Chào các đại sư phụ,con thật tâm muốn học xin các thày nhận con lam đệ tử với.con thấy muốn luyện phải có thầy nếu ko dễ bị điên lắm hic,mong các thầy chiếu có con nhận con làm đệ tử dù la hạng bét cũng được.
Xin đa tạc các thầy.
Printable View
Chào các đại sư phụ,con thật tâm muốn học xin các thày nhận con lam đệ tử với.con thấy muốn luyện phải có thầy nếu ko dễ bị điên lắm hic,mong các thầy chiếu có con nhận con làm đệ tử dù la hạng bét cũng được.
Xin đa tạc các thầy.
Muốn làm đệ tử của cao nhân nào đó thì bạn phải có cái duyên với họ cái đã!
hic duyên là sao bác,sao mới có duyên hic,em ko gap ai hết tìm mãi mới được trang này ma.hic.hivong5ng có duyên với ai đó. dù gì cũng cảm ơn bác đã ghé qua
dạ bùa pháp, nói chung là tạo lên sư may mănn và an lành.hi su phụ nào nhạn dùm con với,với lại có rành đậu thầy nào nhân mở mang dùm con luôn.hi
hi thế chi biết về cái j? chi em cũng được.hi
Anh HOA chịu học không ?
mình có thể giúp bạn về game online , địa điểm giải trí !! :D
anh hoa la j vậy, hi dia điểm giai trí thi em giới thiệu bác được, game ol thì em bỏ rùi
Bạn Ghost_Thai Mến,
Bạn làm ơn bận đồ vô giùm một cái. Để "nhồng nhộng" như vậy lạnh chết đấy. :oh_go_on:
Còn bạn Kodtham nửa, đã đòi "cắp sách" theo thầy để học mong sau này xuất sư, được truyền "tâm ấn" mà sao lại nằm trên võng hưởng phước dưới nắng ấm của vùng Bahama tươi đẹp vậy? Làm như vậy thì thầy nào mà nhận? Phải có thành ý một chút thì mong rằng sẽ có cơ hội.
Thân
NN
Thật tình phục Nhật Nguyệt đấy ... nhìn và thấy , đó là cái nhìn của người hiểu biết ...mạc nhân bái phục ....
Trong này nhiều thầy cao tay lắm từ từ tìm ,VÂN QUANG ,PHI ĐÀI ,BỤT ĐÀ ,đều là cao nhân
Chào bạn KODTHAM !
Bạn muốn đi tìm sư phụ để học điều này quả thật rất đáng quý và rất đáng biểu dương tinh thần ...TẦM SƯ HỌC ...của bạn !
Thế nhưng xin cho Thiện Niệm hỏi , bạn muốn học gì thưa bạn ? Cổ nhân nói : "TẦM SƯ HỌC ĐẠO" . Còn ở khía cạnh của bạn , mình không rõ bạn muốn học gì ? Học Đạo ? Học Bùa Pháp ? Hay học ...làm thơ đi , mình biết chút chút nè , mình hướng dẫn , chúng ta cùng nhau trao đổi học hỏi lẫn nhau nhé ! hi hi hi
Nếu bạn muốn học ĐẠO thì mình xin tặng bạn 1 câu chuyện như sau :
Ngài Chuyên Tôn Sư còn được gọi là Tử Trương một trong THẬP HIỀN TRIẾT HỌC TRÒ của Đức Khổng Phu Tử muốn đi xa, đến tư thất của Đức Khổng Phu Tử để xin dạy cho một lời cốt yếu ở sự tu thân
Đức Khổng Phu Tử thị huấn : Gốc của trăm hạnh , “Nhẫn” là hơn hết .
Ngài Tử Trương hỏi : Thưa thầy ! Làm sao phải “Nhẫn” ?
Đức Khổng Phu Tử đáp : Thiên Tử mà Nhẫn thì nước không sinh hại – Chư Hầu mà Nhẫn thì sẽ mạnh lớn thêm – Quan Lại mà Nhẫn thì chức vị sẽ thăng – Anh Em mà Nhẫn thì cửa nhà giàu sang – Vợ Chồng mà Nhẫn thì ở được trọn đời – Bè Bạn mà Nhẫn thì thanh danh không mất – Hễ Nhẫn thì không lo tai họa
Ngài Tử Trương lại hỏi : Thưa thầy ! Vậy “Bất Nhẫn” sẽ ra sao ?
Đức Khổng Phu Tử lại đáp : Thiên Tử mà Bất Nhẫn thì nước sẽ trống không – Chư Hầu mà Bất Nhẫn thì mất mạng – Quan Lại mà Bất Nhẫn thì sẽ bị hình phạt – Anh Em mà Bất Nhẫn thì sẽ chia rẽ - Vợ Chồng mà Bất Nhẫn thì sẽ phải xa nhau – Tự mình Bất Nhẫn thì không thể tránh được tai họa lo lắng .
Ngài Tử Trương thưa rằng : Dạ Thầy dạy phải lắm , phải lắm ! Khó Nhẫn khó Nhẫn , không phải là người không biết Nhẫn , không biết Nhẫn không phải là người !
Chúng ta lại có 1 lời vàng ngọc của Thánh Hiền : AI KHÔNG NHẪN KHÔNG GẦN ĐƯỢC ĐẠO ! Muốn HỌC ĐẠO – HÀNH ĐẠO – ĐẮC ĐẠO thì há có thể không biết viết – đọc – học – ghi lòng chữ Nhẫn vào TÂM hay sao ???
Nếu bạn muốn học Pháp Bùa , mình xin hiến cho bạn "một đạo bùa" rất dễ thật hành và có hiệu quả tuyệt đối , đó là 4 chữ :
BÁC ÁI CÔNG BÌNH
Chắc bạn dư biết chỉ có 2 chữ Thương Yêu ( Bác Ái ) mà Thượng Đế đã buộc 2 con người hay tất cả mọi người lại với nhau , phải lo lắng cho nhau , quan tâm giúp đỡ lẫn nhau như thế nào hay không ? Gia đình nếu không có thương yêu nhau thì thời sao cha mẹ lo cho con cái ? Anh chị lo lắng cho em ? Chồng vợ sao lo lắng cho nhau ? Xã hội , nếu không có thương yêu nhau thì sao lại có các trung tâm bảo trợ từ thiện ra đời chung tay làm cho xã hội tốt đẹp hơn ? Thời kỳ chống ngoại xâm , chống Pháp , chống Mỹ đồng bào miền Bắc không lo lắng thương yêu đồng bào miền Nam , không tiếp lương thực , quân trang , quân dụng thì sao miền Nam có thể tranh đấu để giải phóng cho được ? Không có thương yêu thì nước nhà làm sao thống nhất ?
Huyền diệu thay chữ thương yêu
Trời cao sắp sẵn nhiều điều đẹp thay
Công Bình là sự bình đẳng , Cổ nhân dạy : Kỷ sở bất dục vật thi ư nhơn ( Điều gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người ) Tỷ dụ như mình không muốn mất tự do thì đừng đụng chạm đến tự do của người khác !
Xã hội ai ai cũng học và “hành pháp” đạt được cái “pháp” Bác Ái Công Bình thì nhà nhà đều hạnh phúc , người người đều hưởng được niềm vui vậy
Vài hàng nông cạn , xin gởi lời chung vui đến bạn , hy vọng được bạn đón nhận trong tình thân ái
Xin trân trọng kính chào
Học đạo ư?
Xin hỏi bạn đã thương mình và biết thương mình chưa?
Xin hỏi bạn đã thương những người gần với mình từ trong nhà tới hàng xóm quanh mình chưa ?
Nếu chưa! Không thể học đạo
WOW ! em hâm mộ tỉ quá ! thì em cũng có ý nghĩ như tỉ vậy .
sẳn mượn topic luôn
các thầy các bác ai muốn nhận đệ tử
xin nhận bt với
hà há ơi , haha biet đc gì k chỉ dạy bt với
Anh ngữ , Hoa ngữ huynh BT muốn học không ?
Nếu là Hoa Ngữ thì cho lão nghiên cứu với được chăng Há Hà, bởi lão hiện đang nghiêng cứu Hán văn + nôm văn ( kim + cổ văn ) đó , có chi thì để lão nhập cuộc học với nghe, cám ơn Há Hà trước.