-
Ngựa Non háu đá
" Ngựa Non Háu Đá " Chính là câu mà lúc sanh tiền Cha tôi thướng hay nói để răn dạy .Trải qua một thời gian dài trên thế giới ảo nầy , tôi đã gặp đủ tất cả hạng người , và điều cuối cùng mà tôi rút ra được cho bản thân mình , với một mớ kiến thức hổn tạp của tôi mà so với thế giới ảo nầy , mình không đáng là một hạt cát , dẫu rất ư là nhỏ !
Những lời bộc bạch nầy xin gửi đến những ai vẫn còn xem " cái Tôi "của mình quá lớn , kịp dừng lại mà nghiệm bản thân mình .
-
Chiến thắng chính mình không phải là cái để kể và có thể kể?!
Đời người là môi trường thuận lợi cho chúng ta tự rèn giũa bản thân, người gọt khéo và đúng phương pháp thì có được những sản phẩm vừa ý nhiều người. Ngược lại chắc chỉ có gọt đến tay.
Gặp được phật pháp ư? không hẳn, em đã được nghe một lời răn:'' thờ thì dễ, giữ lễ thì khó".