SVCZ YouTube Player
Printable View
rất ấn tượng.
thể nào con lợn đó củng chém lại mà chỉ đợi quả nhân thôi
cái này lễ hội gì chứ
Xã hội văn minh rồi cần loại bỏ hủ tục đi
cái nay là đầu độc trẻ em đấy ko biết bao nhiêu trẻ nhỏ ở đó ! Thiện tai thiện tai
trém thế mới gọi là trém.
Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp,
thập phương hà xứ động đao binh.
NAM MÔ ADIDA PHẬT!
Chẳng biết trong một kiếp vô minh nào đó thân ta có là một trong số kẻ hò hét kia chăng? Hay chính là tên đao phủ đó?
Dù không phải là Phật Tử đi nữa thì sự giáo dục ở đâu từ những lễ hội như vầy?
Trẻ con sẽ học được gì từ việc chứng kiến lưởi đao từng chút khứa thân heo thành 2 khúc, máu me bê bết đó?
Người lớn sẽ vui gì từ việc này?
Thật là vô minh, ám muội!
Dù là tiến bộ văn minh con người thì đây cũng là hủ tục hà huống nói đến Phật Đạo.
----------------------
mình không phiền não đâu bạn ,thật ra mình chỉ xem lướt qua là tắt ngay ,nhưng vì thấy quá dã man ,quá khủng khiếp,đưa lên đây để mọi người có thể hạn chê ăn mạng và mọi người có thể thấy dc cái hủ tục man di của con người việt nam mình còn quá (ngu ).Nên có ai mà có bà con ở những nơi đó hãy khuyên nhủ bà con mình đừng làm như thế nữa,vì con heo kế tiếp chính là những người có mặt,và hành quyết ở tại nơi đó,chắc họ không biết rằng mình xuống tay giết bà con mình ,quyến thuộc mình,đã tái sanh.,sự thấy này quả không sai,bà ,ông dạy cháu con mình làm lễ tế như thế,thì chính cháu con mình cột mình và chém mình như thế,.A DI ĐÀ PHẬT.
XEM ĐỂ TINH TẤN CỨU GIÚP HẾT CHÚNG SANH CÒN TRONG VÒNG KHỔ NẢO
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
ghê quá .
nhìn mặt cái ông cầm đao cũng ghê quá đi
mọi người cẩn thận chỉ cần phát một niệm ưa thích sẽ bị tội như kẻ chém kia
tôi từ đây quyết tâm ăn chay, hạn chế ăn mặn
A DI ĐÀ PHẬT.
:praying:2Mô PHẬT :praying:2:praying:2
Tính chất Lễ hội này giống như lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên vậy, thật dã man tàn độc!
có lẽ từng làm kiếp vật ,nên nhu tri cảm nhận dc nỗi đau và sự sợ hãi của con vật,có lẽ từng làm kiếp vật ,nên khi nhìn vào mắt chúng nhu trí cũng cảm nhận dc chúng muốn nói gì,có lẽ không ai trong số đó có cảm giác như tôi ,nên mới có cảnh chen chúc nhau xem coi diễn và hô hào như thế,vui mừng như thế,
-cái cảm giác giãy giụa một cách bất lực trước cái chết ,cái cảm giác mà trong mắt chúng loài người như loài ác quỷ ,chém mạnh vào người ,hay chọc dao kép xoạt một cái đến bụng mà vẫn gãy vẫn cảm giác sợ đến không còn biết gì nữa,khó khó có ai mà cái cảm giác khủng khiếp đó ,,,,,,,,có thể nói không có gì mà diễn tả dc sợ hãi tột độ,đau đơn tột độ..A DI ĐÀ PHẬT.,
heo thì con nào chả phải bị chọc huyết, nhìn clip thì thấy ghê vậy chứ thực ra con heo này chết vậy là nhanh chóng, vậy là may mắn lắm rồi, xui mà gặp mấy ông mổ heo cùi bắp có mà giãy giụa cả mấy chục phút.