Sau khi phật giác ngộ dưới cội bồ đề thì điều Ngài nghĩ đến đầu tiên là gì ?
Printable View
Sau khi phật giác ngộ dưới cội bồ đề thì điều Ngài nghĩ đến đầu tiên là gì ?
hi, bác bình thường tâm gãi đúng chỗ em thắc mắc rồi đó. Trong quá trinh tìm hiểu đạo phật em gặp một số điều phi logic va vấn đề bác nêu ra là một trong vô số nhưng gì phi logic mà em gặp. Chẳng hạn kinh thường nói phật băn khoăn không biết có nên truyền đạo hay không?- hi, đã là phật mà còn băn khoăn!
thật tuyệt vời, không có gì mà ta không biết.
-ban muốn nói dó là ong thích ca phãi kg hí..em bé nói thiệt có sao nói vậy,mình vốn là ngu muội về kinh sách về kiến thức,cũa các tôn giáo..chĩ có con mắt nhìn,,hí nên nghe bạn hõi mới nhớ có nhìn thấy tranh hay bày bán,,có tranh ong thầy chùa có tốc ngồi dứoc gốc cây da bồ dề..kg biêt có phãi 49 ngày kg ăn hay kg chĩ nghe nói vậy thôi..nếu quã thậy như thế..thì em bé dám nói 1 câu là ong dó dã chết rồi đó..dù cho ỗng có đứng lên đựoc chẵng qua chĩ là cái xác kg hồn mà thôi hí..thì lấu gì dễ mà suy nghĩ nữa chớ,,ayza các bạn kg tin thì thữ đi bắt chứoc đi là biết liuền à..ha ha
:coffee::coffee::hee_hee:Trích dẫn:
Nhìn thấy Sao Mai, liền thành chánh giác: Thái tử chợt thấy sao Mai mọc, hoát nhiên đại ngộ liền thành vô thượng chánh giác. Ngài buột miệng than rằng: “Lạ thay! Tất cả chúng sanh đều có đức tướng Như Lai, chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên không thể thấy được. Nếu lìa vọng tưởng thì Nhất thiết trí, Vô sư trí, Tự nhiên trí liền được hiện tiền”.
Thành Phật chưa Viên Mãn về thiên giới, sống ở xã hội người thì Vị nào cũng vẫn cần một bộ phận tâm con người, suy nghĩ của con người; là để phù hợp trạng thái sinh hoạt con người. Nếu không như thế sẽ không thể sống trong nhân loại mà truyền đạo bằng ngôn ngữ con người. Nếu dùng Phật lực mà nói thì một câu thì thần thông ấy có thể biến đổi mọi thứ xung quanh, kể cả tâm người đối diện.
Vì con người trong không gian trái đất chỉ nhìn bằng cặp mắt thịt, cơ bản chỉ biết dựa vào "nhìn", vượt bên ngoài những gì nhìn thấy thì khó tin, huyền hoặc, tức là bị "mê". Nguyên lý sống của con người lại" ngược" Lý trên cao. Ví dụ thay bằng tu tâm tính hướng nội thì lại hướng ngoại tranh giành hơn thua; thay vì buông bỏ những điều xấu lại thêm tâm riêng tư càng nặng...
Cứu độ một người là phải giải quyết nghiệp lực, ân oán vạn kiếp của người đó; nợ ai thì phải thiện giải cho họ, nếu nợ cả nửa cái vũ trụ thì phải thiện giải cho nửa vũ trụ ấy, không thiện giải được...:hee_hee: