Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
hcthinh
năm nay batquantrai bao nhiêu tuổi đầu rồi??????? hay chỉ là dạng vô học chạy theo con nít và đàn bà để nói nhăn nói cuội???
gác tay lên trán suy nghĩ khi vào đây đọc lại lời nói của mình nhe:
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=17981
có thấy nhục không??????????
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
hcthinh
vỗ ngực xưng tên là tu hành nơi cửa Phật mà suốt ngày chỉ biết lèm bà lèm bèm với con nít và đàn bà con gái..mở miệng ra thì là nói dóc.
Chán.
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
hcthinh
nồi nào úp vung đó.
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
hcthinh
Giả sử như tôi biết nhục, biết xấu hổ thì tôi làm gì??? trốn khỏi diễn đàn này hay công khai xin lỗi ( việc này tôi làm chưa nhỉ??)
Bạn có nói MT là tà đạo, đừng nên tin. Và chỉ có nguphuongchuphat với nhưlaiphatto là chánh đạo không ???????? Chỉ trả lời có hay không mà thôi.
Tưởng mình là viên pha lê àh??
Tiển vong.
thật ra Lu đã viết nhiều lắm...nhưng chợt nhớ đến lời 1 người nói với Lu!nên xóa hết đi
cũng là lời Lu muốn nói với gia đình mình!
Tâm vô chấp tựa đất trời
Viên dung trong một nụ cười như nhiên
Lòng dạ con người ta có như thế nào thì tất mọi người cũng biết hết rồi!
mần chi phải chấp....thêm làm gì
yêu thương mọi người hết lòng!
hãy để chủ topic làm đúng nhiệm vụ của topic này...
@ chủ topic...để Lu đi lấy chổi quét rác nha!!!