Xin mọi người cho mình lời khuyên!
Xin chào tất cả các bạn trong diễn đàn thegioivohinh!
Mình tên là Hải, năm nay mình 22 tuổi. Mình có một chuyện cứ canh cánh trong lòng bấy lâu mong các bạn có thể giúp đỡ mình.Mình xin kể từ đầu như sau:
Chuyện này bắt đầu từ 1 năm trước khi một người bạn của mình rủ mình coi phim xxx nó bảo mình rằng con trai gì mà chẳng biết cái gì cả và rủ bằng được mình coi phim. Lúc đầu xem mình cũng thấy ghê ghê nhưng sau dần xem nhiều lại thấy nghiền mất và sau này mình xem rất nhiều một tuần phải đến 2, 3 lần mỗi lần xem mình lại thủ dâm. Mình cảm thấy thật hổ thẹn với bản thân và thấy có lỗi với gia đình, có lỗi với bạn bè, có lỗi với ngừoi con gái mình yêu, và có lỗi với sư phụ lắm...Đã nhiều lần mình đã cố tự nhủ rằng sẽ không như thế nữa nhưng rồi mình lai không khống chế đựoc chính bản thân mình. Thực sự mình thấy chán ghét con ngừoi mình hiện tại.
Mong các bạn có thể cho mình một lời khuyên hay một biện pháp nào đó giúp mình từ bỏ...và tìm lại chính mình!