NHỮNG CÂU chuyện ngỡ trong mơ thôi ,nhưng nó đã xảy ra ,để chứng minh rằng linh hồn,thánh thần ,đức phật là có thật ,1 người ngang đầu cứng cổ như tôi đã tin và tin hoàn toàn vào sức mạnh vô hình ,còn tiếp.
Printable View
NHỮNG CÂU chuyện ngỡ trong mơ thôi ,nhưng nó đã xảy ra ,để chứng minh rằng linh hồn,thánh thần ,đức phật là có thật ,1 người ngang đầu cứng cổ như tôi đã tin và tin hoàn toàn vào sức mạnh vô hình ,còn tiếp.
xin lỗi các ban hình như không được viết hay sao mà viết đã đời rồi gửi hổng được
thôi để mai mình viết nha
kể nhanh nhanh nha
15 năm về trước ,khi trí mới dọn về ở với ba ,ngôi nhà mới mua không có thờ cúng gì trí ở với người em họ ,một hôm vào lúc 6 giờ sáng trí còn nằm lì không dậy thì trí bị 3 cái bóng thanh nien đè lên người muốn chết luôn,trí thấy rất rõ hình dáng từng người nhưng không thấy mặt,ú ớ 1 hồi nhỏ em vào lôi đầu dậy mới hết hoảng cả hồn ,nghe theo lời cô ba kế bên trí niệm phật -nam mô a di đà phật và nhìn vào tấm lịch hình quan thế âm cưỡi rồng ,được 2 hôm thì mơ thấy có 1 ông chú khoảng 50 tuổi nói rằng tui là thuyền trưởng mang ký tàu là..... giờ trí quên rồi nhưng sáng hôm sau trí nhớ và ghi lại,ông ấy nói chúng tui đã chết và chôn ở đây,còn 3 người kia chôn ở kia ,trí nhìn qua thấy ba người mặc quần cụt và thấy trí liền lần lượt nằm liền nhau và tự lấp đất lại thấy vậy đó ,khi tỉnh lại có hỏi những người gần đó họ nói chổ trí ở ngày xưa là nghĩa địa .ngày trước bệnh viện có chôn vội một số người do đắm tàu,tưởng mơ màng thôi ai ngờ năm rồi nhà ba trí quy hoạch ,có ông đi rà máy lấy cốt lấy được 3 cái nằm liền nhau và ngay đàng kia có 1 cốt xương trắng rất dài ,người thuyền trưởng trí gặp cao lắm trí nghĩ là ông ấy.trước khi thấy giấc mơ này trong lúc trí niệm phật thì có 1 ánh sáng trắng xuất phát từ giữa trán trí mà hình đức phật quan âm,trí thấy lạ nhưng còn nhỏ nên hổng biết gì,và từ đó trí không mơ hay bị bóng đè nữa.còn tiếp
cách đây 5 năm có 1 hôm trí nằm mơ thấy có 1 ngôi mộ đang bóc mùi thối ghê lắm ,ông ấy mặc áo gì và những người bóc mộ phải bóc tới lờp cát tới lớp gạch ngói mới tới tấm ván và tới cái xác,trí thấy và cảm nhận luôn cái mùi hôi như thật vậy ,sáng ra mói biêt mình mơ và kể lại cho chồng nghe và khoảng 7 giờ sáng đối diện nhà có người đến bóc mộ thật và những gì trí mơ thấy bây giờ diễn ra y như vậy ,từng lớp được lấy lên y như trí mơ chồng trí đi coi mà nỗi da gà,mới ghê chứ từ đó trí mới biết là người ta báo mộng,còn nữa
ba năm trở lại đây giấc mơ càng ngày càng nhiều và vô cùng dễ sợ,nhưng có 1 điều trí không hiểu là trong giấc mơ trí không sợ bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề,y như mình đi làm vậy.có rất nhiều giấc mơ mà trí không kể ra được vì nó quá thật ,những diễn biến như mình có mặt tại đó vậy,còn tiếp
có thể mọi người sẽ nói xấu người khác ,âm mưu hại người khác và nghĩ rằng chỉ có mình mình biết là sai.mọi việc mình làm đều có người đứng đó xem mình đang diễn tuồng kịch, tuy họ không xen vào nhưng họ đứng ngoài để xem tiếp diễn và quả báo của chuyện mình làm.MỘT đêm trí mơ thấy 1 số người nói với trí rằng sao con nói con ăn chay mà con đang ăn cả con gà trí nhất quyết nói rằng trí đang ăn chay mà.hai hôm sau trí và ông xã trí nghe mùi thối kinh lắm ,hai vợ chồng đi tìm mới phát hiện ra có 1 con gà chết ở góc tường hàng rào vì bị kẹt,mà nhà trí thì không có nuôi gà ,con gà này chạy lạc của ai đó,trí cũng không biết nữa.
và có hôm trí cũng mơ thấy có ông chú đang nói xấu ba và tìm cách hại ba trí ,trí nói với ba ,ba nói ừ để ba cẩn thận,ngày hôm sau có người nói với ba rằng ông chú đó đã nói xấu ba chủi ba tùm lum trong khi đó trước mặt ba thì tỏ ra ân cần lắm.trí nằm mơ thấy nhiều người nhìn ông chú và nói rằng thằng này tội nặng lắm,
một giấc mơ khác;trí mơ thấy có người chôn sống 1 bà cụ và khi người ta đưa xác cụ lên và đặt cụ trong một cái lán che bằng cái tấm bạc xọc gì màu gì khung vị trí ở đâu trí nhớ rất rõ qua ngày hôm sau đọc báo thấy ở bên trung quốc vụ xe ủi đất ủi lấp đất 1 cụ già và khi nhìn vào hình nhà báo chụp chổ cái láng để xác cụ ,trí thấy y như trong mơ
vậy vì sao trí ở việt nam lại nằm mơ thấy chuyện bên trung quốc,còn nữa nhiều lắm nha,mà trí nhắn với tất cả các bạn nha,ma cũng có tâm sự buồn vui đó,có 1 thời gian trí thấy ma ở ngoài đời thật sợ quá xin phật quan âm đừng cho con thấy mới hết đó,
àh mà những vụ án mạng đừng nghĩ mình giết người hay hại người hổng ai biết nha họ biết hết đó .mà nhiều người biết lắm đó
có rất nhiều giấc mơ liên quan đến 1 số việc rất đặt biệt và rất chính xác nhưng trí chỉ kể cho các bạn nghe như vậy thôi,chúc các bạn vui vẽ hạnh phúc và bình an,
bạn kể hay mà chả có dấu, phết gì
tiếp tục phát huy đi bạn, nghe rút KN cho bản thân
Chuyện của NT đang rất hấp dẫn, bạn kể tiếp đi...
nếu nói về chuyện nằm mơ thấy rồi sau sẽ diễn ra đúng như vậy thì mình gặp rất nhiều rồi,Nhưng mà đến khi sự việc đó xảy đến mình mới nhớ ra là đã từng nằm mơ
SAU KHI mơ những giấc mơ có thật như vậy ,trí không có dám nói xạo nữa đâu, hổng dán thêm 1 chút xíu mắm múi vào bất cứ câu chuyện nào ,trí là dân buôn bán có đôi chút nói thêm ,mà nay cũng hết dám luôn,hết dám đi tám nè,hết dám nói thêm nói bớt để bảo vệ cái đúng của mình đâu,vì trí sợ họ cười ,chời ơi nghe như người bị điên đó mà hổng phài điên đâu,thiêt vô cùng.
kể ra cho moi người vài câu chuyện thôi mà nghe nhẹ cả người cứ ôm khư khư bao nhiêu năm nay ,sợ nói ra người ta noi mình điên nên hổng dám nói.
Mơ sao thấy xảy ra y vậy , cái này chắc là do bạn có giác quan thứ 6 mạnh đó thôi . À ! sao bạn không tu tập hay ngồi thiền gì đó để giác quan ngày càng phát triển mạnh hơn . Chắc bạn có duyên với thế giới tâm linh .
Mình nghĩ bạn cũng có khả năng ngoại cảm nhất định. Theo mình bạn nên chọn một pháp tu thích hợp để phát triển khả năng sẵn có. Những người như bạn sau này chắc sẽ nhận một nhiệm vụ nào đó về vô hình.
tìm 1 pháp tu ,chắc trí chưa có thể vì còn lo cho cả 1 gia đình ,làm việc suốt ngày và còn lo cho 2 beby nữa ,nên trí chọn cách vừa làm vừa tu trong công việc làm hằng ngày mà thôi ,hơi khó đó vì không gian không tịnh nhưng mình phải tịnh ,nhưng trí sẽ cố gắng,cám ơn các bác đã đọc bài viết của trí ,chúc các bạn bình an tâm lành thanh tịnh,