Sốc với clip nữ sinh đánh bài phanh áo
Sốc với clip nữ sinh đánh bài phanh áo
(Zing) - Ngày hôm nay (26/4), cư dân mạng Việt Nam lại được một phen hoảng hốt khi xuất hiện clip nữ sinh Việt đánh bài phanh áo. Từng chiếc khuy được cởi ra theo chiều thua bài của cô nữ sinh.
Đoạn clip có độ dài 2 phút 56 giây, được tung lên trang mạng nước ngoài cách đây 5 tháng, nhưng mới đây đã bị cư dân ảo Việt mới phát hiện và "loan tin". Clip quay cận cảnh một nữ sinh đang đánh bài ngay trong lớp cùng các bạn. Bất kỳ ai xem clip đều một lần nữa giật mình về lối sống, cách hành xử của giới trẻ Việt.
Cứ thua một ván, cô nữ sinh lại cởi một chiếc khuy áo, có những lúc chống cự các bạn rất quyết liệt, nhưng "nữ nhân vật chính" cuối cùng vẫn cởi.
Hình ảnh trong clip.
Xung quanh hình ảnh trên, rất nhiều âm thanh của teen được thu vào rất rõ ràng, những tiếng "phanh áo ra", "cởi ra", "mở ra", "chơi thì phải chịu"...
Hình ảnh trong clip cũng quay sát logo của các nữ sinh đánh bài cởi áo, đó là logo trường Nguyễn Trãi.
Thủy Nguyên
Lik http://www.zing.vn/news/teen-viet/so...ao/a82964.html
Học sinh tỏ tình để chứng tỏ bản lãnh
Những ý kiến trái chiều quanh vụ tỏ tình gây sốc
Phô trương, dởm đời, khoe mẽ, gây sốc… là một loạt các bình luận của độc giả gửi về sau khi “chứng kiến” màn tỏ tình gây sốc này.
Bạn Minh Nam (Hà Nội) cho rằng: Tình yêu là chuyện riêng tư của hai người, có những người muốn thể hiện nó nhẹ nhàng trong thế giới của hai người. Nhưng có những người lại muốn cả thế giới biết đến tình yêu của họ.
Cái quan trọng không phải là cách thể hiện ban đầu như thế nào mà cái quan trọng là tình yêu đó sẽ được duy trì như thế nào.
Màn tỏ tình của một nam HS trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa - Hà Nội).
Một cuộc tỏ tình rất ồn ào và tốn kém, sau đó được một thời gian thì lại chia tay. Như vậy sẽ có ý nghĩa gì trong tình yêu nữa?
Còn nữa, không phải ai cũng thích kiểu tỏ tình như vậy. Có thể đối với người nam đó là một kiểu "thể hiện". Nhưng người đó có bao giờ tự hỏi người bạn gái của mình sẽ nghĩ gì?
Bạn Thái Anh đã từng chứng kiến một vụ tỏ tình dạng như vậy ở trường Phan Châu Trinh - Đà Nẵng. Người nam thích một cô bạn học cùng khối, thế là công trình gấp 3.000 con hạc đem lên để tặng cô bạn đúng vào ngày sinh nhật, nhưng cô bạn đã thẳng thừng từ chối. Bạn nam đó rất shock và thả từng chùm những con xuống trắng xóa sân trường.
Từ đó cô bạn kia cạch mặt hẳn cậu nam sinh. Nếu như cậu nam sinh đó đừng lộ liễu và thích những kiểu tỏ tình ngông như vậy, thì biết đâu cơ hội của cậu đã thành công
Tâm sự chung của nhiều độc giả nữ khi gửi ý kiến về màn tỏ tình này là bất bình và phản đối. Bạn Đỗ Thị Chiêm chia sẻ: "Là con gái, không ai thích người khác tỏ tình với mình một cách phô trương. Bất ngờ và nhẹ nhàng, tinh tế sẽ khiến con gái cảm động hơn là làm rùm beng một cách không cần thiết".
HS túm tụm xem bạn "tỏ tình" trong sân trường.
Bạn sanhdieukieuky đồng tình: Không bao giờ mình muốn rơi vào trường hợp như thế này, mà giả sử có anh chàng nào tỏ tình với mình như thế chắc chắn không bao giờ mình lộ diện, để mặc anh ta với màn kịch của mình, không việc gì phải xuất hiện để biến mình thành trò cười cho đám đông, thành diễn viên bất đắc dĩ của một con vẹt chả có gì ngoài một bộ lông sặc sỡ, vài câu nói văn hoa và một cái đầu rỗng tuếch!
Những màn tỏ tình kiểu này dễ gây phản cảm với đa phần những người lớn, riêng bản thân mình cũng cảm thấy rất dị ứng!
Bạn Nguyên Hoàng – SV năm cuối ĐHQG HCM cho rằng tình yêu thật sự là sự cảm thông và sẻ chia, nhẹ nhàng nhưng cũng phải chính chắn và nghiêm túc.Về màn tỏ tình trên, mình khá khâm phục sự tự tin cũng như dũng cảm của bạn nam trên. Nhưng mình chỉ muốn hỏi, tình yêu bạn có thực sự to lớn đến vậy hay không? Hay chỉ là phút bốc đồng gây sốc?
Phản đối những HS khác đứng cổ vũ, hoan hô, bạn Xuân Hoàng nói: Theo tôi, người đứng xem mới là những người đáng trách. Nếu các bạn không xúm xít, tò mò muốn xem nhân vật chính là ai, chuyện gì đang xảy ra thì mọi chuyện cũng không gây mất trật tự, chỉ có người muốn xem thì mới có người bày trò
Độc giả Lê Thị Nam cho rằng cách biểu cảm như trên giống hành động của một cái máy vô cảm (vì muốn làm thì làm chứ chẳng biết gì cả), huống hồ chi ngay đây là môi trường văn hoá sư phạm.Cần thiết nên đưa giáo dục giới tính, tình yêu, hôn nhân vào trường học để giáo dục cho các em biết tôn trọng người khác và tôn trọng chính bản thân mình.
Theo Vietnamnet
http://www.zing.vn/news/nhip-song-tr...oc/a83917.html