Xin các anh chị trong diễn đàn chỉ giúp
Tôi có một đứa cháu nhà kế bên quán cơm lớn,nó cất 1 cái quán nhỏ để bán bánh bao,nước giải khát cho những khách vãng lai (không vô quán lớn ăn nổi).Ban ngày bán,ban đêm dọn vô nghĩ.
Cách nay 3 đêm khoảng 2 giờ khuya,có 1 người đàn bà bị xe tông văng qua con lươn bên phía quán nó.Vì thấy trống nên người ta đem xác bà bỏ trong quán,sau đó chở xác đi.Sáng ra nó dọn bán thì thấy máu me còn 1 vũng lớn,nó dội nước ,mua rượu về tưới và cúng kiếng..Nhưng 3 ngày nay không bán được,rất là ế ẩm,bánh thì tự nhiên bị hư hết mấy chục cái.
Nó nói với tôi từ trước tới nay,nó bán đắc lắm chưa có lần nào như lần này
Mình không biết có phải do hồn người chết "ám" ,phá nó không bán được không?Nhờ các anh chị có cách gỉ chỉ giúp .Thành thật cảm ơn nhiều
Xin các anh chị trong diễn đàn chỉ giúp
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
damquangvinh
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:Q...BI37Es5h-5zIQ=
chuẩn đấy !
đối với cái chết hoạnh tử kiểu này : thì nhất định khi người nhà bà ta chưa làm lễ rước bà ta về thì nhất định bà ta là cô hồn ở đó rồi .
và cô hồn đó cần ăn , uống ..........
em bạn bán bánh ..
tuy em bạn không thấy nhưng thực chất bà ta đang ăn cướp bánh của em bạn ..........nhưng có thể bị thổ công nơi đó đuổi đánh nên bà ta tức mà quấy ..........
vậy biện pháp : nếu nhà người đó chưa gọi hồn bà ấy về thì :
bảo em đó hãy cúng thí thực cho bà ấy .....mỗi sáng : 1 bánh + 1 hương + 1 nước + 1 thẻ vàng .......phúc đức lắm đó ...cúng tai chỗ tai nạn đừng cúng trong nhà .........báo cáo người ta , xin phù hộ làm ăn .
có điều kiện mở băng cầu siêu lúc cúng thí thực cho người ta nghe luôn !
đảm bảo bán hàng như tôm tươi !
họa hay phúc chưa chắc !
mà bạn cũng lắm chuyện nhỉ .
Cám ơn bạn Damquangvinh nhiều .À! còn thẻ vàng là gì? có phải là giấy tiền vàng bạc? Mà cúng bao lâu thì ngưng,nếu cúng rồi mà còn "ế" hoài thì sao?
-Mình thấy có những vụ người nhà không có rước vong (Do nhà nghèo,nhà xa,hoặc họ không tin dị đoan...)
"