Nguyên văn bởi
thích tùm lum
Tim đàn ông có bao nhiêu ngăn thì chứa bấy nhiêu mảnh tình, mà đàn ông "rộng lượng" trong vấn đề tình cảm lắm, ai yêu mình là yêu lại liền, vì sợ "người ta" buồn. Đôi khi vì phải chia sẽ tình cảm cho nhiều người nên đôi khi chia hổng "đồng đều" cho lắm, nên gây ra điều "tai tiếng" là hổng có chung thủy. Có câu "tình yêu cũng chỉ là trò chơi" vui nó đến còn buồn nó đi, rượt tình thì tình chạy, mong tình thì tình lơ, ơ hơ thì tình nó tự dẫn xác đến, nên chẳng biết đâu mà lần. Thần tình yêu là chỉ là đứa bé thôi, hôm nào vui khỏe trong người thì thần bắn mũi tên tình yêu chính xác lắm, còn hôm nào buồn hờn giận dỗi chi đó thì thần lấy tên bắn bậy bắn bạ bắn cho đỡ buồn trúng ai đó thì trúng, bởi vậy mới có chuyện người nữ bị trúng tên tình yêu là bà ngoại có tuổi hơn 70 và chàng trai ba mươi mấy yêu nhau say đắm, có chàng bị trúng một lúc cả chục phát mũi tên của thần nên đương nhiên phải yêu một lúc chục cô. Có cô thì muốn làm bia để cho thần bắn tan nát cũng được, có anh thì thần bắn hướng nào là lao đến hướng ấy để đón tên, mà cũng buồn cho các cô các anh này một đường tên sướt qua vai cũng không, nên trong tình yêu họ không được nhận mà phải tự kiếm tình yêu, nên đôi khi họ thiệt là khổ vì tình là vậy đó. Gút lại, tình yêu là ... tình yêu, tình yêu như là hương hoa, cho bướm hoa nó tới, chới với vì tình yêu, liêu xiêu con tim sắt, hắc hắc một nụ cười, lười quên đi tình mới, có mới quên tình buồn, buồn như con chuồn chuồn, hết buồn rồi bay tiếp ...
Người ta nói rằng :"chúng ta ngu nhất là lúc yêu và điên nhất là lúc thất tình" câu này hổng biết phải không nữa, chắc tùy theo nhận xét của mỗi người. Riêng tôi thấy khi yêu người ta đẹp ra, trẻ ra, rộng lượng hơn, nhưng đôi khi thái quá lại hay ngồi tủm tỉm một mình nên nhìn hơi cà tưng man mát, còn người thất tình thì ù lì chậm chạp, cam chịu, mặt nhăn mày nhó, hay rên rỉ, tay ôm đầu, tóc rối bời tổ quạ, nhìn mà không nói đó là người điên thì người nhìn chắc cũng sem sem. Ui, tình yêu mà, có gì ghê đâu chứ, hổng người này thì người khác iu thôi, thiếu giống gì. Cứ yêu đi, hạp thì bền vững, hổng hạp thì bái bai và lấy dự bị ra iu tiếp, iu cho đến một ngày họ hàng hai bên cụng ly chúc mừng ngày cưới là xong, chỉ có vậy thôi mà chuyện tình iu xưa nay thiệt là lắm chuyện để nói ...
Viết nhiêu đó thôi nghen, ngồi dành riêng cho Cô Ngốc gần 2 giờ đồng hồ đó, đừng có buồn nữa nhé Cô Ngốc, thời gian là thang thuốc xoa dịu mỗi nỗi đau, rồi cũng qua thôi Cô Ngốc à, đọc cho vui rồi thôi nhé ...