-
Một Buổi Cầu Siêu
Tôi có dự một buổi cầu siêu và chứng kiến vong linh một cụ ông bị nhốt ở địa ngục, khi mới nhập vào cô cháu thì hai tay cứ như bị trói giơ ngang mặt và luôn miệng nói: con lạy các quan, các quan cởi gông cho con, để con vào.
Sau khi được làm phép cởi gông, cụ liền lao vào mâm gạo để ăn. Chứng kiến cảnh đó ai cũng đau lòng, đây là cảnh tôi quay được
http://www.youtube.com/watch?v=pGvEK...layer_embedded
sau khi được ăn uống cụ còn nói chuyện với con trai về những chuyện đã xảy ra cũng như những việc sắp xẩy ra.
Qua sự việc mà mình được tận mắt chứng kiến tôi hiểu rằng những chuyện mà mình từng nghe về địa ngục không phải là người ta bịa ra để răn người, mà đấy là những chuyện có thật.
Tôi cũng không vào đây bao giờ nhưng thấy mọi người bàn luận sôi nổi nên cũng góp vui một câu chuyện. Nếu các bạn thích tôi sẽ lần lượt post các câu chuyện huyền linh có thực của sư huynh tôi để mọi người xem chơi.
(ST)
-
Người có Đức không sợ Địa ngục
-
-
không tạo nghiệp ráng tu tốt sợ chi địa ngục....~
-
Ai cũng đau lòng khi nhìn cảnh tượng cụ ông (qua thân xác cô cháu gái) bốc gạo sống ăn lấy ăn để! Loáng thoáng trong clip có giọng nói: "Khổ thân cụ!... Con cháu cúng lễ thế nào mà cụ lại đói khổ như vậy?" và "Con cháu chúng con có cúng mà sao bố không nhận được?". Về việc này, qua các sự việc xảy gia tại gia đình tôi mà tôi có cơ hội trò chuyện với người thân đã mất, có thể được hiểu như sau:
- Về phần người dâng cúng: phải có tâm thành và phước lực mới có thể "đưa" được vật phẩm cho người nhận; ví như việc thăm nuôi thân nhân đang bị cảnh lao lý giam cầm; nếu người thăm nuôi không có "thân thế", "uy quyền" thì liệu có được tùy ý đưa phẩm vật thăm nuôi? Thăm nuôi bất cứ lúc nào hay lại phải theo quy định của trại giam? Các phẩm vật liệu có đến tận tay người nhận hay phải qua khâu xét duyệt? Vân vân và vân vân... Ta có thể hình dung việc dâng cúng cho người thân đã qua đời như việc thăm nuôi người thân đang chịu hình phạt của luật pháp thế gian.
- Về phần "người" thọ hưởng: Cũng phụ thuộc vào phước đức của "người" thọ hưởng; ví như khi phạm tội nặng, đang biệt giam thì liệu có thể được nhận vật phẩm do thân nhân thăm nuôi? Hoặc nếu có thể nhận được thì liệu có hưởng được đầy đủ hay lại bị "đại bàng", "đầu gấu" bắt chẹt? Khi đang bị giam cầm, liệu có thể nhận được bất cứ thứ gì do người thân thăm nuôi.. v.v...
Như vậy, ta có thể hiểu rằng, ở các cõi giới đều có quy luật, luật lệ phù hợp với cõi giới đó, không ai được vi phạm. Nếu vi phạm thì phải chịu hình phạt tương xứng.
Về việc dâng cúng, Đức Phật đã nói rõ trong Kinh Tăng Chi Bộ, Chương Mười Pháp, III, 177, Phẩm Jànussoni (xem thêm ở đây: http://www.thienviendaidang.net/04tu...?readmore=4764).
Qua sự việc trên, mới thấy lời dạy của Đấng Chánh Biến Tri thật rõ ràng, thật chính xác! Được tiếp cận những lời dạy của Bậc Thiên-Nhân Sư quả là phước đức vô lượng cho phàm phu chúng ta!
-
Đọc''Một buổi cầu siêu" và xem clip của bạn Kalykhumvt tôi tin , xin bạn post tiếp những chuyện thật mà bạn chứng kiến , giúp nhiều người hiếu về cõi âm để chúng ta biết hành xử cho đúng. Cám ơn bạn và Thầy.
-
Mong bạn post tiếp cho các members xem và học hỏi. Thanks.
-
còn vọng tưởng đói no thì sao vãng sanh tịnh độ được ...nếu cầu siêu rửa tội làm phước mà nhẹ nghiệp thì thoát khoải địa ngục cũng làm animal thôi, vì cứ duy trì năng lượng là vẫn còn trong lục đạo luôn hồi tái sinh muôn kiếp ...khổ ải vô biên - hồi đầu thị ngạn ...a di đà phật
-
nhìn qua clip thấy giống bác minhthien ở diễn đàn này