-
Ma nơ canh thành tinh???
Chuyện là thế này,em nghe ng chị kể chuyện manơcanh thành tinh,chuyện là vầy:có bác kia mở tiệm may quần áo cũng đã trên 10 năm rồi,kì đó nhập về mấy con manơcanh,đến giờ rất cũ nhưng còn xài được,bác ấy bị bệnh rồi con ko cho làm nữa,dọn tiệm nến khi đem mấy con manơcanh đó ra xử lý,nghiền ra,đến lúc đập vỡ thì toàn thấy vải vụn ko,nghe hoảng quá lúc nửa nghe tiếng nói chuyện ông ấy cầm cây xuống tính bắt bắt trộm đến lúc xuống thì thấy mấy manơcanh tự đi lại và nói chuyện,nghe sợ nhưg phải kiểm chứg,lên gôgle thì kiếm ra có 1 chuyện à,nên hỏi ae chuyện này có thật ko nhỉ??
-
Trong đây có 1 chuyện y như vậy và đã được post..bạn tìm thử nha..k bít thật hay k mà mình coi bị ám ảnh lắm..~.~
-
Cái này có top rồi bạn.
-
chuyện này xưa như trái đất rồi, dù sao cũng cảm ơn bạn
-
ko biết có thật ko?nhưng nếu thật thì cứ nói ông đó làm một cái lễ tạ cho mấy em "ma no canh".còn ko thì cho tui địa chỉ đế xử thắng tay luôn cho khỏe
-
Na cũng từng nghe chuyện này một lần rồi. Cũng bán tin bán nghi, nhưng thật là mỗi lần nhìn mấy con manơcanh thì Na không dám nhìn thẳng nó @@' cứ ớn lạnh thế nào ấy :-S
-
truyện này lúc trước có thấy post 1 lần nhưng chỉ là nghe kể chứu chưa chứng kiên nên hok biết có thiệt hay ko