Danh Nghĩa Thầy Tôi Đang Bị Xúc Phạm
Chào diễn đàng TGVH, tôi trước đây không hề muốn lập ra topic này, nhưng các thành viên của diễn đàn TGVH đã xúc phạm vào danh dự, phẩm giá cao cả, đức từ bi của sư phụ chí cả vô thượng của tôi, người mà bấy lâu nay tôi luôn thầm tôn trọng, tôn thờ như một nơi để tơi nương tựa vào các pháp của ngài khi tôi vấp ngã. Thế nhưng các bạn hay nói đúng hơn đa phần thành viên của diễn đàn này chỉ trích thầy tôi, chê bai, tôi nhiều lần nhẫn nhịn không trả lời, không ra mặt, nhưng nay tôi phải lập topic này để cảnh báo các bạn rằng
Các bạn không được quyền nói xấu thầy của tôi nữa và cũng không được quyền công kích, hay chê bai thầy tôi một lời nào nữa, thầy tôi là ai thì chắc các bạn cũng đã hiểu, cho dù không hiểu đi chăng nữa thì tôi cũng không cho phép các bạn nói bất kì điều gì khiếm nhã cho bấc cứ một bật thầy nào nữa
Lời cảnh cáo này là lần cuối nếu ai còn có ý xúc phạm thầy tôi nữa thì đừng trách sao tôi phù ếm cả diễn đàn này.
Nếu Mod tôn trọng tôi thì không nên xóa bài viết này.
mong rằng bạn si nghỉ kỷ rồi hã làm
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
Ni_Crê_Grom_Jairahum
Chào diễn đàng TGVH, tôi trước đây không hề muốn lập ra topic này, nhưng các thành viên của diễn đàn TGVH đã xúc phạm vào danh dự, phẩm giá cao cả, đức từ bi của sư phụ chí cả vô thượng của tôi, người mà bấy lâu nay tôi luôn thầm tôn trọng, tôn thờ như một nơi để tơi nương tựa vào các pháp của ngài khi tôi vấp ngã. Thế nhưng các bạn hay nói đúng hơn đa phần thành viên của diễn đàn này chỉ trích thầy tôi, chê bai, tôi nhiều lần nhẫn nhịn không trả lời, không ra mặt, nhưng nay tôi phải lập topic này để cảnh báo các bạn rằng
Các bạn không được quyền nói xấu thầy của tôi nữa và cũng không được quyền công kích, hay chê bai thầy tôi một lời nào nữa, thầy tôi là ai thì chắc các bạn cũng đã hiểu, cho dù không hiểu đi chăng nữa thì tôi cũng không cho phép các bạn nói bất kì điều gì khiếm nhã cho bấc cứ một bật thầy nào nữa
Lời cảnh cáo này là lần cuối nếu ai còn có ý xúc phạm thầy tôi nữa thì đừng trách sao tôi phù ếm cả diễn đàn này.
Nếu Mod tôn trọng tôi thì không nên xóa bài viết này.
chu cha ơi hết hồn . tưởng là máu chải thành sông . xương chất thành nuối rồi chớ.
này ông bạn kia ơi . chuyện đâu còn có đó. cái gì mà nóng dận dử vậy?
ai sục phạm thầy của bạn đâu mà đồi chù ếm hết cả cái d đ này vậy?
bạn nên hiểu mía sâu có lóng nhà dột có nơi . ở trong cái d đ này có tốt có sấu lung tung tùm phèo à . bạn đừng rươm đủa cả nắm nhé.
ai làm gì thầy của bạn thì bạn hãi đi tiềm họ mà thanh táng đi. đừng có hù dọ cả cái d đ này làm cho người sợ bạn nhé.
ở trong cái d đ này có tới mười mấy ngàn người lận đó. coi chừng trúng lầm người tốt thì cuộc đời của bạn héo như trái cóc khô nhé. đây là nhưng lời chia sẽ với bạn . chớ ko có ác ý gì đâu nhé. mong bạn thông cảm cho tôi . chúc bạn si nghĩ lại đi rồi hải làm.
từ phongn3000 loves nhân danh 9 phương trời 10 chư phật chửa bệnh cú người phổ độ chúng sanh.