-
Bùa yêu
Thân chào cả nhà.
Mình là thành viên mới rất mong sự giúp đỡ từ các thành viên. Cảm ơn!
Trong thế giới hiện thực khi mà khoa học công nghệ phát triển thì không gì là không thể thực hiện, nhưng các vấn đề liên quan đến siêu tự nhiên hay tâm linh thì khoa học có thể giải thích một các thỏa đáng được hay không?
Tôi xin kể một chuyện có thật 100% ở quê tôi tại Thanh Miện - Hải Dương.
Số là Ông Mười, ông sinh năm 1963, ông có nhập ngũ và đóng quân ở vùng cao vào những năm 80, ông đã đem lòng yêu cô gài người bản xứ. Cô ấy cũng thích ông và không muốn ông rời bỏ cô nên đã chế ra một thứ mà diễn đàn chúng ta gọi là bùa yêu. Nhưng khi hết quân ngũ ông trở về nhà đã phụ tình cô gái nọ. Vấn đề ở đây là 1 năm đầu khi rời quân ngũ thì không có biểu hiện j nhưng đến năm thứ 2 thì ông ta luôn nhắc đến tên người yêu cũ. và thường lang thang một mình ra nghĩa địa lúc đêm khuya, hồi nhỏ tôi và các bạn trang lứa thường hay đi ăn trộm sen nên rất hay gặp. Ông thường ngồi một mình và nói những gì không ai nghe thấy cả. Qua tìm hiểu và đi xem bói thì nười ta bảo ông đã trúng bùa. muốn khỏe chỉ tìm ra người đã chế bùa và xin giải. Nhưng khi gia đình đến khu làng năm xưa thì không thấy cô gái đâu cả, hỏi tin thì biết bây giờ cô ấy chỉ còn nấm mộ xanh cỏ trên triền núi. Từ đó trở ông Mười trở nên điên. Một người điên tình thực sự. bạn có về quê tôi hỏi thăm "Mười điên" thì chắc ai cũng biết câu chuyện trên.
Qua đó chúng ta biết rằng gieo nhân nào thì gặt quả đấy.
-
mình củng xin chia sẻ một vài mẫu chuyện về bùa yêu mà mình từng biết
quê mình ở Trà Vinh , nơi có rất nhiều người khmer sinh sống , họ rất giỏi về bùa ngải và thư yếm ,
vào những năm đầu của thập niên 90 , mọi người ở quê mình lần lượt sang campuchia để làm ăn , vì thời đó rất khó khăn , mà nghe nói bên campuchia rất dể kiếm tiền ,
những thanh niên sang campuchia về tiền thì không có , nhưng mình thấy họ bị trúng bùa yêu , không chết thì củng trở nên điên dại , chỉ vì sang đó lùa gạt tình cảm người ta rồi bỏ,
có trường hộp ông ở xóm mình đến bây giờ vẩn còn điên loạn cho dù đã được sang đó tháo gỏ ,
số là ngày xưa ông đi bộ đội , rồi sang đó quen và yêu một cô gái bản xứ , ở với người ta có con , hết thời gian nhập ngũ ông về lại quê và hứa sẻ quay lại với mẹ con cô ta , nhưng mình không hiểu vì lý do gì đó mà ông ấy không quay lại , thì thời gian sau ông trở nên điên loạn , cứ đi lang thang và cứ nói cười một mình , nhưng được cái ông rất hiền lành không phá phách ai , nên được nhiều người thương yêu có đồ ăn hay cho , nhưng lạ một điều là tuyệt đối ông không lấy tiền hay ăn đồ của ai ngoài Mẹ ông ,
nhưng Mẹ ông rất nghèo , thời gian đầu cũng có chạy chửa , nhưng thầy ở quê mình ai củng bó tay với loại bùa đó , thế là ông phải chấp nhận điên loạn
mãi đến năm 2008 , khi con gái của ông đã lớn , hình như lúc đó cũng hơn 20 tuổi , thì chị ấy mới hỏi Mẹ mình về Cha , thì được bà Mẹ chỉ cho biết nơi cha cô ấy ở , ( cô ấy không biết cha mình bị điên nhen )
khi tìm được đúng đia chỉ và gặp được cha thì chị hoàn toàn bất ngờ khi biết cha mình bị điên mà nguyên nhân là mẹ mình ,
chị liền dẫn cha mình trỡ về campuchia để hy vọng tìm đường cứu chửa ,
nhưng khi sang đến nơi thì bà mẹ cho biết là đã quá hạn để giãi bùa cho nên cha cô phãi chịu số kiếp điên loạn ,
mấy bạn thấy không , bùa yêu để làm gì ? đó đâu phải là yêu nhau thật lòng đâu , sử dụng bùa yêu chẵng khác nào mình đang hại người mình yêu đó ,
tại sao bản thân mình không nghĩ thoáng hơn , là có lẽ 2 người không có duyên nợ vợ chồng , thì sao không giải thoát cho nhau , biết đâu được mình sẻ tìm được người tốt hơn thì sao , trong tình cảm thì không nên miễn cưỡng , cái gì cũng vậy , nó điều có 2 mặt hết đó bạn ơi !
mã