Mình bị Bạn Gái Dùng bùa!!!
trả là thế này mình có quen 1 bạn gái cũ của mình cách đây khá lâu rồi!!! nhưng do xa xôi cách trở,điều kiện 2 đứa ko cho phép lên 2 đứa đã chia tay,cũng được 2 năm rồi!nhưng mình thì thi thoảng vẫn nghĩ về cô bạn gái cũ đó ko phải vì tiếc mà đơn giản là 2 đứa có 1 khoảng thời gian quen nhau cũng khá lâu...thấy chia tay thì thương người ta thôi!!
mình hồi đó chưa bít web thế giời vô hình này lên về cái chuyện bùa ngải cũng chỉ là nghe kể chứ cũng ko tin lắm!!nhưng bg bít và đã có đọc có tham khảo thì cũng bít thêm về sự huyền diệu của NGải hay bùa chú!!
thôi vào đề trả là thế này có 1 lần người bạn gái cũ đó đã đến thăm chỗ mình ở và làm việc! thì 2 đứa cũng nói chuyện cũng nghe người bạn gái cũ đó nói qua về ngải!mình thì cũng trả để ý...sau đó người bạn giá đó đưa cho mình 1 cái túi nhỏ bảo là bùa! sau đó kêu 2 đứa mang đi chôn và ko được để cho 2 biết!mình ok vì lúc đó đang vui ừ thì đi chôn vậy là chôn đằng sau chỗ khoảng đất mình làm việc cũng là nhà hàng của cô cậu mình!thì bẵng đi 1 khoảng thời gian sau đợt thăm đó thì 2 đứa mình chia tay!!!nhưng đôi khi mình vẫn nghĩ tới người bạn gái cũ đó!! vì thực ra mình muốn chia tay thì vẫn có quan hệ bạn bè!! nhưng trứoc khi chia tay 2 đứa đã cái nhau 1 trận rất to..lên ko thể có quan hệ bạn bè được!!dạo này thì mình thấy đầu hơi đau..và cảm thấy dạo này làm việc gì cũng ko thuận lợi....rất là xui đôi lúc thấy chán nản lắm!!nằm nghĩ ko hiểu chuyện gì!!nghĩ tới chuyện cũ nghĩ tới cái túi bùa nhỏ mà người bạn gái cũ kia và mình đi chôn!!!mình mới đào lên mở ra thấy có 2 tờ giấy vàng 1 tờ ko viết gì bọc 1 tờ có 1 mặt có những vòng tròn như 1 cái mê cung và viết " tình không quay lại" vì viết loằng ngoằng lên mình hiểu đại ý như vậy.và 1 mặt trong có ảnh của mình bị 1 cái kim băng đâm qua mặt và có địa chỉ của người bạn gái cũ đó.
mình ko bít tờ bùa đó có ý nghĩa gì mình thấy vậy tháo cái kim băng ra xé ảnh xé luôn 2 cái tờ giấy vàng đó đi...ko bít sau này sao nữa mong được các cao nhân hoặc anh chị em nào bít thì chỉ điểm giùm em xin cám ơn :(