không hiều sao mỗi lần đi tiểu, đang tiểu hoặc sắp tiểu xong mình lại hay bị rùng mình... không biết đây là vấn đề sinh lý bình thường hay bệnh gì, và có liên quan tới tâm linh ko ^^
mong mọi người trả lời giúp ạ :love_struck:
Printable View
không hiều sao mỗi lần đi tiểu, đang tiểu hoặc sắp tiểu xong mình lại hay bị rùng mình... không biết đây là vấn đề sinh lý bình thường hay bệnh gì, và có liên quan tới tâm linh ko ^^
mong mọi người trả lời giúp ạ :love_struck:
Khi ở trong người, nước tiểu nóng gần bằng nhiệt độ cơ thể, khoảng 36 độ. Khi chúng ta đi tiểu thì lượng nước này thoát ra ngoài, khi đó nhiệt độ tại khu vực bọng đái giảm xuống đột ngột gây ra cảm giác lạnh (rét) và chúng ta phản xạ bằng cách rùng mình để tự sưởi ấm cơ thể.
Cảm giác rùng mình phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết lúc đó, nếu ở trong chăn ấm hoặc nơi ấm ra ngoài lạnh thì dễ rùng mình, ngược lại, chúng ta cũng có thể không rùng mình khi đi tiểu ở khu vực ít gió.
Chính xác, đây chỉ là phản ứng của cơ thể !
Rất ít khi có vấn đề tâm linh xảy ra trùng vào thời điểm này, an tâm !
bảo đảm cái này có liên quan đến vấn đề tâm linh !
huynh tin đệ đi ! đệ bảo đảm 100% luôn đó... hôm kia lâu rùi, có anh sinh viên hỏi đệ như thế, đệ bảo là có vấn đề... y như rằng hôm sau báo đưa tin có sv bị thầy pháp lấy roi quýnh nát của quý để trừ tà... hihihih !
chọc huynh chơi thôi...
Phật bảo mình có trí tuệ mà ko đem ra quán chiếu,mà đôi khi quán chiếu lại nhìn vào mây mờ của vô minh mà sanh điên đảo... trong khi khía cạnh khoa học mình lại ít khi suy nghĩ đến !!
haha, tui cũng nghĩ như vậy nhưng lúc đó vừa đọc bài nào nói ma sợ chỗ dơ bẩn nên bất giác tự hỏi như vậy. Chúc vui vẻ
vuive làm gì mà cứ nói "dễ thương" thế, có khi nào bị con ma nào nhập rồi ko :D
Chắc vuive bị con ma dễ thương nhập rồi nhe