Nguyên văn bởi
Thiện Niệm
Xin góp ý với bạn ở từng khoản nhé :
1/ Bóng đè ! Thực ra đó là một hiện tượng mộng mị không có căn cứ mà bà con mình gọi là “bóng đè”.
Khi bị bóng đè, người ta sợ toát mồ hôi, muốn kêu cứu, cựa quậy mà đành chịu., người nằm cạnh có thể nghe những tiếng ú ớ không rõ, có người phát ra âm thanh như tiếng rên. Nếu bạn được ghi điện não lúc này thì thấy điện não giống như lúc thức (mặc dù bạn đang ngủ). Bạn biết là mình đang bị bóng đè nghĩa là người vẫn còn tỉnh một nửa. Trong giai đoạn “chập chờn” dễ sinh ra những giấc mơ, những kích thích yếu lại gây ra đáp ứng mạnh. Vì vậy, chỉ cần một bàn tay đặt lên ngực khi nằm ngửa, một cái cúc áo chật, hoặc không khí nhiều CO2 trong một buồng ngủ, thậm chí chỉ cần nằm nghiêng bên trái cũng có thể gây bóng đè với mê hoảng dữ dội.
Thường “bóng” chỉ đè những người “yếu bóng vía”, hay ám ảnh vì những điều vu vơ mà thiếu suy xét khoa học, hoặc người khỏe nhưng một lúc nào đó còn một điểm yếu trong tinh thần. Bóng cũng sẽ "đè” những bạn bị suy nhược cơ thể vì một bệnh nào đó, kể cả việc nhiễm “vườn bách thú ký sinh trùng trong ruột”.
Để đề phòng bóng đè, bạn đừng đọc loại truyện ma quỷ, kiếm hiệp. Tư thế nằm ngủ phải thoải mái: nằm nghiêng bên phải, chân hơi co, tay duỗi, làm cho toàn bộ cơ bắp chùng giãn, đầu không vẹo lệch. Ngoài ra, quần áo phải rộng rãi, buồng ngủ thoáng khí
2/ VẬY LÀ BẠN BỊ SUY NHƯỢC CƠ THỂ , SỨC KHỎE KÉM THÔI CHỨ KHÔNG CÓ GÌ , CẦN ĂN THỨC ĂN ĐẦY ĐỦ DƯỠNG CHẤT HƠN CŨNG NHƯ UỐNG THUỐC BỔ VÀ LÀM VIỆC NGHỈ NGƠI MỘT CÁCH HỢP LÝ THÌ SẼ HẾT TÌNH TRẠNG NÀY THÔI
3/ Chắc do người yêu hiện nay của bạn đối xử với bạn không mấy mặn nồng tình chàng ý thiếp nên bạn hay đa sầu đa cảm ấy mà , cứ làm việc thoải mái , vui chơi giải trí khi nhàn rỗi thì sẽ không còn cảm thấy như thế nữa ! Đời mà bạn , vui cũng sống mà buồn cũng sống thôi thì chọn cái vui để sống vậy hihihi
4/ Vấn đề tình duyên này , mình đã có viết rất rất rất nhiều lần ở nhiều chủ đề của các bạn khác , nay lại phải ép tay viết lại lần nữa vậy ! Bạn mến , VÔ OAN TRÁI BẤT THÀNH PHU PHỤ bạn ơi ! Việc gì đến , việc gì có thì tự nó sẽ đến và có thôi , còn không có , không đến thì có cầu có khẩn , có xin có xỏ có vay có mượn thì cũng chẳng CÓ ĐƯỢC đâu bạn ơi ... mong bạn vui vẻ khách quan nhìn nhận vấn đề nhé !
Nhân đây xin tặng bạn và mọi người 2 câu thơ "con cóc" của mình làm khi nhàn rỗi :
Bồi đức họa tai ra khỏi ngõ
Lập công may mắn bên thềm
ĐỨC THẮNG TÀI bạn ơi ....đừng quá lo nghĩ
Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc . Thân chào