-
Pháp Môn Lạ
Chào các Chư Thầy, Chư Huynh Đệ...
Đệ có điều này thắc mắc, nên hôm nay lên forum tìm câu trả lời.
Sự việc là như thế này, đệ có quen 1 người. Người này chuyên chở trái cây từ Florida về Georgia để bán, qua vài lần giao tiếp thì biết được người này có tu thiền định theo 1 pháp môn mà đệ cho là "LẠ" (vì chưa biết).
Sau 1 vài lần trò chuyện thì người này có mời đệ đến nhà chơi. Đến nhà thì thấy có bàn thờ trang nghiêm, phía trước sân có bàn thờ "Thiên", phía sau nhà có thờ Quan Âm Lộ thiên và các vị Bồ tát khác (vì không biết tên). Vì là biết đạo nên gì khi vào nhà thì có thắp hương lễ phật. Sau đó ngồi nói chuyện hỏi thăm sức khỏe, người Bạn này mới hỏi đệ là có muốn ''BẤM BỆNH" không?, đệ mới nói là Con khỏe mạnh có gì đâu mà cần "BẤM BỆNH", người Bạn này nói: không cần phải là bệnh, nếu thấy mệt mỏi thì bấm cho khỏe cũng tốt lắm. Vì hiếu kỳ nên gì là sau vài seconds thì đồng ý ... Tiếp đến người bạn này dẫn đệ vào 1 nơi thờ phượng khác, nơi này có thờ Quan Thế Âm Bồ Tát tay cầm nhành liễu..., và phía trước bàn thờ có 1 cái giường nhỏ để cho bệnh nhân nằm. Người bạn bảo đệ nằm sấp lên giường, xong người đó khấn vái cái gì đó "??????" xong lấy tay vổ lên 2 bả vai của đệ, rồi vỗ ngay lưng quần, rồi xoa vuốt thẳng ở cột sống, vuốt 2 tay, 2 chân, xong co duỗi 2 chân. Xong, người bạn này nói đệ nằm ngữa ra, ấn giữa 2 hàng lông mày, 2 huyệt bên sống mũi, dưới đóc họng, và ấn sâu vào rốn bảo đệ thở mạnh ra 3 cái. Xong, người này ngồi phía chân đệ, để 2 tay gần 2 bàn chân đệ mà không chạm vào (đệ đang ở tư thế nằm ngữa). Tiếp theo là đọc bài vái theo người bạn này, Bài vái như sau (không nhớ rõ): ... nghiệp ai nấy mang, nợ ai nấy trả..ai làm nấy chịu....kiến họ nào về kiến họ đó...về với cố tổ loài người...xin vị lục tổ Điều Nguyên...Xin Thái Thượng Lão Quân.... và đệ đã đọc 1 lần. Còn người bạn này thì cứ tiếp tục đọc, và người này hỏi có thấy gì trong người không?, có thấy 2 đầu ngón chân cái nóng lên không? và đúng thật như vậy, Ngón chân cái bắt đầu nóng lên. Tiêp đến người bạn này hỏi, có phải đệ hay bị tức ở lưng không? quả thật vậy, cái lưng đệ lâu lâu cũng tức ghê lém, và hỏi tiếp có phải hay đau ngực không? 100% vài bữa trước khi đến có nghe đau. Xong 1 lúc người này xin 1 ly nước lạnh ở bàn thờ cho đệ uống. Xong xuôi ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện. Người này mới nói mình là có Căn tu, nếu muốn học đạo thì hôm nào vào nhà người này, người này sẽ dẫn xuống Florida để thầy của người này khai huệ cho.... Xong minh hỏi khai huệ để làm gì? Người bạn này nói khai mở để thấy chư vị. Và sau khi khai xong thì tham gia làm án. Án này gọi là " Thiên Án", do bên trên chư vị đưa xuống. Do nghiệp duyên của mình mà mình nhận án theo nhiều cách, có thể là thấy chữ xong viết xuống, có thể là nói chuyện trực tiếp cùng chư vị.... đại khái là tùy " nghiệp duyên" ???... Sau đó đệ hỏi, Thiên Án cho việc gì? Người này nói bởi vì đây là thời kỳ mạt kiếp. Kỳ Hạ Ngươn, được chia làm 3 kỳ. Và đây là làm thiên án cho kỳ 3 hay là kỳ chót. Ai làm đúng thì hưởng đúng, ai sai nấy chịu. Và người này còn nói thêm, sau khi khai huệ rồi ta có thể biết được thiên tai trên thế giới do chư vị "cung ứng" cho ta biết trước được. Không biết thế nào chứ người này tiết lộ 2 thiên tai thi đúng thiệt là thảm khốc. Cái thứ nhất là người này nói sắp có động đất chết thảm thương lắm nhưng không biết xảy ra ở đâu? vậy là 1 tháng sau là thấy có động đất ở Đài Loan. Và mới đây nói là có lụt lội, vậy là cách đây 2 hôm ngày 21/09/2009 ở AUSTELL, Georgia làm 9 người chết. Trận lụt này là 70 năm nay chưa bao giờ xảy ra theo tin tức. ... lần sau nói thêm... xin lỗi bận chút
-
Okay, Đệ xin được tiếp tục câu chuyên,
Cách đi mấy hôm, đệ lại đến chơi, lần này thì gặp được 1 người việt nam trẻ tuổi và 1 người mỹ khoảng 60 tuổi. Chào hỏi nhau một lúc, thì 2 người này giới thiệu là đệ tử trong môn phái, cùng làm chung Án. Do vậy đệ hỏi vậy môn phái này tên gọi là gì, người thanh niên trẻ này nói hiểu cho đúng ra cũng giống như là làm thiên binh cho chư vị vậy đó. Và người trẻ tuổi này kể về tiểu sư của người ấy. (tên Cường).
Theo lời kể của cường thì, lúc đầu cường cũng hiếu kỳ, vì đã qua mỹ từ lúc nhỏ nên không có tin, chỉ muốn thử cho biết xem sao thôi, nhưng sau khi được khai huệ (phải trường chay 10 ngày), thì bắt đầu ngồi thiền định tịnh tâm, ngồi 1 lúc khoảng 30 phút thì thấy xuất hiện trước mặt 1 vị giống như là quan của triều đình ngày xưa, thì cường bắt đầu hoảng sợ đứng lên, lúc đó thì Thầy của cường (người này ở Florida, tên là Ông Sáu, khoảng 70 tuổi). nói, con đừng có sợ, chư vị cho thấy thì chào chư vị đi. Cường đã xưng tên tuổi vào chào chư vị xong. Lúc đó tự nhiên Ông Sáu nói, cha của Cường và con gái của Cường (cha va con gái đã mất), lúc nào cũng đi theo cường hết, hãy dùng huệ mà nhìn thấy có đúng không. Quả thật vậy, sau khi định tâm lại, cường bắt đầu thấy cha mình và con gái của mình...... Kể 1 lúc xong, Cường nói, lúc đó thì cường mới tin là trên đời này không chỉ có loài người hiện hữu mà còn có bề trên nữa. Kể tiếp cường hỏi, đệ có xem phim TÂy du ký không?, đệ nói mình rất thích, vậy là cường nói Cường đã thấy Ông Tề Thiên, ông trư bát giới. Và cường nói Ông Tề Thiên là người dẫn đầu trong án khi đánh với yêu ma. Thật là kỳ thú, lúc này mình tiếp tục hỏi, vậy thì đánh bằng cách nào, cường nói khi được khai huệ xong, ở giữa 2 hàng lông mày của ta sẽ phát ra 1 luồng điển, dùng luồng điển này để đánh yêu ma. Cường nói gần giống như là Phim chưởng hongkong vậy đó. ...busy...!!!
-
Chào Huynh.Câu chuyện rất hay.
-
Okay, Đệ lại tiếp tục câu chuyện,
...như phim hongkong...
Nói tiếp 1 hồi lâu thì mình quay sang hỏi và nói chuyện với "Ông già Mỹ Trắng" tên là Richard. Ông này nói theo học đã 30 năm rồi !!!, hỏi ông thấy được gì, thì ông ta nói là được lên trời nhiều chỗ, đẹp lắm. Mình hỏi ông ta có tin vào những điều ông thấy không? Ông ta nói trước kia không hiểu, không biết gì hết, nhưng giờ đã biết được nên là tin. Hơn nữa ông kể là ông có dẫn bạn đến chữa bệnh (1 người mỹ khác), người này bị chứng ung thư. Nhưng sau khi chữa cho người ấy, ông ta được thầy khai huệ trong lúc chữa, ông ta thấy luôn được vết thương bên trong của mình. Chẳng biết là ung thư gì chỉ biết ông ta nói là "Cancer". Xong ông Richard lại nói, ông ta không hiểu vì sao khác nhau về ngôn ngữ, khác nhau về văn hóa... nhưng khi ngồi thiền định lại làm án thì thấy ở cùng 1 chỗ, cùng thấy những cảnh vật như nhau....
Đệ lại quay sang cường, và tiếp tục nói với cường, cường nói khi được khai huệ, sau khi học 1 thời gian, thì có thể thấy được tiền kiếp của mình là ai. Đệ nghe rất là kỳ thú nhưng ........?????.....pó tay.... vì chẳng hiểu gì về pháp môn này cả.
Àh, còn nữa , cường còn nói, khi khai huệ được rồi, thì nhìn loài người bây giờ không có mấy ai là người. Toàn những loài yêu ma quỷ quái lên đầu thai, nào là súc vật... Nghe lúc thì đệ thấy cũng run run.hii hii. Lúc gần về, thì cường dặn, ra đường thì có thấy tai nạn hay chuyện chết chóc gì cũng đừng có nói từ " Tội Nghiệp" vì khi nói vậy cái vong đó sẽ dễ đi theo mình nếu nó hợp với mình. Đôi khi nó còn hại cả mình nữa. Nên gì nếu có thấy thì cũng chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà đi qua thôi. Cường nói vì bạn gái của cường đã bị dính vào chuyện này 1 lần rồi.
Cường còn dặn mình là đây là thời kỳ mạt pháp, là giai đoạn trừng trị thẳng tay, nên gì hãy sống cho có đạo đức , ăn lành , ở hiền, nếu không là sẽ ghánh lấy hậu quả của việc mình làm, sẽ bị thiêu hủy luôn. Đệ hỏi thiêu hủy kiểu sao?, cường nói không biết là cái gì nhưng khi dùng huệ để nhìn thì thấy vật đó giống như 2 quả cầu sắt vậy, nó xoay xoay, và đó là nơi chư vị thiêu hủy linh hồn của những kẻ sống thất đức...và nói nếu đệ có duyên thì xuống Florida gặp ông sáu, mình đừng nói gì hết, ông ta cũng nói được tiền kiếp 3 đời của mình, nói được mình là ai, cần thiết ông sẽ khai huệ cho thấy những việc mình đã làm hay là nhưng sự việc gì liên quan tới mình, duyên kiếp mình sao.....nói nhiều lắm nhưng đệ nhớ không hết.
Nói về Ông Sáu ở Florida, được biết từ người bạn của mình là, Ông là người giữ Án Chánh, ông làm việc rất bận rộn, có khi 1 ngày chỉ ăn nữa chén cơm. Ông có khoảng 1500 đệ tử ở các nơi. Nghe nói trong tay ông giữ Ấn Lịnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế hay gì đó.
Đệ còn nghe nói là khi tham gia vào Thiên Án rồi, thì ta có thể đi đến các cung các cõi
, nghe nói là đẹp lắm. Hơn nữa người bạn của đệ nói, đôi khi có làm việc với Ông Di Lặc, Ông vui tính nhưng quát to lắm. Người bạn của đệ nói, sau này trái đất này mọi người ngủ hết, rồi sau đó chư vị mới đi lượm lặt những người ăn ở có đạo đức, hiền lành mà để lại còn lại thì bỏ hết. Nghe nói là chọn lọc kỹ càng 10 người chỉ chọn 1 thôi.....
Khi nói về việc nhìn thấy chư vị, thì đệ hỏi lỡ đâu A Tu La, hay Yêu Ma Quỉ quái giả làm thì sao biết. Người bạn nói khi mình có huệ rồi thì mình phân biệt ở luồng điển của nó. Nhìn dễ biết lắm. Người bạn nói, đã gặp nhiều rồi, Yêu Ma nó giỏi lắm, nó giả làm phật, bồ tát cũng nhiều lắm, nó nói chuyện đạo cũng hay lắm. Nhưng khi dùng huệ phát ra thì biết chánh tà liên àh
Nói chung là Thật Khó hiểu.
Xin Quí Cao Tăng, Quí Thầy, Các Chư Huynh Đệ, Tỉ Muội Cho ý kiến vào cho đệ biết đây là Tu Học Theo Cái Gì, thuộc hệ phái nào vậy? Là Chánh Hay Tà????
-
Chào Huynh.Câu chuyện rất hay.
-
Xin chào hiền hữu.
Theo những thông tin hiền hữu vừa cung cấp qua câu chuyện kể thì bần Đạo đoán đây là trường phái thuộc Cao Đài, nhưng còn thuộc chi nào, phái nào thì bần Đạo chưa thể xác định cụ thể.
Bần Đạo xin mạn phép hỏi hiền hữu vài câu để xác định thêm nhé:
1/ Có phải là hiền hữu nhìn trên bàn thờ có thấy các vị mặc áo màu xanh, màu đỏ, màu vàng, thờ r6át nhiều hình tượng chư vị, có vị mặc áo giống quan triều đình, có vị mặc áo giống tu sĩ Phật Giáo, có vị cầm trên tay phất trần, và các vị khác có c6àm kinh sách, những pháp bảo khác?
2/ Những người mà hiền hữu nhìn thấy có phải là họ mặc đồ toàn màu trắng, có để râu, để tóc, ăn mặc rất bình dân?
3/ Những người ấy họ có ăn chay trường không? Tức là ăn suốt quanh năm suốt tháng, ngày nào cũng ăn chay, không ăn cả trứng và sữa, chứ không phải là ăn chay chỉ 10 ngày / tháng
4/ Khi nói chuyện về chư vị, và các loài vật, con người .... họ có thái độ như thế nào? Có tôn trọng hay không hay là xem mọi vật xung quanh như là những thứ thấp kém.
5/ Họ có từng nhắc đến mấy chữ như: Đại Hội Long Hoa, Ngày Tận Diệt gần kề, Đại Phán Xét hay không?
6/ Họ có khuyên hiền hữu phải ăn chay trường, sống thiện lành, lập công bồi đức, lo tu hành để còn kịp thời gian phán xét sắp tới hay không?
7/ Trên bàn thờ họ thờ, có hoa, trái cây, rượu, trà không? Khi họ thắp hương cầu nguyện, có phải họ thắp 1 lần năm cây (5 cây) xếp thành 2 hàng, 2 hàng ngang ở trên 3 cây và ở dưới 2 cây không?
8/ Hiền hữu xem mấy cái hình bên dưới đây, có phải trên bàn thờ họ thờ giống như vầy hay khác 1 tí đúng không?
http://2.bp.blogspot.com/_NPU-U3tWeT...eQQ/s400/1.jpghttp://img162.imageshack.us/img162/7804/tttn5vw.png
Bần Đạo xin chờ những câu trả lời của hiền hữu, dần dần chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về Pháp Môn ấy.
Cám ơn bài viết chia sẻ của hiền hữu.
Thân ái mến chào hiền hữu.
-
Xin chào Thầy Huyền Quang,
Trước khi trả lời các câu hỏi của Thầy thì con đã có hỏi Người này có phải theo đạo Cao Đài không? (vì bà ngoại của con theo đạo cao đài nên gì có biết chút chút về cách thờ phượng cũng như việc xuống cơ bút của các chư vị) , người này trả lời là, Má của Người này theo đạo Cao Đài ở Tòa Thánh Tây Ninh (Đã mất rồi), còn cha người này (cũng đã mất rồi )không theo pháp môn nào hết, người này nói là cha mẹ kể lại là, khi xưa đi làm gì ở rừng, một bữa nọ tự nhiên bị lạc trong rừng. Dò tìm hoài thì gặp 1 cài nhà lá. Vậy là vào xin nước uống. Khi vào thì trong nhà có 1 người xưng là "Mẹ", nói là Mẹ chờ con đã lâu rồi. Rồi cho bú bầu sữa của bà, nghe kể là chỉ có 1 bầu sữa. Sáng hôm sau về nhà. Về sau này thì tự nhiên cha của người bạn này biết chữa bệnh, nghe nói là chỉ dùng hương thổi vào nước lã thôi rồi cho người bệnh uống mà cũng hết bệnh.
...busy....
-
Okay, Xin trả lời các câu hỏi của thầy
1) Trên bàn thờ thì người này thờ tượng bằng sứ và bằng đá, không rõ lắm về các vị nào chỉ nhớ là có thờ, Phật A Di Đà, Các vị bồ Tát, Tổ sư Đạt Ma. Chỉ có 1 nồi hương ở chính giữa bàn thờ. Mỗi lúc thắp hương thì chỉ thắp 3 cây thôi. Trước sân có bàn thờ thiên, Sau nhà có Quan Âm lộ thiên. Ở phòng chữa bệnh thì trên thờ quan thế âm bồ tát, bên dưới có ảnh đức mẹ.
2) Những người này ăn mặc bình thường, cũng không bình dân mà cũng không mặc đồ màu trắng. Con trai vẫn cạo râu sạch sẽ.
3) Những người này không ăn chay trường, có gì ăn nấy thôi. Còn ăn chay 10 ngày là lúc nhập môn để khai huệ. Sau thì không cần. Có hỏi về vấn đề ăn chay nhưng người này nói là chay mặn bây giờ không có quan trọng nữa.
4) Người ta nói chuyện rất lễ phép, luôn luôn giữ giới luật, nghĩa là không làm ác, không giận không hờn, không đố kỵ, không nói xấu người khác..... nói chung là gọt dũa cho sạch . Đặc biệt là, người bạn này nói khi đã được khai huệ rồi, khẩu của người đó rất là linh ứng, bởi vì khi làm thiên án cần có cái khẩu của mình thì án mới thành được. chính vì vậy mà nếu nói "mày đi chết đi" hay nguyền rủa ai đó thì người đó sẽ bị ngay. Theo con thấy thì người này sống rất là AN LẠC.
5) Người ta không nói đến đại hội, nhưng người ta nói đây là kỳ chót rồi, rót ráu lắm. Bây giờ là dọn dẹp để lập lại đời mới. Chỉ có người hiền đức mới còn. Còn nói là Hỏa Ngục cũng dẹp luôn rồi. Không còn địa ngục nữa.
6) Họ không khuyên trường chay gì hết, nhưng khuyên là phải sống cho có đạo đức thôi, nếu rãnh thì ngồi niêm Nam Mô A Di Đà Phật. cho tâm thanh tịnh. Nếu có mệt mỏi thì đến nhà người đó , người ta sẽ bấm bệnh cho khỏe.
7) Khi thắp thì chỉ có 3 cây hương trong nhà thôi, bàn thờ thì chỉ có 2 ly nước, hoa, quả.
8) Bàn thờ của họ khác hoàn toàn. Chẳng giống 1 chút nào hết. Không có thờ con Mắt
Nếu thầy cần biết thêm thì con gọi điện hỏi thêm.
-
Chào bạn Trị hai.Dahuong muốn biết ông tề thiên hiện giời có giúp đỡ ai không?hiện giời có nhập sát vào ai để giúp đỡ không?xin nói rõ ông tể thiên dùng lông mày để trừ tà hay dùng miệng đề thổi như khoán nhang ???
-
Xin chào Dahuong !
Thực chất đệ không rõ về phái này. Nên gì post lên đây để tìm hiểu. Còn Ông tề thiên thì chắc là không có nhập sát rồi vì không có nghe bạn đệ nói đến, mà chỉ nói là trong các trận đánh thì ông là người dẫn đầu.
p/s: có bạn trong forum nhắn tin muốn biết địa chỉ hay là số phone thì mình xin hứa là sẽ cho bạn để bạn tự tìm hiểu. Vì mấy hôm nay bận không có vào nhà người bạn đó được.
Xin lưu ý là các trận động đất, mưa bão lũ, sóng thần vừa rồi đệ đã được cho biết trước cỡ 1 tuần khi nói chuyện với người bạn của đệ nhưng trong lòng vẫn có sự nghi ngờ nên gì không có chú tâm. Nhưng sau khi xem tin tức thì thấy thiên tai kinh hoàng quá. Người này còn nói là vẫn còn thiên tai. Chúng ta hãy chờ xem có đúng không nhé.
thân......
-
Chào bạn Trị hai.Dahuong theo sự hiểu biết trên qua địa cầu mỗi năm DH thấy không chổ nầy động đất bảo tổ sống thần thì chổ khác phải có.,chiến tranh chết chốt triền miên không ngừng đó là sự thật.nhứt là vùng vịnh Mexico,Cuba ,Bahamas ,Florida v.v.v...năm nào củng có không ít thì nhiều bão tố.
-
xác tề tiên chữa bệnh tà thì có đó
-
Trên thế gian này, phương tiện bồ tát nhiều vô số kể, chỉ tội cho những ai sử dụng phương tiện sai mà gây hậu quả! Kính chúc các vị thân tâm an lạc và thiện lành!
-
-hình như trên thới giói này nhge nói có trên 100 đạo..nếu mà đi dò từn đạo đễ tu cho chắc ăn..hết đời..
-
Chào Tri Hai,
KT muốn hỏi bạn vài điều
người mà "bấm bịnh" bạn quen chửa cho tất cả mọi người hay là có phân biệt gì khg ?
những người theo môn phái nầy sồng trên khấp nước Mỹ, có sống ở các Châu khác khg ?
Khangthien