Có lẽ vài bạn trong diễn đàn cũng biết
thông tin hữu ích : http://www.sangdaotrongdoi.vn/phat-g...-mon-giao-khac
các bạn góp ý
Printable View
Có lẽ vài bạn trong diễn đàn cũng biết
thông tin hữu ích : http://www.sangdaotrongdoi.vn/phat-g...-mon-giao-khac
các bạn góp ý
Nhưng mình muốn hỏi sao họ giống nhau vậy ?
Không lẽ cùng 1 người xuống trần gian 2 lần !?
đương nhiên là không rồi, mà thánh nhân ai chả giống nhau, phàm nhân ai chả khác nhau :D
Vì họ thấy cùng một chân lý, chúng ta thì thấy quá nhiều chân lý :D
có chăng là người phụ nữ nàyTrích dẫn:
“Vật cúng nhỏ mọn của người đàn bà góa”. Trong truyện Phật giáo, bọn người giàu có dâng cúng những vật quí giá trong một lễ hội tôn giáo. Một goá phụ nghèo nàn chẳng có gì ngoài hai đồng xu. Ðó là tất cả những gì bà có nhưng bà đã dâng cúng với lòng hoan hỉ. Nhà tu nhận biết tấm lòng cao quí của bà và khen ngợi bà mà không đếm xỉa gì đến những vật cúng đường khác. Truyện này trùng với Tân Ước theo Thánh Mác: “Ðức Chúa Giê Su ngồi đối ngang với cái rương đựng tiền dâng, coi dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền cũng có một mụ goá nghèo kia đến bỏ hai đồng tiền ăn một phần tư xu. ngài bèn kêu môn đồ và phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ goá nghèo này đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư của mình bỏ vào, còn mụ này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình.”
Trời ! Sao trùng hợp thế nhỉ ? Ios có chém không đó
Chém thì phải mát chứ, thấy mát không?
Jesu là người gieo hạt giống sự sống ở trái đất, không biết kinh điển có ghi chép điều này không nhỉ?
Ai biết đâu ! Ít đọc kinh điển lắm , mà kinh điển là cái gì ?
tôi nhớ, thích ca mất không lâu, kinh điển đã bị hiểu sai lệch, an-nan tức đến mức chủ ý vãng sanh, đến lúc chết mà họ còn tranh giành xá lợi ấy chứ ~ ~
Xá lợi là gì ? Vãng sanh là sao ? Hồi đó giờ chưa tìm hiểu đạo Phật , bạn giới thiệu luôn đi
phải vậy không ta? ai biết la lên coi nèTrích dẫn:
Chúng ta đều biết mối liên hệ chặt chẽ giữa những lời giảng về đạo đức của Phật Đà và của Chúa Giê Su. Cả hai ngài đều cấm sát sinh, trộm cắp, nói dối và gian dâm. Cả hai đều bắt tôn kính người già lão. Cả hai đều đề cao sự bình an trong tâm hồn. Cả hai đều muốn vượt thắng cái ác bằng cái thiện, đều dạy yêu thương kẻ thù địch mình, khuyên can con người đừng xây dựng của cải thế gian mà hãy hướng tới từ bi bác ái. Những điểm giống nhau thật là rất nhiều, thậm chí một số lời giảng còn trùng hợp nhau từng chữ một. Phật Đà tự gọi mình là “Con của Người” cũng giống như Giê Su và có khi gọi mình là “Tiên tri”, “Thầy” và “Chúa tể”. Thế gian gọi Phật là “Con mắt của thế giới” và “Ánh sáng vô song” tương ứng với tên gọi Giê Su “Ánh sáng của thế giới” và “Ánh sáng chân thật”.
xá lợi là mấy thứ còn lại sau khi hỏa tán (đương nhiên không phải tro cốt),có nhiều hình dạng và màu sắc, tùy thuộc vào mức độ tâm linh của người tu hành, nó khá đặt biệt, bạn biết nhiệt độ trong lò hỏa cao đúng không *xương còn hóa cốt nữa mà*, nhưng nó không cháy, người ta còn thử nó với axit, kiềm, đập mạnh bằng lực nó không sao (chả biết là gì), nhưng để nơi dơ bẩn *về tâm linh*, nó teo lại rồi biết mất, còn để nơi tốt, nỏ nở ra thêm, thêm nhiều hột khác.
đoạn in đậm là người ta thử với xá lợi của thích ca
Vãnh sanh cụ thể là chết, mà sau đó sẽ đến nơi tốt đẹp :D
Thiệt không ta ! Chưa biết là chất gì , thành phần ra sao à ? Phải nghiên cứu .
cũng không biết thiệt không, trên mạng nó ghi vậy
Có khi sự thật 1 mà thổi phồng lên 1,5 không ta . Cái vụ nở , teo hơi khó tin . Còn cái kia có thể giải thích là cơ thể họ tổng hợp 1 số chất nhưng do bất thường hay điều kiện nào đó dẫn đến việc cơ thể tổng hợp và tạo liên kết hoá học bất thường thánh những hợp chất mới , rồi vật đó chứa trong cơ thể , khi hoả táng sẽ còn lại . Con người luôn có những điều bí ẩn mà .
Không biết thế giới bên kia sao nhỉ ? Rắc rối thế .
Không hoả táng mà cứ để vậy xem có THÚI ko? CÁI CHUYỆN SINH HỌC SINH SÔI TẾ BÀO ,KO CÓ CHÚA THÌ CHẲNG CÓ ĐƯỢC
Hay quá , ủng hộ !!
Cái vụ xá lợi thì được , còn teo nở hơi khó tin đó