Nguyên văn bởi
tuyettrang
TT. xin cảm ơn Thầy chihao.
Chào bạn nam pt89. tôi cũng không biết, bùa có từ bao giờ, nhưng trước đây, quả thực tôi là người luôn được người khác mến mộ và quý trọng. những những năm gần đây, con người của tôi thay đổi hoàn toàn, tính nết thì khó chịu, tôi nghĩ có lẽ cuộc sống của mình có nhiều thất bại qá nên vậy chứ tôi cũng hoàn toàn không xem xét về tâm linh. đến giờ đã quá sức chịu đựng nên cứ mò mẫm tìm cho mình một lời giải đáp.
người ta bảo do duyên do nghiệp, nhưng mình không biết từ đâu ra, chả lẽ chỉ một xích mích nhỏ, mình thiệt chứ người ta không thiệt mà lại ra cớ sự?.
Có người bảo đã là nghiệp thì không ai chữa cho được, chỉ có tu thân thì mới hết, liệu có đúng không? rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người trước khi TT quyết định phải làm gì với hoàn cảnh của mình. TT không phải người coi vật chất là trên hết, nhưng vật chất cứ ra đi trước mắt mình một cách vô lý cũng buồn lắm chứ, chưa kể còn phải rất lo lắng vì ngày mai con cái mình không biết sẽ sống ra sao khi mình nghèo nàn.vì mình là người phàm, chỉ tu tích tâm mình chứ có tu được như các thầy tu đâu nên không thể không lo lắng cho tương lai của con cái mình.
chúc mọi người bình an.
TT.