http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...92685969_n.jpg
Tâm Từ Bi
Printable View
bồ tát giữa đời thường
đó là lòng nhân hậu , thật đáng kính phục
VN mà học được phân nửa của người thì đở khổ cho hàng động vật biết bao nhiêu . Cái này thì tôi thấy hoài , có khi nó kéo cả xe chửa lữa và 4-5 thằng đến để cứu một con mèo trên cây . Còn một bầy vịt đi qua xa lộ là hàng trăm chiếc xe phải đậu lại và nhường đường là chuyện thường . eatdrink004
Bốt Tát ở khắp nơi,
Thế gian đầy sao sáng!
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Phật!
Dó là bên nước ngoài, các nước châu âu họ thường hay xếp động vật trên cả người, thứ nhất là em bé, thứ 2 là phụ nữ, thứ 3 là động vật, đàn ông là cuối cùng, nếu 1 người đàn ông và 1 con chó đánh nhau thì họ phạt người đàn ông đó :D
Còn VN ta thì ngược lại hoàn toàn, sống ở đâu thì chịu ở đó vậy miễn sao các bạn có lòng là được