SVCZ YouTube Player
Printable View
Xin cám ơn bác @0101010101 ...
Xem clip của bác, em thích nhất là 3 màn.
- Màn "Cương tiên phạt mộc" của võ sư Phillipe
- Màn "Cương đao phạt mộc" của võ sư đại lực sĩ Hà Châu
- Màn cuối cùng khoát cái áo khoát "võ bào" màu đen của võ sư đại lực sĩ Hà Châu làm em hâm mộ nhất. Không biết trong cái áo khoát đó có bí mật gì về võ công không (cỡ như bí kíp "Quỳ Hoa bảo điển" trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung) ... Sau này khi truyền y bát thì ai sẽ nhận lãnh chiếc áo đó, không khéo võ lâm giang hồ lại dậy sóng một phen ...
Võ sư kim Đại lực sĩ Hà Châu đây mà!!:big_grin::big_grin::big_grin:
Cho mình hỏi cái! có ai bik địa chỉ Thầy Hà Châu này ở đâu không?? nghe nói là ở TP.HCM nhưng hỏi không ai bik! hixx!
tội nghiệp lão già, lụ khụ rồi mà vẫn phải bán sức mình
Hà Châu đã gác kiếm rùi!!:skull::skull:
kệ đi huynh nhân duyên sinh ơi, người ta có lý tưởng sống cao đẹp hơn mình:laughing:, nói làm chi mấy cái người không biết mà tưởng mình giỏi đó huynh
à mà các ACE có ai bít địa chỉ thầy châu ko vậy, xin cho mình biết, mình hâm mộ thầy châu lắm
huynh nhân duyên sinh ơi, cho đệ xin nich chat đi, nich đệ này thanhphucbl@yahoo.com
cám ơn huynh nhiều lắm, mà thầy châu có nhận đệ tử nữa không vậy huynh
Cái vụ này thì mình biết: ... hên xui ...
- Xui 100%: thầy đã không còn nhận đệ tử trực tiếp nữa rồi :crying:
- Hên: học trò của thầy vẫn còn dạy, chổ đó có đủ đồ nghề để bạn luyện công ... :day_dreaming:
Chúc bạn "lên núi" thành công, khi nào công phu đáo thành nhớ báo cho bà con cô bác biết để tiện chúc mừng ...
Dạ, theo em nghĩ thì "cơ cực" cũng có nhiều loại: cơ cực về tinh thần và cơ cực về tiền bạc.
Nhưng mà em thấy về già lão tiền bối Hà Châu tinh thần vẫn phơi phới, biểu diễn chặt cây, đập ghế vào đầu vẫn ngon lành, anh em võ lâm hậu bối xa gần đều kính trọng vị nể, gần bên đều có đệ tử quan tâm thì thử hỏi hạnh phúc tuổi già có ai được như vậy.
Thêm nữa, hầu như dân tập võ (võ Ta hay võ Tàu, võ Tiên hay võ Phật) đều không hề phiền lòng khi thấy mình nghèo vật chất, mà chỉ buồn khi trình độ võ công mình thấp bé quá. Nội công, ngoại công mới có chút thành tựa lại không bằng ai, không thấy được con đường sáng trong võ đạo để đi tiếp, cho nên mới cầu cạnh người này người kia, bỏ tiền bạc, thời gian, công sức và trí tuệ theo đuổi thầy, đeo đuổi 2 chữ võ thuật thì há "vật chất" là cái quái gì mà anh em con nhà võ phải quan tâm, phải cực khổ (cái này các bạn có thể tham khảo chữ ký của huynh @CongTrikekeke thì rõ ... :thinking:).
Với lại con cháu, đồ tử, đồ tôn của lão tiền bối Hà Châu hiện nay nhiều lắm, có rất nhiều người là đại gia, là trí thức cao sang chứ không phải là dạng nghèo hèn đâu ... bác gì đó ơi, em khuyên bác: CẨN THẬN.
mình kà fan hâm mộ của võ sư hà châu,tiếc là mình ở xa quá,theo mình nghĩ người thành công trong 1 lĩnh vực thì cũng sẽ thành công trong các lĩnh vực khác.1 triệu người thì được 1 người như ông Hà Châu.Đọc về ông thì rõ
Quần rách cũng sợ lắm các bạn ạ :big_grin:, hồi nhỏ mình còn có thể mặc quần rách được, chứ bây giờ mặc quần rách là sếp gõ đầu liền hà, mặc quần rách thì làm sao đi giao tiếp với khách hàng được, coi chừng bị khách hàng than phiền "bộ công ty hết người rồi sao lại mướn cái thằng mặt quần rách ... :i_dont_want_to_see:". Vậy thì còn gì là nồi cơm của em nữa hả mấy huynh. Với lại bây giờ hiếm khi nào mình gặp người mặc quần rách lắm, nếu có thì thỉnh thoảng bất chợt gặp mấy em chân dài tới nách mặt quần đùi rách te tua làm tui chới với té muốn ... rách cái quần ... :big_grin:
Mình biết, nhưng mà biết ... hướng đi ...
Cho mình 3 ngày (số đẹp), mình sẽ đi sứ rồi về báo cáo kết quả cụ thể cho các bác có được không vậy ... (hic hic khổ thân em, ủa mà có anh em nào tài trợ cho chuyến đi này của em không ạ ... em xin đội ơn các nhà tài trợ ...)
:cool: :cool: :cool:
Cái này là thể theo nguyện vọng & lòng hâm mộ của các anh em trong topic này nha ...
Các bác ở các môn các phái khác xin đừng vì chuyện này mà "hỏi tội" em, tội nghiệp em lắm ...
Nếu bác nào thích hỏi thăm sức khỏe của em thì em sẵn sàng kiểm tra sức khỏe của của bác đó liền hà ...
ok, ủng hộ đà lạt hết mình, chắc phải nhờ công trí tài trợ cho chuyến đi này quá,^^
spam quá các bạn!