-
kì lạ xá lợi phật
vừa rồi tại khánh hòa hân hạnh được cung nghênh xá lợi phật tại chùa giác hải,mọi người đổ xô tới để được chiêm bái ,em cũng có cơ may tới chiêm bái,quả thật là lạ ,khi tới lượt một cô thì vừa đội lên đầu ,( mỗi người được đặt lên đầu 1 lần) thì lại khóc nức nở, thấy vậy vị thầy đứng gần đó,bắm vào tay cô ấy như là bắt mạch vậy,rồi nói thôi tha cho người ta,về chùa mà tu đi,rồi đưa cô ấy vào trong phía sau chùa ,em thì không nghe được nhưng mà nghe mấy cô vào xem kể lại là cô này bị âm theo,nên khi biểu hiện lạ như vậy,thầy thấy liền đưa cô ra sau để không gián đoạn buổi lễ,trục vong đang theo ra,
theo em mấy cô nào có bị theo như vậy tốt nhất nên tới chiêm bái pháp bảo đi
-
nhưng sao bít von theo đây huynh!?
-
Xá lợi Phật là linh bửu ngàn đời của chúng sanh! cho dù vong đó là thánh thần thì cũng không thể trụ xứ được nói chi là oan hồn
-
Ồ !!!
CỦa quý hàng hiếm ha!!!
Maks nghe nói là những viên xá lị như vậy là sau khi người tu đắc đạo viên tịch và khi thiêu xác thỳ sẽ để lại xá lị có phải không ạ!!!
-
bạn tưởng muốn chiêm bái pháp bảo dễ vậy sao
muốn có cơ hội cũng khó lắm đấy nhé :(
-
trời ơi có khó gì đâu,bác nhảy xe vào nha trang 1 chuyến đi,tới chùa kì viên,đang để trên chùa nè,có của phật thích ca,ngài mục kiền liên, ngài a nan,nhỏ chỉ bằng hạt gạo,hoạt to hơn tí tới bằng,khoản cái răng thôi,nhiều màu lắm
-
ừ
nhưng mình lại ở Hà Nội
thôi đành vái vọng từ xa vậy :d