Các Thầy có thể chỉ cho em cách tập luyện để có thể nhìn xa, nhìn xuyên tường hay là che mắt vẫn thấy được. Em không biết cái này có thể luyện tập mà thành được không ? Xin các Thầy chỉ giúp !
Printable View
Các Thầy có thể chỉ cho em cách tập luyện để có thể nhìn xa, nhìn xuyên tường hay là che mắt vẫn thấy được. Em không biết cái này có thể luyện tập mà thành được không ? Xin các Thầy chỉ giúp !
Ha ha ha, bây giờ mà bạn còn tin như vậy sao.
Bạn có hiểu thiên lý nhãn là gì hok?
Thiên lý là ngàn dặm. thiên lý nhãn là mắt nhìn xa ngàn dặm.
Nghĩa bóng của nó là dành cho đôi mắt tinh tường, nhìn xa hiểu rộng. Chứ không phải chỉ nói về nhìn xuyên qua vật chất.
Mục đích luyện nó của bạn là để làm gì?
"sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất thị không, không bất thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị"
Nhìn đời bằng con mắt vật chất, thì chỉ hiểu được vật chất, không hiểu được nguồn cội siêu hình trong nó, như thế tu làm gì?
nhắm mắt mà vẫn thấy :D bạn có thể học mở Huệ nhãn ở hội người mù :D
Ai da, giờ mới biết nhiều người muốn đeo đuổi các pháp tu chỉ vì ham chữ 'thần thông' (đôi khi mình cũng bị tư tưởng này nổi lên nhưng mình áp chế nó ngay vì mình biết nó nguy hiểm cực). Chính vẫn là tu luyện cái tâm trong sáng, làm chuyện minh bạch ngay thẳng, đi đâu cũng tự khắc có hộ pháp thôi à. Đừng trông mong vào thần thông, nó chỉ làm cho bạn dễ bị lạc lối do tự mãn và kiêu ngạo, sa vào đường tà đạo, chính vì thế trên thế gian này có nhiều người tu (đặc biệt ở các vùng núi dãy Hy mã lạp sơn) họ có nhiều quyền năng thần thông hơn ai hết nhưng họ ko dám phô trương (nó chính là nguyên nhân tạo hiếu kỳ và tự mãn về bản ngã khi thấy người người đề cao tôn vinh mình, sa vào lạc đạo và không tìm ra đường giải thoát khỏi luân hồi). Môn nào cũng sẽ có những thử thách, nếu sa vào 1 trong 3 thứ 'tham, sân, si' (ở đây là là tham quyền năng) thì dễ bị dẫn vào chốn Ma đạo, khó mà quay đầu.
Chúc bạn suy nghĩ lại và may mắn.
bạn tự chọc mù đôi mắt là có thể luyện,luyện cả ngày lẫn đêm luôn.Nhưng luyên thành hay không thì...tùy duyên :)
Theo mình được biết nếu tu Thiền lâu năm, làm chủ được 6 giác quan, thì khi định tâm thì 6 giác quan của mình trở thành như một... Khi đó bạn đạt đến trạng thái mà khoa học gọi là Trực giác, hay Tánh giác, Siêu thức theo cách gọi của người tu Thiền. Còn việc mở được Thiên nhãn, thiên nhĩ ... thì mình chưa luyện tới...
Cái giá của thiên lý nhãn rất lớn, bạn sẽ bị mất:
- Cái ý tham lam, ích kỹ, bỏn xẻn, ganh tỵ
- Cái vô minh
- Cái cố chấp, nhất là chấp vào cái mình biết cho là cao nhất!
- Nhiều cái khác nữa....
Ái za quá đã!
Hay za chắc bạn này coi phim riết nhiễm. Cái này là thần thông thì bạn lên tây tạng mà tập hoặc tìm người đạo Bà La Môn . ^^!
Pháp luân công đó. Nhưng luyện được thần thông đó hay không là tùy duyên bạn.
tính dùng làm gì.nhìn trộm à
hay....
học cái gì mà nó có ích ấy
mấy cái cấp cao thì những người đã đẹp tâm tà mới chứng đựơc
nói khơi khơi nhãy vô học thì ai chẳng học đựơc
phải do quá trình tập luyện bạn à..và bạn cần dẹp bỏ những ý niệm đó..
:rolling_eyes:Tu luyện xong xưng danh "Thần Bài" là vừa đẹp boxing4
:sleepy: slapping Tỉnh lại đi cưng :hee_hee:
Muốn luyện được thiên nhãn không khó, nhưng phải chịu hi sinh cặp mắt trước. Thế có bạn nàon muốn học không??
mà kái này đâu ai mà tự nhiên luyện nó trước. Người ta ngồi thiền để khí lưu chuyển dễ dàng, đến 1 lúc nào đó khí ấy sẽ đả thông kinh mạch như phim hongkong zậy đó. Tới lúc đó sẽ kích thích 1 chỗ mà y học ngày nay gọi là tuyến tùng quả. Đó là con mắt thứ 3 đó, con mắt này nhìn bằng tần số rung động của môi trường như loài dơi vậy. Mà sau khi khai mở thiên nhãn thì sẽ khai mở đc thiên nhĩ vì chúng liên quan với nhau như là tai mắt mũi họng vậy đó. Chúc bạn sớm đạt thần thông nhé
Bạn học phương pháp huệ nhãn của Thầy nhà văn Nguyễn Bình ở Hội người mù VN. Nhiều người đã thành công sao bao năm chỉ thấy bóng tối. Chúc vui.