-
có phải em bị bỏ bùa hụt
hôm qua lúc 12h trưa tầm tầm đấy đang ngồi 1 mình ở nhà ngoài cầm tô cơm ăn + xem tivi thì em nghe có tiếng người gọi mua đồ nhà em bán hàng thực phẩm chế biến sẵn mà em mở cửa chạy ra hỏi cô mua gì bao nhiêu 1 bà già khoảng ngoài 50 tuổi bả nói bán 300g em nói vâng vừa nói vâng xong 1 cái mắt em lim rim lại dầu choáng choáng cứ như là mới uống hơn chục viên thuốc ngủ loại mạnh ý muốn ngã lăn xuống luôn thì lúc đó mẹ em trong nhà đi ra đứng kế bên nói cái gì đấy em nghe thấy tiếng mẹ em xong là em tỉnh lại liền thế có phải em bị bỏ bùa ko thấy có mấy người trong xóm trước kia cũng bị vậy rồi đưa hết tiền bạc trong người đưa người ta vậy trường hợp của em có phải em may mắn ko nhỉ :p
-
chuyện này m cũng nghe có xảy ra thật. Có người còn đưa hết tiền bạc , xe cho kẻ đó nữa . Bạn có nghe vụ bắt cóc con gái đem bán ko?
Mình có đưa bạn, con gái, có lần nó đi trong công viên , 2 người đàn bà tới trò chuyện và cảm giác của nó kể đúng như bạn mô tả . Mắt nhíu lại, đầu óc mê đi , rất buồn ngủ . May mà bạn mình đc bạn bè cảnh báo trước, cố gắng trong lúc còn tự chủ chạy lại bíu chỗ bảo vệ. cũng may trạm bảo về gần đó. Từ đó nó ko dám trả lời người lạ lúc ra đường luôn .
-
em cũng thấy mấy người bị như vậy rồi ! không biết bọn nó dùng chiêu gì vậy nhỉ ? hic
-
à...giống a trai LX ..bị bà khỉ khô nào ấy lừa kí xe đạp trong tâm thì y như mọi ng kể
-
-
-
mà công nhận cái bà già đó nhìn chẳng phúc hậu tí nào chắc làm điều ác chẳng còn miếng đức miếng hậu nhỉ hehe
-
bùa gì, chắc bị xịt thuốc mê