:yb663:Các huynh , tỷ làm ơn chỉ giúp em : dấu hiệu nào có thể cho thấy 1 người bị vong ám ??? Em đi coi bói thấy nói Bố em đang bị vong ám rất nguy hiểm - em đang rối trí quá - các Bác giúp em với...em xin chân thành cảm ơn .:yb663:
Printable View
:yb663:Các huynh , tỷ làm ơn chỉ giúp em : dấu hiệu nào có thể cho thấy 1 người bị vong ám ??? Em đi coi bói thấy nói Bố em đang bị vong ám rất nguy hiểm - em đang rối trí quá - các Bác giúp em với...em xin chân thành cảm ơn .:yb663:
Vạn sự tùy duyên
Thử niệm phật xem sao, mà có chắc la thầy bói ní đung hông nữa :)
theo tôi nghĩ thì xem bói không biết được vong ám
cứ đưa tới chù nhờ chủ trì xem dùm nghe nói ở chùa vĩnh nghiêm tp hcm thầy giỏi về trừ tà lắm
Em ở Hà Nội - Bác nào có thể giúp em không ???
ồ,sao bác vungoctu không đến trung tâm tiềm năng con người nhờ các nhà ngoại cảm giúp đỡ.
nhà ngoại cảm sẽ vạch áo lên,xem trên 2 vaiTrích dẫn:
để biết 1 người bị vong ám
cám ơn Bác Minhdang. Chỗ đó có phải số 1 đông tác không Bác..để em đến đó .
Chào bác
địa chỉ Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con nguời tại Hà Nội
số 10 đường Đào Tấn, quận Ba Đình, Hà Nội (Viện Vật lý Việt Nam)
hoặc bác có thể gọi điện trực tiếp đến địa chỉ của các nhà ngoại cảm để được giúp đỡ
(địa chỉ có trong đây http://thegioivohinh.com/showthread.php?t=694)
Nhà cháu hay gọi điện nhờ anh bảy giúp ..
neu muon biet bi vong am hay ko thi phai kiem tra so anh sang ko hay noi nham trong mieng ko mat co lo do ko va di dung lanh e ko hay la cham cac ban kiem tra ky thi biet ngay
Mình ở gần Đông tác, đến đó nhiều lần rồi, nhưng chưa gặp được mấy nhà ngoại cảm có tiếng tăm, mà chỉ những người hàng ngày giúp nhập vong, v.v.v
Những người mình từng gặp thì mình chẳng thấy hơn người thường là mấy. Họ toàn nói theo ý mình định nói. Mình cũng hỏi là mình có vong theo không, họ không trả lời , chán ... :77:
[QUOTE=vungoctu;7922]:yb663:Các huynh , tỷ làm ơn chỉ giúp em : dấu hiệu nào có thể cho thấy 1 người bị vong ám ??? Em đi coi bói thấy nói Bố em đang bị vong ám rất nguy hiểm - em đang rối trí quá - các Bác giúp em với...em xin chân thành cảm ơn .:yb663:[/QUOT
Người bị vong ám cặp mắt hơi đỏ không bình thường,có lúc nói chuyện bình thường nhưng có lúc họ nói chuyện và cử chỉ khác thường .
nếu muốn biết có vong yheo o thì các bạn thỉnh bài tụng Chú Đại Bi và đà rani kinh thì biết liền trong tuần,mến!
---------------------------------------------------------------------------
-Muốn trì chú phải kiêng " hành, hẹ,..." và phải giữ giới, tâm.. Xin đừng đem pháp bảo phật môn dùng mà chưa hiểu rõ hoặc là muốn trừng trị , chiến đấu với ai. Giống như là bạn đi ra đường vắng gặp bọn cướp, họ chỉ dòm để ý bạn thôi , chứ chưa muốn tấn công bạn hay có ý gì khác, bạn lấy một cây gậy ra mua may hò hét (mà bạn không biết đánh võ gậy), thì bạn biết hậu quả thế nào, hơn là bạn im lặng tìm cách đi nhanh hơn để thoát khỏi vùng vắng đó.
Dĩ nhiên ví dụ này chỉ là khập khiểng, pháp bảo phật môn là quý giá vô biên và thần lực vô cùng, không thể so sánh với ngôn từ hay vật dụng thế gian. Người viết muốn lấy ví dụ dễ hiểu nhất mà thôi.
- Sao bạn không niệm lục tự Di Đà, nhẹ nhàng, dễ thực hành và an toàn hơn. Bạn cứ thử đi, không có vong nào theo phá bạn đâu.
Theo thiện ý của tôi, cách tốt nhất thỉnh kinh Kim Cang ra tụng một tháng thì ma quỉ chạy bạt mạng thôi.
Làm hay không tùy bạn, vì tôi có chỉ mấy người rồi kết quả rất khả quan......:023:
Vừa được phước, vừa hết vong tại sao không làm?????
Tôi có nhả ý giúp bạn....:listen:
Kính....:)
Mình nghĩ không sao đâu bạn ? Các khóa lễ ở chùa, các Thầy và Phật tử đều trì Đại Bi Chú mà. Mình cũng trì Đại Bi Chú từ khi còn nhỏ, khoãng 12,13 tuổi gì đó, bằng âm Việt dịch từ Hán âm, sau này thì mình trì tụng bằng Phạn Âm. Nếu nói có kết quả một cách mãnh liệt tức thời, thì mình chưa cảm nhận được. Nhưng mà kết quả nó sẽ đến một cách nhẹ nhàng, mình khó cảm nhận được lắm, đôi khi chuyện qua rồi, sau này ngồi suy gẫm lại, mới thấy sự huyền diệu của Đại Bi Tâm Chú đó bạn ạ !
sự thật mình đã trì Chú Đại Bi trên 1000 lần rồi và ko còn dám trì tiếp nữa. trước đây nghe người ta nói trì chú này tốt lắm nhưng trường hợp mình thì ngược hẳn. mình có 1 cô bạn gái yêu mình hết mực, có 1 việc làm ổn định. sau khi trì chú đc một thời gian thì bạn gái mình bỏ mình theo người khác, công việc thì đang có dấu hiệu bị sa thải. mình lại cố trì thêm một thời gian nữa nhưng càng về sau càng tối nên giờ ko dám động tới nữa. có bạn nào biết tại sao lại như vậy ko :77:
Sao kết quả ra kỳ lạ vậy? Khó hiểu!