Có bạn nào từng đến chữa bệnh hay làm bùa phép ở chổ thầy Vũ (hẽm 38 đường Nguyễn Thiện Thuật P24 Quận Bình Thạnh ) chưa vậy?, nếu đến rồi cho mình hỏi 1 chút thông tin là thầy chữa bệnh có hay không, có cao tay không?
Printable View
Có bạn nào từng đến chữa bệnh hay làm bùa phép ở chổ thầy Vũ (hẽm 38 đường Nguyễn Thiện Thuật P24 Quận Bình Thạnh ) chưa vậy?, nếu đến rồi cho mình hỏi 1 chút thông tin là thầy chữa bệnh có hay không, có cao tay không?
Do Duyên - Vì Duyên. Phước Chủ, May Thầy.
tại mình thấy ông này khách đến đông lắm, nhà trồng toàn là ngãi , có điều hôm trước thấy ổng có xích mít gây gỗ với nhà hàng xóm đối diện nhà ổng, ổng ham ông kia là toa sẽ ếm mày chết ,nên mình ko biết thực hư thế nào, ko biết là ổng có ếm ông kia ko, nhưng mình nghe thấy ác ác sao đó
Nhà hoalys ở gần hẻm 38 Nguyễn Thiện Thuật mà sao trước giờ chưa nghe đến thầy Vũ...
Giống ông kẹ, ỷ có đồ nghề dọa người. Không dễ hại người nếu không có nghiệp quả. Ếm chết người ta, bộ người ta không biết đi gỡ sao? Khoác áo thày bùa rành rành, nhất cử nhất động, người ta nhận ra ngay.
Gặp thày cao tay gỡ là xem như toi đời ông kẹ này, nhất là xài bùa ém chết người. (mình đã chứng kiến một ông kẹ tiêu đời vì gặp cao thủ).
Cao nhân tắc hữu cao nhân trị !!
trời đừng đi ổng bạn ơi , ổng mở luân xa rùi ém bạn luôn đó, chớ dại mà đem linh hồn cho quỷ dữ nha, mấy ông này ác lắm đó lên chánh xa , còn sợ ém thì ăn thịt chó nhiều bởi thịt này là khắc tinh ,heeeeee, muốn giải thật đơn giản , ăn tuần 6 ngày khà khà
bạn thử mời mấy người chơi bùa đi ănn coi , nhất là đạo 5 ông đó họ rất sợ đó là uy lực của con cẩu nuôi thiệt là tuyệt vời
nè itden sao nhà ngươi hay nói cái vấn đề thầy bùa ăn thịt chó vậy,không phải ăn thịt chó là chết là bị vật mà là điều cấm kỵ trong tất cả các môn phái,không riêng gì thịt chó mà là còn có những thứ khác đều cấm kỵ,còn nhà ngươi nói nhà ngươi ăn thịt chó không ai ếm nhà ngươi được là sai lầm lớn ..... còn nhà ngươi ăn thịt chó coi chừng cái bổn mạng của mình (ta đây khuyên ngươi đừng có ăn )
muốn ếm thì phải mở luân xa mới ếm được sao bạn. hic mình từng nghi ngờ ng ta ếm mình xui rũi rồi đi thầy gỡ , trùng hợp sau khi gỡ về thì mình lại đi vào sân nhà cái ông hàng xóm mà mình nghi nghờ ếm mình xui xẽo, rồi từ đó lại phát bệnh lạ vậy nè . trên người hay bị nhột nhột như con gì bò vậy đó , nhất là trên lưng , nằm xuống thì bị vùng chung quanh hậu môn . nếu nói mở luân xa rồi ếm thì là do ông thầy gỡ dùm mình .mô phật đây chỉ là giả thuyết thui ,nghi ngờ ng giúp mình là tội lỗi , dù là giúp ko thành. có thầy nào , huynh tỉ nào biết mình bị trúng phải môn gì ko mà sao bị nhột như con gì bò vậy đó . xin cám ơn nhìu . mình thật tình rất khổ tâm .
nhà ông này thờ phật 5 ông đó, và có nuôi ngãi, thấy người ta đến cúng đông lắm, hôm trước nghe ổng nói với mấy người đến cúng là trước nhà ổng có 5 cái vong , bây giờ ổng đuổi đi hết rồi. Riêng mình rất sợ dính vô mấy vụ bùa ngãi này, nghe ổng nói mà không biết có đúng ko hay là chỉ lấy le kiếm tiền khách thôi.
T nghĩ là không co gi phải sợ ông ta