Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Huynh Khôngđượcnhìn tức KDN đã từ giã TGVH vào hôm qua ngày 26/03/2008 (Tức ngày 19 tháng 2 năm Mậu Tý) tại http://thegioivohinh.com/showthread.php?t=3271 hưởng thọ 1T ở TGVH (có lẽ chưa được nhưng ghi vậy cho chẵn :D)
Tóm (cực) tắt quá trình hoạt động: Huynh KDN dù có nhiều bài viết bị trỉ trích là spam,.... nhưng cũng có đóng góp ít nhiều cho TGVH của chúng ta.
Nay kính báo gần xa! (KDN đã bị Banned nick có thể là vĩnh viễn)
Ghi chú:
Huynh KDN nếu hữu duyên có luân hồi, tái lai vào nick khác trong DĐ TGVH thì rút kinh nghiệm, đừng spam sai chỗ để bị ban quản trị DĐ nhắc nhở nữa nhé!
* Quý vị xem ở trên ghi mục này là: spam, xả stress nhé, đừng trách tại hạ :D :ciao:
Tản mạn với Không Được Nhìn...
Được nhìn là sẵn Trời cho
Khi nhìn không được là do ở Trời,
Được nhìn là sẵn bởi Người
Khi nhìn không được vì Người không cho,
Được nhìn là sẵn Tự Do
Khi nhìn không được là do mất quyền.
Được nhìn mà thấy: bình thường
Được nhìn không thấy: coi chừng mắt hư,
Được nhìn mà thấy: đã xưa
Không nhìn vẫn thấy quá ư lạ thường,
Được nhìn thì hãy cứ nhìn
Nhìn mà chưa chán cứ nhìn chán chê,
Không nhìn thì chẳng thấy gì
Được nhìn còn tiếc, không nhìn tiếc hơn !
---------------------
Gởi huynh Không Được Nhìn:
Lần đầu gặp nick của huynh, LTL thấy có chút gì ngộ ngộ, hiểu theo lẽ đời trần gian. Nhưng biết huynh có học đạo, tu đạo, nên LTL luận đoán được ý nghĩa nick của huynh.
Có những điều hay LTL học tập của huynh, đó là những chữ ký của huynh. Lần đầu huynh ký: Cầu mong cho tất cả hữu tình được đại bồ đề, và LTL cũng đã mượn chữ ký của huynh để sử dụng đôi lần. Lần sau huynh ký: Sống 100 năm không gặp Phật Pháp, không bằng sống 1 phút mà gặp Phật Pháp, và LTL cũng đã sử dụng câu này lúc cao hứng trong buổi offline mới nhất vừa qua, nhưng sửa thành Sống 100 năm không hạnh phúc, không bằng sống một giờ hạnh phúc, vui vẻ khi mọi người hội ngộ trong buổi offline.
Chỉ có một điều huynh Không Được Nhìn làm cho mọi người không thiện cảm với huynh, vì huynh nói chuyện, phát biểu quá bộc trực, rất ngây thơ nhưng không kém phần bộp chộp. Mặc dù Tâm huynh sáng, nhưng Ngôn của huynh bất cẩn, và LTL nghĩ rằng huynh bị lỗi phần cứng, phần thiết bị xuất dữ liệu, gọi là Thần Khẩu hại Xác Phàm đó huynh àh.
Vạn sự tùy duyên, khi Tâm huynh muốn về Tây Phương, thì sớm hay muộn huynh cũng sẽ gặp được thuyền Bát Nhã.
Chúc huynh tâm thân an lạc.