hà Nội. Bà Pokova cho hay: "Không có một kinh đô nào, một thủ đô nào trên thế giới có một bề dày lịch sử, văn hóa được lưu giữ một cách trọn vẹn như Hà Nội. Hà Nội xứng đáng cái nôi văn hóa không chỉ của Việt Nam mà là của cả châu Á".
Bà Pokova hy vọng Hà Nội sẽ là hết sức mình để giữ được những giá trị văn hóa, lịch sử mà cha ông để lại qua các áng văn bất hủ.
http://bee.net.vn/dataimages/201010/...es502811_k.jpg
Tổng giám đốc UNESCO đã trao bằng Di sản văn hoá thế giới khu Trung tâm hoàng thành Thăng Long cho lãnh đạo Thành phố Hà Nội
1000 con chim bồ câu từ 4 góc hồ Hoàn Kiếm tung cánh bay lên trời thu Hà Nội. Riêng quả địa cầu lớn đặt bên trái sân khấu có 600 con. Chim bồ câu - biểu tượng của Hòa Bình, Hà Nội - Thành phố Vì Hòa Bình.
Được biết, tất cả số chim bồ câu lần này đều do những nghệ nhân nuôi chim tại huyện Yên Phong - Bắc Ninh cung cấp. Những chú chim này là chim nuôi để thi đấu, và chúng đã trải qua một vài cuộc đấu trước khi về đây dự Đại lễ.
Đặc biệt, sau khi số chim này được thả, chúng sẽ bay về Bắc Ninh, quê của vua Lý Thái Tổ.
"Để đảm bảo số chim bay đúng hướng, chúng tôi đã đào tạo một con chim đầu đàn và cho bay từ trước, để khi toàn bộ chim được thả, chúng sẽ bay theo con đầu đàn về Bắc Ninh, sau đó chim nhà nào sẽ bay về nhà đấy" - Ông Nghiêm Văn Hoan, thành viên hội chơi chim Yên Phong (cung cấp chim bồ cầu phục vụ Đại lễ) cho biết.
Ngay sau phần nghi lễ, một chương trình nghệ thuật đặc sắc đã tái hiện những mốc son trong lịch sử Hà Nội. Từ hình ảnh dời đô, đến các chiến sỹ cảm tử quân chiến đấu bảo vệ từ góc phố Hà Nội trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Từ những "ngày đạn bom" đến hôm nay Hà Nội rực rỡ ngàn năm.
Tổng đạo diễn lễ khai mạc, ông Đặng Văn Hùng, Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Quân đội cho hay: "Những tiết mục trình diễn tại lễ khai mạc mang dấu ấn, tầm vóc sự kiện lịch sử của dân tộc, thể hiện tính linh thiêng, hào hùng sâu lắng, xúc động, nhưng hào hoa và thanh lịch của người Hà Nội"
Sau lễ khai mạc tại vườn hoa Lý Thái Tổ, 5 sân khấu xung quanh hồ Hoàn Kiếm do các nhà thơ, nghệ sĩ, đạo diễn: Phan Huyền Thư, Thảo Vân, Đức Trịnh, Đinh Công Thuận, Lại Văn Đăng phụ trách sẽ trình diễn các chương trình nghệ thuật đặc sắc với các chủ đề: “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô văn hiến”, “Thăng Long - Hà Nội, thành phố vì hòa bình”, “Hà Nội, thành phố của hội nhập và phát triển”, “Hà Nội, trái tim của cả nước" và biểu diễn quân nhạc " Những bài ca bất hủ về Hà Nội".
Một số hình ảnh về lễ khai mạc Đại lễ nghìn năm:
http://bee.net.vn/dataimages/201010/...es502842_1.jpg
Một số màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc
http://bee.net.vn/dataimages/201010/...es502845_5.jpg
http://bee.net.vn/dataimages/201010/...es502915_4.jpg
Múa rồng
Quỳnh Anh - Huấn Cao - Hoàng Hải - Quỳnh Thy
’Rồng thiêng’ hiện lên trời mừng thủ đô nghìn tuổi
’Rồng thiêng’ hiện lên trời mừng thủ đô nghìn tuổi
Hai đám mây uốn khúc hình rồng chạm gần vào nhau đúng ngày khai mạc Đại lễ. Hình ảnh hiếm gặp này chỉ xuất hiện trong tích tắc và nhanh chóng được độc giả Nguyễn Song Trường ghi lại.
Trên chuyến đi từ Hải Phòng về gần đến Hà Nội, gia đình anh Trường thích thú nhận ra đám mây đặc biệt trên bầu trời hướng trung tâm thủ đô. Không bỏ lỡ thời cơ, anh đã sử dụng điện thoại di động để ghi lại cảnh tượng ý nghĩa này.
Điều đáng kinh ngạc là đám mây "rồng" này khá trùng hợp với hình dạng của con rồng thời Lý, triều đại đã chọn Hà Nội làm thủ đô của cả nước.
(Theo Zing)