Nguyên văn bởi
thích tùm lum
Í, tui hỉu gồi, hỉu gồi, bi chừ tự nhiên tui tình thương mến thương hơn nữa với splen quá chời luôn (các anh chị em khác tui cũng thương nhiều luôn). Cám ơn splen khen làm cho cái mũi tui nó bự lên nhìn cũng đáng ... iu lắm ... hì hì.
Mà thật ra thì tui cũng đẹp chai lắm, đô con, cao gáo, nhiều tuổi nhưng ít tiền (hơi bị tiếc vì chuyện này), mà chiện tui đẹp chai là do má tui nói (có mấy em bê đê ở chung xóm cũng khen tui như vậy ... ợ ợ, chứ tui hông có cố í phe phang gì đâu, mà tui đang phân dân là hổng biết má tui có nói đúng hông mà dợ tui hay nói với con trai tui là:" mặt gì mà xấu như thằng cha vậy", ngẫm nghĩ đôi khi dợ mình nói hổng có đúng, vì má tui là người lớn tuổi thì đâu có nói bậy được, hay là "con ai người nấy khen" - " C.. ai người đó ngửi", vì tui thấy con trai của tui đẹp chai dóng như tui vậy ... hì hì. Hôm nào có ốp phai tui sẽ xin đăng ký đặng để được gặp mặt với anh chị em cho dui nghen, vài dòng ba qua cho dui, chứ viết thêm dài dòng nữa thì tui hay viết xạo lắm ... Mên mến hết thải nhe, si du bài khác ...