Đạo có trước hay Phật có sau
Luân hồi sau hay nhân quả trước
Số mệnh tạo người hay người tạo số mệnh?
Tất cả là một hay một là tất cả?
Printable View
Đạo có trước hay Phật có sau
Luân hồi sau hay nhân quả trước
Số mệnh tạo người hay người tạo số mệnh?
Tất cả là một hay một là tất cả?
Ta là con rối của chính ta !
ta soạn kịch rồi ta nhập vai làm diển viên !
tất cã chỉ tại vô minh mà ra ! ta gây ra mà ta không nhớ
chưa có nhân quả thì sao có luân hồi ! vậy cái nào có trước ?
nếu chưa có đạo thì sao Phật có thể đắc đạo ?
tất cã là một mà một cũng là tất cả
Chỉ có công phu thì mới dứt vọng niệm, thiên hạ vốn vô sự mà ! không có gì cần phải hỏi, không hề có một câu hỏi nào tồn tại trên đời, tất cả chỉ là trống không, chỉ có tâm hiện hữu !
đạo có trước là có trước,đạo có sau là có sau, phật có trước là có trước, phật có sau là có sau.
luân hồi có sau là có sau, luân hồi có trước là có trước, nhân quả có trước là có trước, nhân quả có sau là có sau.
số mệnh tạo người là số mệnh tạo người, người tạo số mệnh là người tạo số mệnh.
tất cả là một là một, tất cả là tất cả là tất cả, một là tất cả là tất cả, một là một là một .
:)
bạn bỏ "hay" trong câu hỏi là câu trả lời của bạn rồi nha !
nói như bạn vậy thì lời dặn của Phật tổ cho các đệ tử trước khi lâm chung là "tất cả những gì tồn tại rồi cũng qua đi,vậy nên các ngươi hãy không ngừng cố gắng" có nghĩa như thế nào?cố gắng để làm gì rồi cát bụi cũng trở về với cát bụi,một kẻ ăn mày cũng như một ông hoàng,cuối cùng cũng chỉ còn là một nắm xương tàn,vậy mọi thứ không hóa hư không là gì...
Phật trước - Đạo sau
Nhân quả trước - Luân hồi sau
Số mệnh tạo con người
Một - Đó là tất cả
ừ, đúng á.
Tui thì hổng có học về Đạo nhiều nên câu hỏi của Broken Watch là tui tự nghiệm và trả lời thôi, xin tiếp thu câu trả lời của bạn. Nhưng tui vẫn thắc mắc là mình phải ngộ thì mới lập Đạo được chớ (câu 1), "chắc tại số mệnh mình như vậy rồi, chịu thôi" đó thường là lời ta thán của những người không được may mắn, không được như ý. Tui thấy bạn đặt câu hỏi dư câu 2 hoặc 3, vì câu 2,3 sẽ có cách trả lời liên quan mật thiết với nhau. Đó thiển ý của tui nên hổng biết ra sao? Dù gì tui cũng đang học trộm thêm từ anh chị về Đạo Phật, nên cảm ơn nhiều.
Đạo Phật nếu có duyên thì học, học bao nhiêu cũng được, học càng nhiều càng tốt, đạo Phật là chung, chẳng phải của riêng ai nên không có gì mà trộm hay cướp đâu. Miễn sao đừng có học tùm lum là bị tẩu hỏa nhập ma là được..hi..hi.
Mình cũng như bạn thôi, cũng chưa học về Đạo nhiều, và cũng chỉ vừa mới đến với Phật giáo cách đây chưa đầy nửa năm, e rằng những trải nghiệm về trì tụng chú và kinh pháp còn phải học hỏi ở bạn :)
Nếu nói "mình phải ngộ thì mới lập Đạo được", vậy thì trước Đạo là gì? Theo mình thấy thì Phật trước khi thành Phật thì người đó phải nhìn thấy Đạo, ngộ Đạo, rồi hành Đạo mới thành Phật được, rồi sau đó dạy lại cho thế gian. Giống như bây giờ ai muốn sau này thành Phật thì cũng phải ngộ đạo, tu Phật mới thành chứ. Tu Phật thành Phật, tu Tiên thành Tiên. Còn tu được hay không, tu đến đâu thì tuỳ mỗi người.
Vì sao lại gọi là Đạo Phật? Bởi vì Đạo đó tu lên thì thành Phật; chứ không phải vì ông Phật viết ra Đạo đó mà có tên là Đạo Phật.
Bạn thắc mắc câu 2,3 liên hệ mật thiết với nhau cũng đúng. Quy luật nhân quả cho thấy cái nghiệp mà kiếp sau phải gánh cho kiếp trước, hoặc được hưởng phúc do kiếp trước tạo nên. Do đó mình mới nghĩ con người tạo ra số mệnh, chứ số mệnh không tạo ra con người. Tuy nhiên không phải quy luật nhân quả là yếu tố quyết định hoàn toàn lên số mệnh con người mà còn nhiều yếu tố khác nữa.
P/S: Mình trả lời ở phần trước là câu 1 & câu 3 chứ không phải câu 1 & 2; sorry vì lỗi typing.
chúng ta cứ kệ Đạo là gì đi, sắc tức thị không, không tức thị sắc mà. Cứ suy nghĩ lẫn quẫn hoài thành ra cái xác khô như lão bi chừ.
ừ, đúng á !!! :D
Đạo là thứ không thể nghe được, thứ nghe không được không phải là đạo; đạo là thứ không thể nhìn thấy, thứ không nhìn thấy không phải là đạo; đạo không thể nói ra được, nói ra được không phải là đạo. Mâu thuẫn quá chăng ?
Vậy thì để trả lời được "đạo trước hay Phật trước", xin mọi người hãy cùng trả lời câu hỏi "Đạo là gì ?".
Đạo: Thứ nguyên thuỷ sinh ra trời đất. Còn là nguyên lý vận hành của vũ trụ theo Lão Tử. Trời đất ở đây là chỉ Trái đất? Hệ Mặt trời???Trích dẫn:
Có một vật hỗn độn mà thành trước cả trời đất. Nó yên lặng, vô hình, đứng một mình mà không thay đổi vĩnh cửu, vân hành khắp vũ trụ không ngừng, có thể coi nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ. Ta không biết tên nó là gì, tạm đặt tên cho nó là đạo. Đạo mà diễn tả được thì đó không còn là đạo bất biến nữa, tên mà gọi ra được thì đó không còn là tên bất biến nữa.
Phật Như Lai: danh hiệu, quả vị trong vũ trụ. Nghe nói quanh núi Tu Di có mấy vị Phật Như Lai và Đại Thế Chí Bồ Tát cư ngụ. Trước Phật Thích Ca Mâu Ni có giảng có 5 hay 6 vị Phật nguyên thuỷ.
Phật và Đạo là hai Gia lớn trong vũ trụ, 2 đặc tính của vũ trụ. Muốn hiểu có trước-sau phải hiểu các vị Phật, Đạo, Thần nguyên thuỷ; mà đây là chưa từng được giảng cho chúng ta.
Luân hồi, nhân quả: Được giảng và biết đến xảy ra trong phạm vi vũ trụ là Tam Giới. Vì sao vũ trụ lại có Tam Giới? Vì sao sinh mệnh trong Tam Giới phải trải qua lục đạo luôn hồi, đoạn kết thúc là bị huỷ diệt hoàn toàn. Lý khác thường nhắc đến trong vũ trụ là Thành-Trụ-Hoại-Diệt. Vũ trụ sau Lý Thành-Trụ-Hoại-Diệt là gì, vẫn là bí ẩn.
Theo Lão Tử thì ĐẠO sinh ra tất cả. Thiên Chúa giảng từ bùn đất… Là từ Phật-Đạo-Thần tạo ra. Cho nên mỗi chủng tộc người trên trái đất đều nhận 1 vị Thần Phật là tổ tông để thờ cúng, Thần Phật khác nhau tạo ra chủng tộc khác nhau. Vì sao Thần Phật lại tạo ra con người giống bản thân Thần Phật? Mục đích làm gì?
Có lẽ là Lý này: Thứ gì nguyên thuỷ nhất sinh ra tất cả. Thứ nguyên thuỷ nhất ấy là gì?
Vài dòng trao đổi với các đạo hữu, có điều gì chưa đúng mong được từ bi góp ý!
Đạo là thứ không thể nghe được, thứ nghe không được không phải là đạo; đạo là thứ không thể nhìn thấy, thứ không nhìn thấy không phải là đạo; đạo không thể nói ra được, nói ra được không phải là đạo. Mâu thuẫn quá chăng ? ---> Vì vậy mới nói là ngộ đạo chứ có ai nói nghe được đạo, nhìn thấy đạo, nói ra được đạo đâu, phải không nhỉ?
Vậy thì để trả lời được "đạo trước hay Phật trước", xin mọi người hãy cùng trả lời câu hỏi "Đạo là gì ?" ---> Uầy, cái nì phải hỏi ông Phật, chứ hỏi người trần gian để làm gì? Để lại đi cãi nhau à?