Rất là nhiều diễn đàn đều có mục liên quan đến "người âm".
"Người âm" thì biết sự việc của người dương nơi nhân thế; còn con người không biết về họ. "Họ" mạnh hơn hay người dương mạnh hơn?????
Tại sao???? Như thế nào nhỉ??????
Printable View
Rất là nhiều diễn đàn đều có mục liên quan đến "người âm".
"Người âm" thì biết sự việc của người dương nơi nhân thế; còn con người không biết về họ. "Họ" mạnh hơn hay người dương mạnh hơn?????
Tại sao???? Như thế nào nhỉ??????
Mình cho rằng chuyện quá khứ vị lai là chuyện nằm trong cõi vô hình và không phải người còn sống nào cũng nhìn thấy những gì thuộc về vô hình, trong khi người âm thì khác, vì họ cũng từng là người sống nên họ hiểu biết cả về thế giới của chúng ta và khi chết đi họ đã trở thành " cư dân " chính thức của cõi vô hình, họ rành rẽ cả 2 thế giới nên họ thấy và biết những gì tồn tại trong thế giới của họ và điển hình là biết quá khứ vị lai của người còn sống, và còn những người còn sống ngồi đây thảo luận như chúng ta chưa từng bước chân đến thế giới của họ (bước tới rồi đâu còn post bài được nữa :p, tất nhiên là trừ những trường hợp như cô Bích Hằng nha :)) thì đâu biết được những điều đó.
Và mình nghĩ trong giữa người dương và người âm tồn tại 2 vấn đề:
1.Người âm có thể nghe, thấy,nhập vào người dương trong khi người dương không thể nghe, thấy (mình không nói đến những trường hợp đặc biệt đâu nha )hay nhập vào người âm
--> người âm mạnh hơn người dương :1-0
2.Khi người dương bị nhập có thể chạy đến thầy bùa hay nhà chùa và dùa là ở đâu hay bằng cách nào cũng có thầy khuyện nhủ,đuổi, đánh...được người âm "văng" ra khỏi người dương
--> người dương mạnh hơn người âm : 1-1
Nếu một người âm nhập vô một người dương, nếu người dương đó không có cách nào để chống lại việc nhập đó thì người âm hiển nhiên đã thắng thế, cũng lại một người bị nhập mà gặp được người thầy dùng kinh chú hay bùa để gỡ thì người âm lại yếu thế hơn. Do đó mình nghĩ không ai mạnh hơn ai, bên nào cũng có 1 lợi thế khác nhau, vấn đề nằm ở chỗ cái gì thuộc về sở trường hoặc sở hữu của người ta mà đối phương không có hoặc không hiểu biết được thì tạm thua lúc đó thôi.
Vài dòng trao đổi cho vui!
Mong các bạn nhiệt tình góp ý thêm cho chủ đề thêm sôi nổi :):)
Người nào có ý chí và tư tưởng mạnh thì mạnh hơn người tư tưởng yếu. Những người bị nhập do tư tưởng ý chí quá yếu mà thôi. Đó gọi là duyên nghiệp!
Âm Dương hai cõi theo duyên mà tương tác. Không thể nói mạnh yếu thắng thua. cần phải nhận thức trước một sự việc cái duyên ở đây là duyên gì, cần phải hóa giải như thế nào cho đúng luật nhân quả, hiển nhiên phải theo Phật pháp.
mạnh hay yếu, giỏi hay kém... chẳng qua là cách mà ngta gọi thôi, nếu tâm lặng thì sẽ k còn thấy mạnh hay yếu nữa
thanks, xin trr lời bạn là mình k có câu trr lời như ý bạn muốn đc, bởi nếu tôi biết tâm mình lặng đc bao nhiêu rồi thi có nghĩa nó chưa bao j đc lặng cả...
Chào các bạn, mình tuy là người mới nhưng cũng xin góp vài ý kiến. Theo mình đã có thế giới âm dương thì phải có sự giao tiếp theo một cách nào đó. Mình tán đồng quan điểm cho rằng người âm hơn chúng ta ở điểm là họ đã trải qua cuộc sống như chúng ta nên họ đã tỏ tường về cuộc sống nơi dương thế, còn chúng ta thì ngược lại. Tuy nhiên, vì phải có sự giao tiếp nên người âm sẽ chọn trong chúng ta những người có thể trạng tâm sinh lý thích hợp (sát âm) để qua họ mà truyền tải thông điệp tới chúng ta. Vấn đề đặt ra ở đây là những người có khả năng đặc biệt này khác chúng ta ở điểm nào? Việc giao tiếp với người âm có ảnh hưởng gif đến họ hay không? Mong các bạn cho ý kiến
bên nào cũng có cái riêng cũa nó !!!
quang trọng là có tin hay là ko thôi:)
1). Người Dương phải sợ người âm
2). Còn người âm, tất nhiên cũng phải ...Sợ người dương
vế 1 thì có lẽ mọi người dễ hiểu rồi
còn vế 2 thì như 1 số bạn trên đã nói. Tùy người, tùy tâm trí người đó, vía nặng vía nhẹ mà người âm thấy là chạy mất dép.
Những Tướng Lĩnh, chinh thân qua trận mạc, chém người như chuối, giết cả trăm mạng trong 1 trận. Ma nhìn họ cũng lo mà ...chạy. chả dám ho he
>_< giải thích vậy thỏa mãn chưa? có ai chém tui hok ?
tế công xin góp vài dòng :
chúng ta mạnh hơn ma tà tại sao phải sợ tụi nó chứ . nếu sợ chỉ là vì
một người trần bình thường ko bít zì về đạo thì họ luôn íu thế hơn mà tà . nhưng chúng ta có quyền trợ giúp hihi :D
còn 1 người ngộ đạo thì họ chẳng coi ma tà là zì
tóm lại . con người trần chúng ta là mạnh nhất nếu chúng ta biết khai triển tất cả những tiềm năng của chúng ta . nếu làm đc đìu đó con người có thể mạnh hơn ma tà và kể cả thần thánh . dưới âm trên thiên đều ko sợ
tại vì sao : tại vì chúng ta khác những người âm . họ chỉ có khí âm mà thôi còn con người chúng ta lại có đến 2 đó là âm dương .
nhắc lại : nếu chúng ta biết khai triển tất cả tiềm tàng trong chúng ta . thì mạnh hơn Thần và Ma
Thiên nhiên ko ruồng bỏ con người
Mà là con người từ bỏ thiên nhiên
Đạo cũng vậy
Đạo không ruồng bỏ con người
Mà là con người ruồng bỏ đạo
Miển là có đường đi hảy đi theo nó
Con người dương thế điều khiển luôn cả người âm và thậm chí sai khiến được và họ vẫn luôn trông chờ mình mà.
nhưng nếu tiếp xúa với người âm quá nhiều sẽ bị luồn âm khí của họ tấm công,có thể thấy rõ tác hại khi nhìn thẳng vào ấn đường,cũng nguy hiểm đấy
Lẽ ra tui không muốn chém, nhưng tại bạn hỏi tui mới chém đó nha, có gì đừng trách, hihi
Nói chung người âm hay người dương mà dữ tui đều sợ hết :( Còn ai mà hiền thì không có sợ :) Nhưng nếu có thể thì thủ sẵn vài món võ sẽ đỡ hơn. Ví dụ như bị người âm dữ tấn công thì có vài câu chú, lá bùa, mà dữ quá thì chạy vô nhà thầy cầu cứu; Còn người dương tấn công thì có vài ngón karate, taewondo, ... hay dữ quá thì võ bảy chọ chứ biết sao giờ :blushing:
Người nào làm điều lành, điều thiện, điều tốt sẽ mạnh hơn.
Người dương mạnh hơn người âm bạn ạh. Nếu người âm mạnh hơn thì chắc thế gian này loạn hết, híc chắc lúc đó ai cũng muốn làm người âm hết..eo ôi, nghĩ đến đó mà rùng mình.