-
TÌNH YÊU VÀ LUÂN HỒI.
MẬP mờ và lạng choạng cô gái quị xuống vì một cú đá của cô bạn thân vào bụng,ra huyết một bào thai bị xảy ,người yêu cô vội vàng ẵm cô đi nhờ thầy thuốc cứu..trong lúc thập tử nhất sanh cũng là lúc người yêu của cô phải vội vàng về quê nhà ,vì nhận được tin người mẹ nhắn vế gấp...ANH về lấy vợ,vì đã từ lâu rồi gia đình anh không chấp nhận cô gái hạ đẳng vì nghèo và sống trong một môi trường không cao sang như nơi anh ở.
Cô gái không trách anh ,chỉ lướt đi qua những nơi có anh ,trong lúc anh buồn và tìm đến rượu vì nhớ thương người tình xưa ....Cô chỉ chờ những lúc anh say mèm cô dìu anh đi xuyên qua những người trong cõi của cô ,mọi người nơi đây đều lắc đầu xót xa cho một vong hồn si tình trong cõi âm.Trong cơn say mèm hai người quấn lấy nhau trong căn nhà củ ,nơi tình yêu ngày xưa đã từng được vung vén.
Anh nhìn cô với đôi mắt nhớ nhung thương yêu và đầy ấm áp......lúc này bỗng đâu những con dòi bắt đầu làm phiền đến chuyện ái ân của hai người..Anh mở mắt thật to ra nhìn những con gi trắng trắng bò trên tay người yêu mình,cô gái vội vàng vuột nó đi để người yêu mình khỏi nhìn thấy ...nhưng một con hai con ba con rồi quá chừng chừng bâu bám lấy da thịt cô và cả người yêu.......lúc nhúc và to tướng.....
Anh vội buông cô gái ra hét lên và chạy thật nhanh về nhà anh chạy thật nhanh bỏ lại cô gái với đôi mắt khổ đau vì cách biệt
Mấy con dòi thật đáng ghét......nhưng cô gái ấy cứ mãi nhớ thương và chờ đợi .VÀ mong mõi rằng kiếp sau sẽ được làm người và được làm vợ anh như mong ước.......
-
-
-
Chanh dao ma vuong,,,, xin loi truoc,, ban co the doi avatar ,,,,,,,,, GOP y vay thoi dung buon
-
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
namtao1268
tiếp đi bạn
nhutri chỉ biết đến đó ,còn tiếp diễn ra sau nữa thì không biết,như những linh hồn độc thoại .Cô đơn lặng lẽ biết tỏ cùng ai ,và có lẽ những linh hồn rất vui mừng khi có ai đó nhớ về họ,hiểu họ ,và cảm thông với họ,và cố gắng đưa họ đi trong một ánh sáng của lòng từ bi.
-
Trong những cuộc chiến ,tàn khốc và giả dối có những tâm hồn chùng lại với cây súng trên tay ,tuân lệnh một cách tàn nhẫn ,hay run tay để bóp cò,ria vào những người đã cùng với mình mà nhiều ngày đã từng là anh em ,ăn thịt rừng uống nước suối.
-Những đứa trẻ ngây thơ không biết gì chiến tranh và sự giả dối chỉ mong mõi rằng con có một gia đình và sống trong một thế giới bình yên và không giả dối.Nước mắt người mẹ ôm con vào lòng không biết nói sao với các con mình,chiến tranh,bí mật,giả dối và sự hy sinh .Cầm súng trên tay bắn vào mật tín hay bắn vào đồng đội mà mình nằm vùng ,đó là giây phút cuối cùng người nằm xuống.
-Cho đến phút cuối người ấy vẫn giữ bí mật .Và bây giờ tôi chỉ niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.mong rằng tất cả được bình yên .
-
CÁI đầu .MÔ PHẬT.
Trong một ngôi làng ,từ thuở xa xưa có một cô gái vừa độ mười tám tuổi ,nét đẹp dịu dàng và có tài nấu ăn rất ngon.Cô được gả vào một gia đình khá giả và phép tắt
Mỗi ngày cô cùng bà bếp nấu những món ăn ngon cho chồng và mẹ chồng ,lễ phép một lòng một dạ với gia đình chồng ,hiền lành với người làm công,cô thật có một nét đẹp dịu dàng mà nhiều người mến trọng.Tuy vậy cô vẫn chịu sự hà khắc của mẹ chồng ,và thường bị la rầy vô cớ dù như thế nhưng cô vân không oán than vì được dạy theo chồng là phải giữ lấy đạo.
Tài nấu ăn của cô không chê vào đâu được,và cũng bởi vì thế mà bà bếp đã ganh ghét.Một hôm bà mua một mớ thuốc độc trong gói và lén lúc bỏ vào thức ăn khi cô đang lay hoay nấu nướng.Cô bưng lên cho mẹ và chồng ăn chỉ một lát sau mẹ và chồng cô đều lăn ra kêu la ,và người mẹ chồng đã chết.CÔ bị buột tội là giết mẹ chồng ,và bà phụ bếp nói là chắc do cô thường bị la rầy lên đem lòng oán ghét và ra tay giết mẹ chồng.DÂN làng đem cô ta chặt đầu thị chúng ,mọi người đều căm ghét cô gái vì tội giết người,chồng cô cũng suýt chết nên cũng rất ghét bỏ cô và đồng thuận cho tất cả mọi người trong làng đứng xem cô bị hành quyết .Măc dù vậy cô luôn nói rằng cô không hề bỏ độc ,và cô cũng không nghi cho ai ,chỉ biết mình không làm chuyện xấu.Đầu được đao phủ chém xuống tôi không biết họ có cho cô được toàn thây khi chôn cất hay đem đầu cô và xác cô chia đôi không toàn vẹn....
Vào đêm không có ánh trăng ,với một làn sương mù dầy đặc, đèn lồng trước cổng nhà ai vẫn còn héo hắt sáng ,trên con phố mập mờ nửa tối nửa sương cái đầu cứ lăn đập vào một cảnh cửa (dường như cánh cửa nhà quan )cái đầu đập vào cửa rồi lại lăn ra rồi đập vào cửa ,mỗi lần va vào cửa cái đầu chỉ biết niêm MÔ PHẬT,và cứ như thế như thế cái đầu cô gái như thất vọng não nề tâm trạng oan khuất chỉ mong sao cho dân làng và mọi người minh oan cho cô ,chứ cô không oán hận bất cứ ai ,cô chỉ muốn cô chết được minh oan và trong sạch ,cái đầu lăn đi vào cuối con phố sâu hun hút khuất hẳn bởi sương mù.
Tôi đứng đó nghe lòng sao chết lặng
Niệm Nam Mô mà đắng nghét cả cõi lòng
Thế gian còn bao trầm luân khổ ải
Buông bỏ hận thoát khỏi kiếp cô hồn
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
-
Úi trời. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sống mà nghe nhutri kể truyện, nhưng chết cõi lòng
-
truyện của bác nhutri hay thế ;))