-
Ngôi mộ trên sườn núi
Đây là tất cả các sự việc có thật xảy ra với tony từ lúc nhỏ cho đến giờ (chuyện nhiều tập), xin mạn phép kể ra cho các huynh, đệ, tỷ muội nghe.
Số là tony ở Sài Gòn còn ông bà nội thì ở quê, hè nào tony cũng về quê chơi hết 3 tháng hè luôn (từ lúc vô lớp 2 mới được về, vì quê tony xa thì không xa lắm khoảng dưới 300km nhưng ngày xưa đường gồ ghề khó đi, với lại xe đò không như bây giờ ra bến là có ngay có khi phải ngồi đợi có chuyến cả vài tiếng là chuyện thường, mỗi lần về là mất 8-9h mới tới nhà nội nên ba mẹ không cho tony đi lúc nhỏ 4-5 tuổi). Nhưng tony về được đến hè lớp 5 là lần cuối vì ông bà nội phải đi sang Mỹ định cư, vốn quen hè nào cũng về tony lại thích đi tắm suối, hái trái, đi ruộng chơi… (ở Thành phố không có mấy thú vui đó nên con nít đứa cũng mê) nên hè năm lớp 6 cứ nằng nặc đòi về quê mà nhà ở quê thì bán rồi, ba of tony chợt nghĩ ra là nên cho tony về nhà bà cô (em ruột of ba) ở Châu Đốc, cô of tony bán tạp hoá trong chợ vì bán đắt nên suốt ngày bận rộn, cô có 2 người con : anh Hải (lớn hơn tony 4 tuổi) và nhỏ Hạnh (nhỏ hơn tony 2 tuổi) với anh Hải thì tony chơi thân vì lúc về quê nội năm nào cũng có mặt anh Hải, còn nhỏ Hạnh mặc dù ở gần nội hơn tony (từ Châu Đốc đến nhà nội hơn 40km) nhưng nó không chịu về nội nếu thiếu mẹ nó đi cùng mà mẹ nó thì suốt ngày buôn bán chỉ dịp tết, cúng giỗ mới ra thăm nội và dẫn nó theo, mặc dù là em họ nhưng tony không thân với nhỏ Hạnh lắm.
Tony quen những thú vui lúc ở nhà nội nên đòi anh Hải dẫn đi mà ở CĐ thì chỉ có đi vườn trái cây, vườn Tao Ngộ, ra núi Sam mới có cây cối thôi (núi Sam là núi chỗ chùa Bà Châu Đốc đó, người ta hay gọi là bà CĐ chứ thật ra nơi đó thuộc núi Sam dân địa phương gọi chùa Bà Núi Sam chứ không gọi bà CĐ). Thế là, anh Hải dẫn theo mấy người bạn, 1 bà chị hàng xóm (lớn hơn anh Hải), tony và nhỏ Hạnh (lúc này thân nhau rồi vì đồng trang lứa mừ,hihi…), cả đám đi bộ lên núi nhưng tony và nhỏ Hạnh là chúa quậy phá 2 đứa nảy sinh ý định động trời đó là đọc tên họ và ngày tháng năm sinh-năm mất của những ngôi mộ quanh sườn núi, 2 đứa chia nhau đọc liên tục : đứa đọc tên họ xong rồi ngày tháng, rồi chỉ các mộ khác mà đọc tiếp cứ thế nhưng không ai trong nhóm phát hiện vì 2 đứa tách đi sau cùng cách họ 1 khoảng khá xa, sợ họ phát hiện bị la chết.
-
-
tiếp nữa đi nào tony.....!!
-
Kể tiếp đi...DPT đang chờ...mình cũng có mấy chuyện thật ở quê...không biết khi nào mới kể nữa...lười quá!!!:D
-
Kể tiếp đi Tony, chuyện đang hay.
-
Mọi chuyện tưởng là trò đùa vô thưởng vô phạt, đi chơi từ sáng đến chiều về mới xảy ra chuyện, vừa về đến nhà tony lăn đùng ra bệnh, sốt cao, đầu nhức như búa bổ, cô tony fải đưa đi bác sĩ ngay, bác sĩ bảo tony bị say nắng đi mệt uống thuốc rồi nghỉ vài ngày là khoẻ ngay.
Có 1 việc lạ xảy ra là từ lúc về nhà 2 đứa cứ nhớ như in 1 cái tên trên mộ (cả hình ảnh người trên mộ và ngày tháng, đến giờ nhỏ Hạnh đã có chồng con mà nó vẫn nhớ, ặc ặc) dĩ nhiên là cả 2 không dám hé răng nửa lời cho ai biết chuyện này. Tối đó, tony mơ thấy toàn ma qủy chụp bắt mình chạy trối chết, qua sáng hôm sau mắt of tony tự nhiên nhìn mọi vật đều có màu vàng như mình đang đeo cái kính vàng khè vào vậy. Tony có nói cho cô biết nhưng tony chắc cô không tin và bảo tony nên nghỉ ngơi cho khoẻ. Suốt mấy ngày liền tony ngủ li bì, mỗi lần ngủ là mơ thấy ma qủy đuỗi bắt đòi giết, vẫn sốt cao, không thuyên giảm. Cô tony thấy vậy định sẽ đưa tony vô bệnh viện điều trị, nhỏ Hạnh sợ quá nên bàn với tony nói hết sự thật cho mẹ nó biết. Cô tony nghe xong tay chân rụng rời, bèn nghỉ bán, mua gà vịt, trái cây, giấy tiền vàng bạc cùng với nhỏ Hạnh và chồng cô lên mộ để tạ lỗi (nhỏ Hạnh chỉ mộ nên phải dẫn nó theo). Mọi người đi khoảng 1h tony cảm thấy khoẻ lại như chưa hề bị bệnh, lúc cô về đến nhà là tony khoẻ hoàn toàn có thể chạy nhảy thoải mái, đến giờ tony vẫn còn thắc mắc sao cả 2 đứa cùng đọc tên mà chỉ có 1 đứa bị bệnh ?
Còn nhiều chuyện ly kỳ lắm để chừng nào rảnh tony kể tiềp nha.
-
Ai mượn chơi dại quá chi....mà có dại mới có khôn đúng không tony:))
-
thanks tác giả đã chia sẻ câu chuyện hay :)
-
tony kể chuyện dễ thương quá
-