Chủ topic cho hỏi, bài viết này của nngười trong hội Thông Thiên Học có phải không? Nếu đúng thì nên chuyển qua box Thông Thiên để bài vở thêm phong phú hơn.
Printable View
Chủ topic cho hỏi, bài viết này của nngười trong hội Thông Thiên Học có phải không? Nếu đúng thì nên chuyển qua box Thông Thiên để bài vở thêm phong phú hơn.
Đã lâu lắm rồi TGVH mới có bài viết giá trị như thế này, cảm ơn tác giả vô cùng.
Cám ơn bạn huy_hitech85 đã đăng bài. Để mọi người dễ theo dõi, bạn đăng tiếp trong topic tại đây. Bạn chọn nút TRẢ LỜI để đăng lần lượt các phần tiếp theo trong cùng topic. Thân ái.
Thực ra Thiên Chúa giáo hay còn gọi là Cơ Đốc giáo là sự hợp nhất giữa Do Thái giáo - Kinh Cựu Ước và những gì Đức Jesus Christ truyền dạy - Kinh Tân Ước. Cả hai phần này hợp lại tạo thành Thánh Kinh. Sự phân tách sau này của Cơ Đốc giáo tạo ra Tin Lành giáo hay Chính Thống giáo suy cho cùng là ở quan niệm về niềm tin khác nhau xoay quanh vấn đề Thiên Chúa Ba Ngôi. Còn vấn đề mà chúng tôi trình bày cho các bạn ở trên chính xác là nằm trong giáo lý của Thiên Chúa giáo hay còn gọi là Cơ Đốc giáo.
Để bài viết của bạn huy_hitech85 được liên tục, chúng ta sẽ thảo luận trong topic này.
Dt đọc thấy chử chân thiện nhẫn thấy quen quen
Mình có 2 vấn đề muốn hỏi mong đc huy_hitech85 giải đáp dùm, ko nên hay chưa đến cũng ko sao. Một là mình khuyên 1 người bình thường chuyển hướng tu tập, làm thiện nghĩ lành, hay là giúp người quen hay người thân của mình khi họ ko tin về tâm linh mà mình nói cho họ về ích lợi và cần thiết khi tu tập, khi đó có bị coi là cưỡng f ko? có phải nhận quả ko? Hai là mình đọc 1 số tài liệu nói thì ban đầu chỉ có thượng đế thôi và sau đó người tạo ra vạn vật và sinh linh, vậy vì sao người lại tạo ra chúng ta để làm j? Tạo ra vật chất để làm j? Mình sợ điều thứ 2 ko nên hỏi vì khi hỏi mình có cảm giác bị ngăn cản vì đây là ko nên n mình đã thắc mắc tù rất lâu rồi mong có thể nhận đc trả lời.
Trả lời cho thiennhanne.
Ở đây, chúng tôi chỉ căn cứ vào hiểu biết của mình để trả lời cho bạn nên về vấn đề này cũng không chắc là chính xác hoàn toàn hay không.
Về vấn đề thứ nhất bạn hỏi, là việc giúp đỡ người khác hiểu ra chân lý ấy nó phải xuất phát từ hai khía cạnh, một là bạn giúp nhưng người khác không hiểu hoặc không muốn nghe thì có nhiều lẽ. Có thể căn cơ của họ không được tốt do tích chứa quá nhiều nghiệp. Thứ nữa là có thể cái cơ duyên của họ chưa đến. Bạn mà đọc cuốn Hành trình về phương Đông cũng có thể hiểu thêm về điều này. Thế nên về sự giúp đỡ bạn cứ coi như là một sự giúp đỡ thôi, không đặt nặng vấn đề và để bụng suy nghĩ làm gì, cái đó gọi là chấp trước. Còn đón nhận hay không là quyền tự do ý chí của người khác.
Còn về vấn đề thứ hai bạn hỏi: thì đó chính là ý nghĩa của sự sáng tạo. Vì như chúng tôi nói, khi Thượng Đế tạo ra vạn vật, Ngài cũng đồng thời cảm nhận mọi thứ thông qua vạn vật mà Ngài tạo dựng. Hoặc như chúng tôi nói, đến một lúc nào đó bạn sẽ phát hiện ra rằng Vũ Trụ này đang nằm trong một Vũ Trụ khác, Vũ Trụ đó lại cũng đang nằm trong một Vũ Trụ khác lớn hơn cứ như thế đến vô cùng vô tận và theo một cách hiểu nào đó Thượng Đế tối cao chính là tất cả các Vũ Trụ - Thượng Đế ấy hợp lại nhưng lại có một vấn đề mà chúng tôi nói chắc chắn luôn là các bạn có tu thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ tìm ra được Thượng Đế tối cao đâu, không bao giờ. Bởi nếu các bạn mà "lớn lên" thì Vũ Trụ đang chứa các bạn cũng giãn nở ra, rồi Vũ trụ bên ngoài Vũ Trụ đó cũng giãn nở ra, cứ thế, cứ thế mãi.
Hy vọng bạn thiennhanne và các bạn nào đang quan tâm đến điều này có thể minh bạch được một số vấn đề.
À mình có 1 góp ý nhỏ là mình ko thik chữ "tu đạo" tại vì tiếng việt mình mà đọc ngc lại thì ko hay cho lắm. huy_hitech85 nghĩ sao? Mặc dù người viết ko nghĩ xấu, do người đọc nghĩ xấu n mình vẫn thấy nó kì kì.
Đã đọc xong "Thông điệp từ những người anh em trong lòng đất", rất cám ơn bạn. Đọc xong cuốn đó mình đã phần nào hình dung ra đời sống trong Thời Thánh Đức.