-
Mùa Xuân đi Lễ
MÙA XUÂN ĐI LỄ
dienbatn .
Tháng giêng là tháng ăn chơi , nhưng đồng thời cũng là mùa Lễ hội của người Việt . Với quan niệm " Đầu Trình - Cuối Tạ " , trong tâm hồn người dân Việt , việc đi Lễ đầu năm là một việc không thể thiếu được . Trong cái tiết lạnh của mùa xuân , hàng triệu người " Người xe lũ lượt - Áo quần như nêm - Kiều " tới dâng hương thành kính các Đền , Chùa , Miếu Linh thiêng ở khắp nơi . Trong Tâm khảm mọi người , đầu năm là một dịp tới những khu vực Linh thiêng để Trình các Ngài Thần linh , xin tài , xin Lộc , xin Bình yên cho suốt cả một năm tới . Những khu vực Linh thiêng hay được người ta đến nhiều nhất là những Đền thuộc hệ thống thờ Tứ Phủ và các Ông Hoàng . Nổi bật nhất là Đền thờ Ông Hoàng Mười ở Hà Tĩnh còn gọi là Đền Củi , Đền Thờ Ông Hoàng Bảy ở Bảo Hà Lào cai , Đền thờ Mẫu Thượng ngàn ở Lạng sơn , Đền Bà Chúa Kho ở Bắc ninh ...
[Ngày Xuân , ngày rộng tháng dài , dienbatn mời các bạn hành hương đi Lễ các Đền Linh thiêng nhất của miền Bắc theo cái nhìn của một Phong thủy sư và Pháp sư nhé .
1/ ĐỀN BẢO HÀ - TỨC ĐỀN THỜ THẦN VỆ QUỐC - HOÀNG BẢY :
http://i164.photobucket.com/albums/u...batn/HBAY1.jpg
http://i164.photobucket.com/albums/u...batn/HBAY2.jpg
GIỚI THIỆU : Đền BẢO HÀ ( Đền thờ Thần vệ Quốc HOÀNG BẢY ) , cách Thủ đô Hà nội khoảng 350 Km . Đường tương đối khó đi vì có rất nhiều cua tay áo với những vách tà luy cao và những vực sâu hun hút hàng trăm mét ngay cạnh đường . Từ Hà nội , bạn đi Lào cai bằng Tàu hỏa rồi từ Lào cai đi ô tô hơn trăm Km nữa mới tới . Bạn nào có xe ô tô riêng , nên đi theo đường Sơn Tây , qua cầu Trung Hà , Thanh Sơn khoảng 50Km rồi đi theo đường ven sông Hồng lên tới Phố Ràng rẽ trái là bến Bảo Hà .
Đền Bảo Hà được xây dựng ngay chân đồi Cấm , bên bờ sông Hồng , thuộc xã Bảo hà - HUYỆN BẢO YÊN - TỈNH LÀO CAI . ( Cách ga Bảo Hà khoảng 800 m ) .
Khu vực Đền có phong cảnh thật đẹp , trên bến dưới thuyền . Nhà nước vừa xây dựng một chiếc cầu bắc qua sông Hồng , dáng thanh mảnh tuyệt đẹp . Quang cảnh ở đây có sự kết hợp giữa Thiên nhiên và Kiến trúc theo thuật Phong thủy , có Tiền Án , hậu Trảm , Tả Phù , Hữu bật . Đây là nơi thờ một danh tướng Thời Lê Trung Hưng , có công đánh giặc , giữ nước , chiêu dụ nhân dân khẩn điền , khai mỏ xây dựng quê hương .
Chuyện kể rằng : Vào cuối thời Lê ( Niên hiệu Cảnh Hưng 1740 - 1786 ) , ở khắp vùng Phủ Quy Hoá , nhất là Châu Thủy Vỹ và Châu Văn Bàn luôn bị giặc cướp ở Vân Nam - Trung quốc tràn sang cướp phá . Trong tác phẩm " Hưng Hoá xứ phong thổ lục " của Tiến sĩ Hoàng Bình Chính viết năm 1778 ghi rõ : " Khắp vùng loạn lạc , dân cư điêu tàn , ruộng đất bỏ hoang ..." . Trước tình hình đó Triều đình cử danh tướng thứ bảy họ NGUYỄN lên trấn thủ vùng biên ải , tiến dọc theo sông Hồng đánh đuổi quân giặc , giải phóng Châu Văn Bàn và củng cố xây dựng Bảo Hà thành một căn cứ quân sự lớn bảo vệ biên cương Tổ quốc . Tại đây Ông tổ chức thành các Thổ Ty , Tù trưởng , luyện tập cho quân sĩ . Ông làm Thống lĩnh cho cả quân Thủy , Quân Bộ tiến đánh lào cai , đuổi quân giặc chạy sang vùng Vân Nam .
Sau khi giải phóng Phủ Quy Hoá , Ông chiêu dụ các Thổ hào địa phương , đón người Dao , người Thổ và đặc biệt là người Nùng áo xanh tới khẩn điền , khai mỏ xây dựng quê hương . Với công đức và chi khí dũng cảm chống giặc ngoại xâm , giữ yên bờ cõi , nhiều truyền thuyết dân gian đã ca ngợi Ông , Nhân dân tạc dạ ghi công Ông cho ngàn đời sau . Trong một trận chiến đấu không cân sức với quân xâm lược phương Bắc , viên Tướng thứ Bảy của Triều đình đã anh dũng hy sinh . Xác của Ông trôi theo dòng nườc sông Hồng tới Bảo Hà ( Nơi ngôi Đền hiện nay ) thì dạt vào bờ . Nhân dân trong vùng ngậm ngùi thương nhớ , đưa xác Ông chôn cất tại đây và lập Đền thờ để tưởng nhớ công tích của một người anh hùng . Các Triều Vua Minh Mệnh , Thiệu Trị đã phong tặng Ông danh hiệu " Trấn an Hiển Liệt " , các Triều nhà Nguyễn sắc phong cho Ông là : Thần Vệ Quốc " .
Ngày 17/7 âm lịch hàng năm là ngày giỗ Ông , nhân dân trong vùng náo nức mở Lễ hội . Khắp nơi trong nước đến viếng Ông và cầu xin Ông phù hộ cho ăn nên làm ra , phát tài , phát lộc .
Ngày 5/11/1997 Đền Bảo Hà được Nhà nước xếp hạng Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia . ( Viết theo Phiếu ghi công đức Đền Bảo Hà ) .
( Còn tiếp - dienbatn )
-
-
Theo tin của VietNamNet - 25/2, gần 500 ngàn du khách thập phương đã dồn tụ về Đền Bảo Hà (Bảo Yên - Lào Cai), nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt để thắp hương nhận phúc lành của ông Hoàng Bảy.
Chỉ qua một con số thống kê đó , chúng ta cũng phần nào hiểu được tầm quan trọng về Tâm linh trong tâm hồn mỗi người dân Việt chúng ta . Đầu năm , mọi người từ khắp các xứ đổ về cầu xin Ông Hoàng Bảy độ cho Gia quyến : " Xin chắp tay kính lễ khấu đầu vọng bái. Lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha, kính dâng lễ vật, cúi xin, mong các ngài xót thương ủng hộ cho gia đình chúng con tiêu trừ tai nạn, điều lành thường tới, điều dữ thường lánh xa , hết tai ương bệnh tật trong nhà , hưởng thịnh vượng, an lành, mãi mãi Tài như nước đến, Lộc tựa mây về, bốn mùa không hạn ách. tám tiết có Phúc lành tiếp ứng.
Lại xin : Thể đức hiếu sinh, rủ lòng cứu độ, khiến chúng con như ý , sở cầu, tòng tâm , sở nguyện. ...
Đốt nén Tâm hương, cúi dâng lễ vật, một dạ chí thành chắp tay khấn nguyện, cúi xin lượng cả bao dung. Thể đức hiếu sinh ra tay cứu vớt, độ cho tín chủ chúng con cùng Gia quyến, bốn mùa được chữ bình an, tam tiết được hưng long , thịnh vượng , lộc, tài quang tiến, công việc hanh thông, giải vận, giải hạn, biến hung thành cát, đổi họa ra tường, như ý sở cầu, tòng tâm sở nguyện. ..."
Thông thường tại Đền Ông Hoàng Bảy ngày nào cũng có hàng chục Giá Đồng . Đây là một Tín ngưỡng rất hay của dân Việt ( Tuy thời gian gần đây bị lợi dụng để những ông Đồng bà Cốt kiếm tiền khá nhiều ) . Bản chất của hiện tượng lên Đồng này , ngày xa xưa trong các Lễ hội , người ta đặt ra những bài hát ca ngợi chiến công của những vị Tướng Triều đình có công đánh giặc bảo vệ đất nước và trợ giúp cho nhân dân khai hoang lập ấp , khai thác khoáng sản . Những bài ca này thường được hát theo hơn 70 làn điệu chầu Văn được quy định rất chặt chẽ . Có tất cả 36 Giá Đồng , liên quan tới rất nhiều vị Tướng hay Thần Linh được Thờ phụng . Thông thường ít có những lần người ta gọi hết được cả 36 Giá Đồng , thường chỉ 3, 4 Giá là nhiều . Trong mỗi một Giá Đồng , người ta phải chuẩn bị từ nhà rất công phu . Tùy theo Giá của vị nào lên mà người đi hầu phải chuẩn bị khăn , áo , mũ mãng theo đúng của vị đó . Ngồi giữa chiếu là cô ( hay Cậu Đồng ), thường là được chọn , xung quanh có 4 bà sồn sồn ngồi cạnh để hầu việc thay đổi xiêm y hay đốt thuốc , dâng nước . Một ban nhạc Lễ ngồi bên cạnh , chỉnh chọe với Amply , Micro với một cây đàn , một cái trống , mõ , Phách , chũm chọe . Những bài hát Chầu Văn thường được những cô gái trẻ hát rất hay theo đúng từng làn điệu . Thỉnh thoảng cũng có những cậu con trai hát Chầu văn , mà hiện nay nổi tiếng hát Chầu Văn nhất là Nghệ sĩ XH . Trong khói hương trầm mặc , trong tiếng đàn , trống phách , tiếng hát Chầu Văn cất lên tha thiết ca ngợi những vị anh hùng dân tộc , trong cái se lạnh của vùng biên cương dễ làm cho chúng ta say lòng , chả vậy có rất nhiều người nghiện điệu Chầu Văn .
VÀI HÌNH ẢNH NHỮNG GIÁ ĐỒNG :
http://i164.photobucket.com/albums/u...atn/HBAY14.jpg
http://i164.photobucket.com/albums/u...batn/HBAY8.jpg
http://i164.photobucket.com/albums/u...atn/HBAY15.jpg
-
-
-
-
LỜI HÁT CHẦU VĂN GIÁ ĐỒNG ÔNG HOÀNG BẢY .
Bảo Hà chốn đó phong quang ,
Mời Quan Hoàng bảy xe loan ngự đồng .
Con sông Bảo Hà cong cong hình bán nguyệt ,
Đền Bảo Hà điệp điệp trùng trùng .
Trên Đền bách điểu ca vang .
Đường núi Ngọc quanh đồi chim hót .
Trước sân Đền trúc mọc thấp cao ,
Trăng thanh ngoạn cảnh dạt dào .
Vầng trằng vằng vặc ba sao giữa Trời .
Đền Bảo Hà là nơi thắng tích ,
Ông Bảy Hoàng thực đích trung quân .
Lúc sinh thời làm Tướng trung Thần .
Mán - Mường - Nùng - Chải muôn dân khấu đầu .
Tước Công hầu đã ban kế Thế .
Quyết dẹp loài ức chế hại dân .
Bao phen chiến trận tung hoành ,
Định an Xã Tắc đề binh cõi ngoài .
Đất Lao cai là nơi dụng võ ,
Đền Bảo Hà là thú lê viên .
Đất Bắc Việt danh truyền Thánh tích .
Thử đem tài cho biết oai danh .
Chốn Biên cương súng nổ đùng đùng .
Sa trường xương máu , núi sông chẳng nề .
Ông đem quân về Thất khê trấn thủ .
Đền Bảo Hà là chốn Thần Tiên .
Mãn phần chiến trận hồi Thiên .
Gió Nam thoảng , hương bay ngào ngạt .
Bóng ác tà đã gác non Tây .
Trăng in mặt nước vơi đầy .
Bảo Hà cổ tích xưa nay còn truyền .
Quan Hoàng Bẩy trấn miền bắc địa .
Hợp binh hùng lục thủy thao giang ,
Quân cơ mưu lược luận bàn .
Doanh trung thường có hai nàng vào ra .
Quan Hoàng Bảy Bảo hà chính vị ,
Cùng với Tướng công Đệ nhị Hoàng Đôi .
Can qua , dâu bể biển Trời .
Anh hùng xưa đã ra người Cung Tiên .
Nhớ công đức lập Đền phụng sự .
Thổ - Mán - Mường cung nữ dâng hoa .
Thú vui điếu khách , bàn trà .
Phong lưu thuốc cống Bảo hà dâng Ông .
Hoàng hoa tựa khăn hồng gối xếp ,
Ngự tính tình Phong - Nguyệt hòa ca .
Nhắn ai lên đất Bảo Hà ,
Nếm mùi Phong - Nguyệt đó là Thần Tiên .
-
Cõi Bắc địa còn truyền cổ tích ,
Ông Bảy Hoàng thực đích trung Quân .
Sinh thời làm Tướng trung Thần .
Tắc lòng yêu nước thương dân hãy còn .
Dẫu bể cạn non mòn cũng quyết ,
Thử ra tài cho biết oai danh .
Bao phen chiến trận tung hoành .
Đinh an Xã tắc , giữ an mọi bề .
Đốt nhang làm lễ .
( Chiện nhang là bút phê sai
Cảm phiền chư Tướng đáo lai hộ trì .
Tả sai binh bộ binh tuỳ .
Hữu sai ..... )
Chuốc trà ( điệu Vỉa ) .
Tẩu song Tiên tiêm bạc hộp ngà .
Đèn pha lê khai vân mộng .
Chén hổ phách các cô pha trà liên tứ tân .
Chuốc chén Ô Long Quỳnh Tiên các cô chuốc . .. chén trà Ô Long .
Tay cô nâng bình bạc , các bạn Tiên dâng ..ôi chén vàng .
Hiến Thượng Kim bàn trà Ô Long .
Hiến Thượng Kim bàn trà .
Trà Mậu đơn cùng trà Long tỉnh .
Các cô dâng mời ..là mời - Rước Ông Bảy Hoàng xơi .
Trà Hồng Đào ba chén khuyên mời .
Hình - Hương - Mỹ - Vị ngọt bùi kỳ tân .
Thuốc lá dâng ra - Tay Tiên các cô dìu dắt .
Các cô Tiên dâng mời ( là mời ) Ông Bảy hiến trà ngự tọa nghe Văn .
Trụ hoạch Quân cơ tạm đắc nhàn ,
Nung gang thành sắt Ông Bẩy luyện Tiên .
Vu vu sao trúc Trời mây khói ,
Kì cạch thâu canh đất nổi hoàng .
Tuệ Nhật sáng soi lòng dũng kiệt .
Cương thường nặng gánh dạ sắt son .
Ấy mùi Phong - Nguyệt là thế thế ,
Như ả Phù Dung quốc gọi hồn .
Đượm mùi Phong - Nguyệt nước non ta .
Đê mê Quốc Túy - Quốc hồn xưa nay .
Phù dung ơi còn ẩn hiện đây đầy ,
Dường như ngọn cỏ , cành cây la đà .
Hay còn ... hay còn Ông Hoàng Bảy ngắm Nguyệt .
Mau mau các cô trên Bảo Hà lại đây .
Tiêm thuốc pha trà rước Ông Bảy xơi .
Trân Bảo Hà có lắm cảnh vui thay ,
Ông Hoàng Bảy vui với Phù dung với cỏ .
Tuyết - Nguyệt - Phong - Hoa Hoàng lẩy thơ ,
Cầm - Kỳ - Thi - Tửu thú vui vầy ,
Lúc tỉnh , lúc say Hoàng ai biết được .
Hương thơm khói tỏa ngút Trời mây .
Ông Bẩy là con Vua Thượng Đế sinh ra ,
Ông đóng tại Sơn Lâm - Đất Bảo hà .
Diện mạo hồng hào tươi vẻ Ngọc .
Dung nghi tươi tốt khác nào hoa .
Khi vui cung kiếm khi đàn hát .
Nhã thú nha uyên lúc ẩm trà .
Nức tiếng Sơn Lâm , Ông Bẩy lừng cõi Việt .
Cứu nhân - Độ Thế phúc đẳng hà sa .
Dù ai bệnh nặng khó qua .
Thành tâm kêu tấu Ông Bẩy Bảo hà độ cho .
Ông độ cho tai qua nạn khỏi .
Ông cứu người thoát khỏi trầm luân .
Ông từ bi cản dữ làm lành ,
Chọn người nữ tú nam thanh chấm Đồng .
Kẻ xuôi ngược , dưới sông trên bộ .
Ai khẩn cầu Ông độ tai qua .
Hoàng về chắc giáng Điện tòa .
Hộ trì đệ tử nhà nhà bình an .
Khi vui sao trúc cung đàn .
Khi say hoa nở , say ngàn cỏ hoa .
Ông say Phú say Thơ , say Điệu hát ,
Say nợ Tang bồng - Ông Bẩy tỉnh rồi say .
Trà Tàu - Thuốc lá ông Hoàng bẩy ưa thích .
Thuốc Phiện với kẹo Xìu lúc thảnh thơi .
Thú vui điếu khách bàn trà .
Phong lưu thuốc cống Bảo Hà dâng Ông .
Khi cung kiếm bảo vệ Sơn Hà .
Khi say thuốc cống bàn trà - Cảnh Tiên .
Phàm người Trần hồ dễ ai hay ,
Tang bồng hồ thủy hẹn ngày vinh hoa .
Hoàng nhắn ai í í ...lên đất Bảo hà .
Nếm mùi Phong - Nguyệt đó là Thần Tiên .
( Sáng u - Sáng u - Lưu phàn )
Ở Tiên cảnh Thần Tiên Bảo Hà .
Cỏ cây cùng đua chen hoa lá .
Hoa Đào năm ngoái ...mười phân ...mười phân ... xa còn không ?
( Sáng u - Sáng u - Lưu phàn )
Xa còn .... ở xa còn kém mười phân
Đỉnh non xanh xem ai khéo đúc
( Bầu nên bầu )
Người phàm Trần xưa nay hầu ai dễ ...hầu ai hầu ..
Được tìm lên ...sáng u sáng u lưu phàm ...ớ được tìm lên , được tìm lên ...dễ hầu . ớ ơ .
-
Dang tay mở khóa động đào ,
Bắt muôn con nhang đệ tử tìm lối vào - Lối vào Bảo Hà sơn lối vào .
Sáng u - sáng u - lưu phàm .
Ở sơn Bảo Hà sơn - Lối vào .
Dang tay tát cạn dâu ...là bể dâu .
Tưới lên cây Đức bắc cầu từ tâm .
Sáng u - sáng u - lưu phàm ..ở tâm là từ tân - Họ Nguyễn con bắc cầu .
Trên cung trăng có ai hẹn - Giờ - bao giờ vì đường Ông Bẩy đi chấm lính ...
Ông Bẩy gặp Tiên ...Sáng u - sáng u - lưu phàm - ớ Ông Bẩy gặp Tiên tình cờ .
Lâng lâng rũ sạch - Nghìn ba nghìn
Một ngày được làm đệ tử cũng là nên duyên ...Sáng u - sáng u - lưu phàm duyên là ớ duyên nợ nhiều .
Ngự vui cùng ông Bẩy dở sổ Nam Tào
ọ...con tu nhân tích đức ...Ông mới cho vào Bản Đền đây .
Lệnh Ông Bẩy sai thập nhị cô Tiên nàng ,
Cô nào việc đấy sửa sang đứng hầu .
Cô Nàng cả thì quạt nước pha trà tầu .
Thế là vừa ý ông Bẩy gật đầu ban khen .
Cô Nàng Đôi dâng bộ khay đèn .
Xe ngà , Điếu xứ , bộ Móc Tiêm nạm vàng .
Tiên cô nàng Bơ dâng hộp thuốc ngang .
Thế là vừa ý Ông Bẩy Hoàng đất Lào cai .
Còn cô nàng Tư đốt đỉnh nhang Trầm ,
Ngọn đèn khêu tỏ cô Tư cầm móc Tiên .
Tiên cô nàng Năm dâng hộp bánh nguyên ,
Kẹo Xìu thuốc lá ông ngự cảnh Tiên ai bì ,
Cô nàng Sáu tính nết nhu mỳ
Dâng con ngựa xám để Ông Bẩy đi .
Tiên cô nàng Bẩy lẩy khúc đàn thông
Ngày ngày hầu hạ trong cung Bảo Hà .
Cô ngàng Tám dâng chiếc lược ngà
Đôi tay yểu điệu thật là khéo thay .
Tiên cô ngàng Chín yểu điệu ai tày
Tay Tiên dâng một đôi giày hầu ông .
Cô ngàng Mười múa lượn bài bông
Hai tay cô gảy đàn ngũ âm dịu dàng
Tiên cô Mười Một đẹp tựa Hằng Nga .
Ấm Tiên bình ngọc đôi tay ngà dâng lên
Cô thứ Mười Hai vào trải chiếu chia bài
Tổ tôm cùng đánh chắn đố ai so bằng
Đêm qua trăng gác ngoài hiên
Có Ông Hoàng Bẩy lấy cây bài ngồi chơi
Cảnh thanh nhàn Ông về ngồi giá ngự
Ngự về Đồng ông dự hội Tổ tôm
Màn loan chắn gió Đông nồm
Tiên Rồng bóng quế chiều hôm Ông đánh bài .
Bóng Ông Bảy Hoàng khoan thai cách điệu ,
Trên sập Công đồng các cô trải chiếu Long vân .
Hương xông gấm vóc , áo quần .
Giang tay châu báu Ông lấy Kim ngân đánh bài .
Tiên Tứ cô Tam khôi Nhất Kính .
Tứ Thập Hồng , Bạch định , chi chi .
Tôm , Néo , Bạch thủ gà ri
Bí Tứ xuyên lục , nước gò Hoàng cũng chơi .
Mười hai cô trải chiếu chia bài .
Thương người vì một có ghế nào dám chơi ,
Bạch thủ ù , chi mới hội đầu bạch Thủ ù .
Hai Lèo , tám Đỏ lại thêm có cửa chi .
Các cô Tiên mừng rỡ hò reo .
Hồi sau lại thông Bạch định có cả Chì
TAM CÚC :
Cuộc cờ xóa xóa bày bày .
Ván bài Tam cúc xưa nay thật tức cười .
Được thua ván kết mà thôi .
Khi suy - Tướng , Sĩ cũng đi đời nhà ma .
Khi bình địa lúc lại phong ba .
Hiếu trung giữ Tốt ấy là tài danh
Pháo kia nổi kiệu lôi oanh .
Tốt không bảo vệ giữ mình được sao ?
Người nay đội lệnh Thiên tào .
Giữ Xe , Pháo , Mã đều là Giáp công .
Tốt đầu mở hiệu lôi phong .
Mở đường Sĩ , Tượng , Xe hồng tiến lên .
Xưa nay việc nước việc nhà .
Khi thanh nhàn còn thú vị gì hơn.
Ông Hoàng Bẩy mua vui cao thấp .
Ông còn giải phiền thanh cao .
Thế là thỏa lòng nay ước mai ao ,
Bộ bài một trăm hai mười nước - các cô trao cho Hoàng .
Tay Tiên Ông Bẩy bắt các Tiên nàng.
Tam vạn , Tam Sách có cả chàng Thất Văn .
Ông cho ghế hưởng lộc làm ăn .
Tam vạn Tam sách có cả chàng Thất văn đen.
Ông thấy cả bài trên tay đen xạm đen
Thiên thai , Bạch định Ông lại có cả Chì , có Tôm .
Ván bài sau bài đang vận đỏ .
Cây Cửu Vạn Ông lật cả trang đài .
Có ù , Bạch Thủ , ù Chi nhẩy nhót .
Chén rượu Quỳnh Lưu ly tay Tiên rót .
Ông ù cả ván , nào mời Ông nhất tuần .
Có Nhất Ông đã ù Chi hai Lèo .
Thì lại thêm có cả Chì .
Sông sâu nước chẩy lững lờ .
Ông đi bát vạn Ông mặc cho dù con cá bơi.
Ngà ngà ngự xếch thì ai ơi hữu tình .
Cây Thấp Văn cặp cánh đắm mình .
Sánh cùng bát Vạn ông Bẩy cho vào cái đĩa tô .
Ông Bẩy nhắn ai lên tới chợ Cầu Nôm .
Hỏi chàng Cửu vạn chiều hôm anh đợi chờ .
Sông sâu nước chẩy lờ đờ .
Cửu Vạn , Bát Sách Ông Bẩy chờ Chi Chi .
Trước Điện Tiên mua vui vào hội .
Dâng Đào Tiên đỏ ối điểm tâm .
Xoay bài chuyển đỡ nhạc âm .
Đàn thông nhạc vũ hòa cung Phúc mình .
Lên Thiên đình vui cùng Tiên nữ .
Về Trần gian ngự cảnh nguy nga .
Thần thông biến hóa hiện hình .
Độ cho Đệ tử hiển vinh đời đời .
-
Bài Chầu Văn về ông Hoàng Bẩy còn dài lắm , người ta hát thường phải 2- 3 giờ . Bây giờ chúng ta đi sang một Đền bên cạnh là Đền Cô bé Tân An .
ĐỀN CÔ BÉ TÂN AN .
Đền cô bé Tân An cách Đền ông Hoàng Bẩy gần 1 Km . Ngày trước Đền ở phía ngoài đường , sau vì giặc giã , chinh chiến Đền bị phá sập hoàn toàn . Gia đình người Thủ Đền mới thực hiện việc xây dựng lại Đền cô bé Tân An ở mảnh đất của Gia đình sâu vào trong . Hiện nay , chính quyền đang có dự định xây dựng lại Đền Cô Bé Tân An tại một mảnh đất ngay đường cái . Như vậy , tương lai khu vực này sẽ có 2 Đền cô Bé Tân An : một của tư nhân và một của Nhà nước .
BÀI CHẦU VĂN VỀ CÔ BÉ TÂN AN .
Cô Bé gọi cái suối .
Rừng núi ơi nghe lời cô Bé gọi .
Suối ơi trong mãi đến muôn đời .
Rừng ơi xanh mãi cho đời ấm no .
Bóng Tiên nàng đủng đỉnh sườn non .
Bóng cô Bé ngàn lững lờ bên suối .
Bên đồi thông xanh ,
Nước biếc long lanh .
Gió thổi rì rào ,
Hoa Mận hoa Đào .
Hoa Huệ hoa Lan
Hoa Ban đua nở .
Bên đồi hoa Sở ,
Bướm lượn tung tăng .
Ngương gió cát đằng ,
Cô về giá ngự .
Cần na ní nọ ,
Cần nọ na ni .
Mì chắc mì chi ,
Mì rằng mì cố .
Ai qua U Đon Xa ,
Ai quẩy lẵng hoa .
Chim Ca dao vang xa ,
Đủng đà đủng đỉnh .
Cô bước chân ra ,
Ngàn dặm băng qua ,
Đường trường dốc núi ,
Uốn khúc qua đèo .
Vách đá treo leo .
Sớm chiều cô đủng đỉnh .
Đủng đỉnh cô đủng đỉnh .
Cô mới phán mì phà .
Mì phà mì phục .
Cần lửng cần lầu .
Chà chẩu nhận chi ,
Kin khẩu , kin xà .
Tu phà tu cáy .
Tu lục , tu hơi .
Tu củng bồng con ,
Chí cha chí chắt ,
Mắc phất lên ngàn .
Ai đi chạm võng cô Bé làm khốn thay .
Biết ra thì đến kêu ngay .
Cô cho nước suối , lá cây khỏi liền .
Công xòe cánh bên ghềnh múa quạt .
Phương gẩy đàn ca hát đêm thâu .
Cô Bé dậy voi kéo gỗ , bắc cầu .
Xây Đền Mẫu ngự , dựng lầu cô Bé chơi .
Lầu bóng mát thảnh thơi cô chải chuốt .
Nước long lanh lược giắt , trâm cài .
Chân cô bước khoan thai lên Đền Mẫu Thượng .
Sớ Trạng dâng để tấu Tam tòa .
Mẫu yêu cô Bé nết na .
Ngôi Đền thờ cô rào rạt hoa tươi .
Dưới khe nước chẩy , con cá bơi giữa dòng .
Cỏ cây bát ngát trùng trùng điệp điệp .
Ông Hổ gọi đàn gầm thét đêm thâu .
Tiếng chim rừng ríu rít gọi nhau .
Cô bé đứng ở bên lầu ngắm trăng .
Lầu Ngũ Phượng một mình cô chải chuốt .
Nước gương trong , lược giắt , hài châu .
Con chim kêu ríu rít gọi nhau .
Con ca , con hót để cô Bé ngàn ngự vui .
Vốn xưa Cô hầu cận Mẫu Ngàn .
Nói ra trăm tiếng khác nhau ngôn từ .
Cô theo hầu Đạo Phật truyền Sư .
Nết na yểu điệu , khôn ngoan trần phàm .
Có phen cô phán ra tiếng Mường .
Lục Châu khoan hạo Tiếng Tầy nhỏ to .
Các ghế ơi đừng có phải lo .
Lộc Cô vô số trên kho Thượng Ngàn .
Cô Bé nhủ rằng người trước rước người sau ,
Đừng nên chia rẽ để sầu lòng cô .
Xin ai đừng nay nắng mai mưa .
Đừng như bầy Nhện giăng tơ mấy lần .
Đường xa cô đâu quản đường xa .
Mưa dầm sấm chớp cô quản gì về đây .
Cô Bé đi hái thuốc trên Ngàn .
Cô đi cứu trẻ cơ hàn , tai ương .
Cô dắt những người lên đường chính Đạo .
Cứu những người cảm mạo phong sương .
Vượt qua ngục khổ lên đường công danh .
Người Trần gian vất vả lắm Cô ơi .
Sớ mờ , nhầm lỗi Trần gian Cô chấp gì ,
Con xin Cô chút lòng quảng đại .
Phúc đức Cô đem cho trăm họ gần xa .
Người Nông thôn hay người Thành thị ,
Không biết rằng căn số nguyên do .
Bệnh Cô làm cho chóng mặt nhức đầu ,
Càng Phù càng Phép thì càng đau thêm .
Phải mau mau sám hối kêu cầu .
Sắm sanh sửa Lễ về Đền Cô kêu .
Cô Bé về giáng Phúc lưu Ân .
Bao nhiêu hạn ách tống ra khỏi người .
Cô thương người xa Quốc xa Phương ,
Thương người đứng ngã ba đường bơ vơ ,
Cô thương ai chín đợi mười chờ .
Sểnh chân một bước sa cơ cả Đời .
Mau mau khấu đầu thành kính ai ơi ,
Long Vân - Khánh hội có người có ta .
Phép Cô sát Quỷ trừ Tà .
Đường trần chẳng quản - Tam giang Cô về .
Cô chẳng quản đường xa cách trở ,
Cô Bé về đồng như hoa nở mùa Xuân .
Cô về phán hỏi người Trần .
Ai người thành kính - Ai người nhất Tâm .
Thanh Đồng con là người thành kính .
Bạn hội con là những người nhất Tâm .
Nam Mô sáu chữ Di Đà .
.........
dienbatn .
-
Di tích lịch sử văn hoá đền Tân An” (xã Tân An)
Đây là một di tích có thời gian tồn tại hàng trăm năm. Là nơi thờ cúng của con gái “Thần Vệ Quốc” Hoàng Bẩy - người đã được phong danh “Trấn an hiển liệt”, một người có công với đất nước. Đền Tân An cũng như các di tích khác đều chịu sự ảnh hưởng của tự nhiên cũng như con người, do vậy đền đã phải di chuyển nhiều lần và bị xuống cấp, tuy nhiên, do yếu tố văn hoá tâm linh vẫn thu hút được nhiều du khách đến thăm quan. Đền Tân An còn là nơi giải toả tinh thần và sinh hoạt văn hoá cộng đồng của người dân nơi đây. Đền Tân An là một trong những di tích quan trọng và có giá trị lớn của huyện Văn Bàn. - http://www.laocai.gov.vn
BÀI HÁT CHẦU VĂN VỀ ÔNG HOÀNG BƠ .
Trên Thượng Thiên Rồng bay năm sắc .
Dưới Thủy Tề nước rẽ làm đôi .
Ông Bơ Hoàng lịch sự tốt tươi .
Biến lên mặt nước cữi đôi Bạch xà .
Ngoài ghềnh bắc Rồng bay lắm vẻ .
Dưới Động Đình ghềnh Bắc nguy nga .
Mênh mông một giải Giang hà .
Ầm ầm sóng vỗ xa xa bạc đầu .
Loài Thủy tộc đua nhau tìm đến .
Qua Vũ môn xuất hiện Thần Long .
Ông biến lên mặt nước lạ lùng ,
Rõ ràng Ông Bơ Thoải chân dung khác thường .
Ông Bơ Thoải đường đường dung mạo .
Mặt dường gương tuyết thảo oai phong .
Thanh xuân một đấng hào hùng ,
Toàn tài văn võ lầu thông mọi đường .
Sáng tựa gương Trần ai chẳng bụi .
Bầu rượu Tiên thơ túi thênh thang .
Vua ban áo trắng đai vàng .
Có hài chân dậm , vai mang đôi hèo .
Cưỡi Ngựa bạch , vai mang cung tiễn.
Thanh kiếm vàng trước Điện bước ra .
Ông thương dân cõi Sa bà .
Lòng tham chìm đắm , đức hoà khó lên .
Trước Điện Ngọc Ông liền tâu đối .
Lên cõi Trần mở hội Phúc Duyên .
Khâm sai Hoàng kíp băng miền ,
Phong lôi một trận Ông lên cõi Phàm ,
Bạn Tiên nữ xếp hàng dong duổi ,
Có Kình - Nghê thẳng lối tiễn đưa .
Quân đi dưỡng dục trên bờ ,
Trống dong cờ mở thật là nghiêm trang .
Sắp hai hàng tàn vàng tán tía ,
Kiệu vàng son nghi lễ bát âm
Sông Tuần Vương dừng gót nghỉ chân ,
Hoạ Thơ Lý - Đỗ , qua Khâm đọ cờ .
Chiện nhang là búy phê sai .
( Cảm phiền chư Tướng đáo lai hộ trì .
Tả sai binh bộ binh tùy .
Hữu sai binh Thủy kéo đi ầm ầm .
Cờ vàng trấn giữ trung tâm . )
Đường về Thoải Phủ bao xa ,
Có Điện Thất Bảo có Toà Đại dương .
Động Đình hồ nước long lanh .
Xôn xao sóng vỗ bên Ghềnh trăng soi .
( Tay Tiên rót chén rượu đào - Nhất tuần sơ dâng lên Điện Ngọc - Dâng lên cúng Mẫu - Các cô mời ...là mời rước Ông Hoàng xơi - Nhất tuần sơ Ông đã hiến cạn rồi - Tay Tiên các cô nâng chén Ngọc nhị tuần á ..các cô mời ..là mời Ông Hoàng xơi - Nhất tuần sơ , nhị tuần á ông đã hiến cạn - Tam tuần chung trà dâng lên Điện Ngọc - ...các cô mời là mời ông Hoàng xơi ).
Nghiên mực bằng vàng tay Tiên các cô dâng bút
Để ông Bơ Hoàng đề thơ á á đề thơ .
Thuốc lá dâng ra ba chén rượu đào
Bạn Tiên dìu dắt hằng Nga
Nhớ tiệc hôm nay ba chén rượu đào .
Lau lách xạc xào nghe gió hiu hiu
Lửa một khoang thuyền Ông Hoàng Bơ sưởi ấm hồn thơ
Tay nâng bầu rượu Ông Hoàng Bơ ngồi tựa bên mạn đò .
Có bút Tiên nghiên Ngọc Ông Bơ họa .
Một vần thơ lai láng
Thơ Ông Bơ hỏi cung Hằng
Cung Hằng ơi sao lúc mờ lúc sáng
Trăng thương nhớ ai mà khi khuyết khi đầy
Hay Ông Hoàng nhớ ai mà vương vít chi đây
Chén rượu đào chưa cạn ông nỡ chia tay
Nghe róc rách mái chèo cửa Đền - Đây Ông Hoàng Bơ đã tới .
Vẫy tay chào - Các con ơi Hoàng Bơ đã tới nơi rồi
Long lanh mặt nước nọ in mái Tam quan
Nghe tiếng mõ ngân vang như lòng Phật
Trăng treo đầu ngõ Ông Bơ vào Chùa niệm Phật
Nam Mô A Di Đà .
........
dienbatn
-
Lúc Ông Hoàng Bẩy ra về thì Sao thưa , Trăng khuất .
Trăng nhớ thương ai - Hay Trăng còn nhớ Ông Bơ Hoàng còn ẩn nấp đầu non
Nhớ Ông Bơ Hoàng người vốn thông minh ,
Ông độ cho ghế họ được khang linh cửa nhà .
Đô cho bách gia trăm họ được hai chữ đề đa Thọ Trường .
Di dưỡng tính tình niềm riêng ông Bơ Hoàng rũ sạch .
Từ nay Ông là khách cõi Phật non Tiên .
Nhác trông lên mấy khúc u huyền .
Chùa Yên tử mây lồng đỉnh núi .
Băng gót Ngọc Ông qua đèo lội suối .
Lối gập ghềnh thẳng tới đài sen .
Tiếng mõ ngân vang , tiếng chuông lanh lỏi .
Ông Bơ vẫy tay , các ghế ơi Bơ Hoàng đã tới đây rồi .
Ván kia lại tập hội cùng người .
Oan khiên Ông rũ sạch , Ông mở Đời cho ghế Ông được vinh hoa .
Tâm tâm niệm chữ Di Đà .
Thuyền nan nhè nhẹ.
Một mái chèo đủng đỉnh dạo hồ Tây .
Sóng chập chờn sắc nước chiều mây .
Bát ngát nhẹ cợt người du lãng .
Yên Thủy sơ sinh vô hạn khâm
Bâng khuâng tri kỷ bát ba tâm .
Rượu lưng bầu mời bạn tri âm .
Xuân vắng vẻ biết cùng ai ngồi ngâm họa .
Gió hây hây thơm ngát mùi hương xạ ,
Nhác trông lên vách đá khô phai .
Thơ ai xin đối một bài .
Thuyền Ông Bơ chở ánh trăng tròn .
Khi về trăng lặn chỉ còn rượu thơ .
Bầu rượu Tiên cạn tự bao giờ .
Mỉm cười Ông Bơ hẹn mãi chờ trăng lên
Hai bờ phụng giá đôi bên
Ông Bơ lên ngựa có các nàng Tiên đi hầu ,
Đôi xanh tiền múa hát theo sau .
Cờ Thần nghiêm chỉnh đi đầu tiếng loa .
Bản Đền đây tấp nập rộn ràng .
Chăng đèn kết chữ rước Ông Bơ về .
Chiếc thoi ai lấp lánh giang khê
Chiếc thoi cô Bơ Thoải rước Ông về toà lãng quan
Ông Hoàng Bơ bên suối gẩy cung đàn
Bồi hồi Ông nhớ bạn chi lan
Tâm tư Đỗ Phủ theo hồn gió .
Gửi bức tâm tư khúc Phượng hoàng .
........
dienbatn .
-
-
-
-
-
-
-
-