-
Ngải là con dao 2 lưỡi
Mình nghe nói luyện ngãi thì rất cực cái lợi thì xảy ra 1 lúc nào đó,khi mà có lợi mà ko nhớ tới ngãi thì nó vật cho chết
Cái này thật là tà môn sao ai cũng ham hố nhỉ,lần đó mình có kể 1 câu chuyện về vùng thôn quê của thị xã hà tiên với 1 chú bác sĩ chữa bệnh cho 1 gia đình mình vô tình ngắt lá 1 cây ngãi mà chết rụi nguyên cây
Lần này mình cũng đi tìm 1 cây ngãi nuôi thữ,ai ngờ gặp 1 ông thầy nuôi ngãi ko cho,nói em khắc ngãi,vô duyên nhỉ:clown:
Có vụ ngãi khắc người à,mà ngãi quá nguy hiểm sao ai cũng chơi nhỉ?
-
người ta chơi vì chỉ thấy cái lợi trước mắt thôi.
bà mình nói những người thầy bói ( hùi đó có một bà ở xóm mình) là nuôi ngải để nó mách cho. kiếm miếng ăn í mà.
nhưng giải phóng xong bả ko nuôi nữa, thế là nó hành bả khùng lun.sáng nào bả cũng đi mua ổ bánh mì .vừa đi vừa rải , nói lảm nhảm "mày ăn đi" .hết ổ lại mua ổ khác.rùi sau này lăn đùng ra chết lun.....hix
-
tại hạ không nghĩ vậy ,thật ra trên diễn đàn chưa có bài nào nói rõ về ngãi cho mọi người biết mong là cao nhân nào đó sẽ có bài trình bài rõ ràng cho mọi người hiểu ,tại hạ biết sơ sơ thế này theo 2 người tại hạ quen có nuôi ngãi thì bảo là thực chất cây ngãi chỉ là 1 loài thực vật (có tiến hóa hơn những loài khác vì có thề chứa năng lượng và phóng thích ra) ngãi như là 1 bức tượng để ta thờ những nàng tiên nữ bên xiêm hay miên gì ấy nên hay nói ngãi có tính ghen là vậy (giống như thờ ông thần tài thổ địa thì phải có tượng) bên trong chẳng có linh hồn gì hết chỉ là nơi tạm gọi là thu nhận tín hiệu từ người nuôi nó đến các vị tiên ấy có thể hiểu chậu ngãi là 1 cái cột thu phát sóng chúng ta chuyền đi tín hiệu cần giúp đỡ(cầu tài,cầu tình,..)khi ta thắp nhang cầu xin thông qua cây ngãi truyền tới các vị tiên ấy và các vị ấy truyền năng lượng ngược lại vào cây ngãi rồi cây ngãi lại phát cái năng lượng ấy đến nơi ta cần (ví dụ như ngãi yêu ,cây ngãi sẽ thu nhận năng lượng của tiên và sóng tín hiệu của ta rồi phát tới người mà ta thích vì vậy người đó sẽ thích ta mà ko phải ai khác ,còn việc bị ngãi hành chắc cũng tương tự có lẽ làm sai chuyện gì bị mấy cô tiên phạt thông qua cây ngãi thôi ! ..đó là lời giải thích hợp logic nhất mà tại hạ được biết .... vài dòng góp ý ai biết chỉ giáo thêm !
-
Ở đây đệ cũng ko rõ lắm - nhưng trong 1 Quyển sách nhỏ của ông đệ để lại thì có cách thu ngãi và thả ngãi , ngãi tuy là thực vật nhưng có tính linh , có cảm xúc như con người . Ví như huynh đệ bị lợi dụng rồi bỏ sang 1 bên thì chắc chắn là sẽ có phản ứng thôi . Đệ nghĩ luyện ngãi cũng không phải là một môn tà đạo - bởi vì ông đệ là 1 thầy tu mà vẫn luyện bt - ông rất hiền và chưa bao giờ phật lòng ai :)
-
ối cái này thì mình ko bít nhưng mà tuỳ tâm người nuôi ah. nhưng mà nuôi ngải cũng ko l75i ích ji2 mà nguy hiểm lắm.thui tốt nhất dùng thật lực mà sống
-
Nói có lí
Cái gì cũng cần có duyên, vô duyên cố cầu tất gánh Nghiệp vậy
-
Hãy xem ngải là bạn thân .