Cách siêu độ cho gia đình thiết thực
Trong đây có một vị đồng tu tên Phạm Sanh Hoa, ông có một nghi vấn, thông qua mạng internet, hiện đang chờ chúng tôi giải đáp. Ông hỏi: Bà ngoại ông tin Phật, niệm Phật đã nhiều năm, gần đây bị trúng gió và hiện nay trở thành người thực vật. Làm thế nào khiến một người mất ý thức, vãng sanh Tây phương? Bà bản thân rất chán ghét, muốn xa lìa cõi Ta Bà, rất vui thích sanh về cõi Tịnh độ. Vì giúp bà vãng sanh Tây phương, tôi niệm Phật và tụng kinh Địa Tạng. Không biết tụng kinh Địa Tạng và kinh Vô Lượng Thọ có gì khác biệt không? Bà thuở nhỏ tụng học kinh Địa Tạng, nhưng hiện tại thì học kinh Vô Lượng Thọ.
Đây là vấn đề thật sự rất nghiêm trọng vì điều kiện tiên quyết để vãng sanh là thần trí phải minh mẫn tỉnh táo. Một người có thể vãng sanh được không, điều này tùy thuộc vào niệm sau cùng. Niệm sau cùng nếu thật minh mẫn, rõ ràng, hoan hỷ vãng sanh thì chắc chắn sẽ được vãng sanh. Niệm sau cùng nếu mơ hồ, mê muội, thật phiền não thì việc siêu độ không dễ dàng chút nào. Đối với Phật sự siêu độ, trong lúc tiếp nhận sự siêu độ, bà có hồi tâm chuyển ý cầu sanh Tây phương hay không, điều này hoàn toàn do bà tự quyết định. Nếu khi thực hiện Phật sự siêu độ mà bà, tự mình không chút quan tâm, không chút động lòng thì bà vẫn không thể vãng sanh được. Cho nên muốn vãng sanh, nhất định phải có cơ sở vững chắc, đó là niệm sau cùng phải minh mẫn, tỏ tường. Trong Phật pháp, đây thuộc về một loại nghiệp chướng. Trúng gió và trở thành người thực vật, chứng si mê, lú lẫn tuổi già đều thuộc nghiệp chướng. Con cháu hiếu thuận có thể vì họ chuyển hóa cái nghiệp này được không? – Việc này nhất định phải học theo gương Bà La Môn nữ tên Quang Mục trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, phải phát được cái tâm rộng lớn như thế. Cái sức mạnh của sự phát tâm này rất lớn, có thể chuyển hóa được nghiệp báo của họ. Nếu không phát được tâm rộng lớn như thế thì pháp sự siêu độ, tụng kinh, niệm Phật, chỉ có thể làm giảm bớt sự thống khổ của họ mà thôi, còn chuyện vãng sanh rất là khó khăn. Trong kinh Địa Tạng có nói rõ điều này, nếu ông đã tụng kinh Địa tạng nhiều, tất phải biết rõ, đó là ông nhất định phải phát tâm làm Bồ Tát, phổ độ hết thảy chúng sanh khổ nạn ở thế gian thì bà ngoại của ông mới được siêu độ. Còn nếu ông không phát được tâm rộng lớn như thế, không làm Bồ Tát thì ông không thể siêu độ cho bà cụ được. Nếu ông làm Bồ Tát thì gia đình thân quyến của ông đều được siêu độ. Việc này nhất định do ông, người khác không thể giúp, Chư Phật Bồ Tát cũng không giúp được.
(Trích Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh giảng ký, PS Tịnh Không giảng)
__________________
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh - PS. Tịnh Không giảng (CS Vọng Tây cẩn dịch): http://www.tinhthuquan.com/PhapAmViet/tinhkhongps.htm