Mấy hôm nay thấy lạ lạ trong người vì thấy nhiều người xuất hiện hơn mọi khi
lúc đám dổ nhà mình thấy có mấy người lạ vào nhà tý nhìn kỷ lại thì ra đó là bác và cô của mình nhưng vì sợ hãi và không nói được
Printable View
Mấy hôm nay thấy lạ lạ trong người vì thấy nhiều người xuất hiện hơn mọi khi
lúc đám dổ nhà mình thấy có mấy người lạ vào nhà tý nhìn kỷ lại thì ra đó là bác và cô của mình nhưng vì sợ hãi và không nói được
ai jup' bạn ay'' di.
Nếu hữu duyên mà bạn được nhìn thấy người âm, thấy bác và cô trong họ tộc nhà mình thì hay quá, còn không chịu chào hỏi và tiếp chuyện các vị nữa. Hỏi thăm các vị về có dạy bảo điều chi, các vị cần con cháu làm việc gì v.v...
Nhiều người trên diễn đàn mong muốn được nhìn mà có nhìn thấy được đâu.
đây đúng là tâm linh , huyền bí , mà khoa học khó lý giải đây
Tại bạn chưa có chỗ dựa vào, như "quan cận thần đi bên vua, nhờ vua nên không sợ các vị quan khác" cũng vậy! bạn cảm thấy hoang mang vì chưa có chỗ dựa tâm linh. Bạn thử trì danh hiệu Đức Địa Tạng đi, Ngài là vị Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với chúng sanh cõi này nên: ai gặp cũng cung kính Ngài, khi niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát thì bạn đi đâu chúng sanh cũng vui vẻ mỉm cười với bạn, đó là nhờ sức oai thần của Ngài vậy
Chí Tâm Quy Mạng Lễ
U-Minh Giáo Chủ Bổn Tôn
Ðịa-Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát.
Lạy đức từ bi đại Giáo-chủ!
'Ðịa' là dày chắc- 'Tạng' chứa đủ.
Cõi nước phương Nam nổi mây thơm,
Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ,
Mây xinh, mưa báu số không lường.
Lành tốt, trang nghiêm cảnh dị thường,
Người, trời bạch Phật: Nhơn gì thế?
Phật rằng: Ðịa-Tạng đến Thiên đường!
Chư Phật ba đời đồng khen chuộng
Mười phương Bồ Tát chung tin tưởng
Nay con sẵn có thiện nhơn duyên,
Ngợi khen Ðịa-Tạng đức vô thượng:
Lòng từ do chứa hạnh lành
Trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàn,
Trong tay đã sẵn gậy vàng,
Dộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh,
Tay cầm châu sáng tròn vìn,
Hào quang soi khắp ba nghìn Ðại Thiên.
Diêm Vương trước điện chẳng hiền,
Ðài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn.
Ðịa-Tạng Bồ Tát thượng nhơn, Chứng minh công đức của dân Diêm Phù!
Ðại Bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn Tôn Ðịa-Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát.
Ý bạn đó là hỏi các bác có khả năng trong diễn đàn mình giúp đỡ xem là bạn có khả năng gì không hay là sức khỏe có vấn đề và chuẩn bị "đi" luôn rồi đó!
@Micronbmt: bạn thử liên hệ với trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người hoặc các tổ chức khác về tâm linh, sức khỏe nhờ giúp đỡ coi!
Cỡ level này thì chỉ có bác Bin may ra mới trả lời được các thắc mắc của bạn
Nhìn rõ thấy hình ảnh của vong là max skill của người thường rồi
mình cũng giống bạn, trước đây ông mình mất, mình thắp hương hỏi ông xem ông ở đâu, có cần gì k thì baó mộng cho cháu... Trời, k ngờ xhien 1 luồng gió thổi rất mạnh, khiến cho mọi thứ bay lên, mầ khi đó trên tầng 3 nhà mình đc xaay theo kiểu khép kín,cửa đóng hết, chỉ để 1 cửa sổ nhỏ, để hương bay ra... lúc đó miệng cứ ú ớ k nói đc câu nào, còn khụy cả chân xuống, có lẽ tại lúc đó yếu quá... sau đó, giỗ 3n của ông mình, ông về chỉ chỗ cho mình tìm đc 1 số kinh sách cũ của ông ( mình k biết, vì sách k để ở nhà mình), chỉ biết hồi ông mất có rát nhiều đến xin lại và chú mình đã cho, chỉ để lại vài chuỗi tràng hạt...hóa ra hàng ngày bật kinh ông đều nghe, nhg đến ngày giỗ thì ông muón mình đọc kinh cho ông nghe, chả thề mà khi đã nhận đc kinh nhg do có việc nên 8h s các cụ đến làm lễ mà mình chưa đến đc thì tự nhiên bị giật điện dù k chamj vào điện, lúc đó chỉ để tay lên tường bỗng nhiên bị giật ng lên tay cứng nhắc tím bầm lại, k di chuyển đc, những ng xquanh fai kéo mạnh ra...nghĩ lại vẫn thấy đau...
Tôi không có chơi 1 game online nào hết
5 năm trước thì có sờ qua vài game online , mỗi game chơi được tầm 3 ngày là bỏ
Bác bmt ở đâu ấy nhỉ ?
Nếu ở HN thì thử nhìn em xem có "nhân vật" nào bám theo em không
Có lần em bị con chó mực nó sủa "cái gì đó" ở cách sau lưng em nửa mét rồi :sad:
Mình cũng muốn có khả năng giống bạn mà không được, mình chỉ có thể cảm nhận , mô tả sơ 1 vài đặc điểm chứ nhìn rõ thì chưa, hĩ hĩ.
tính viết là hix hix mà sao nó thành hĩ hĩ , pó tay
mình chỉ có duyên nhìn thấy linh hồn của "động vật" và chỉ cảm nhận được thôi ...đang ở lv thấp :(
Nhà mình khi có giỗ ai đó thì mọi người về đông lắm, lúc có việc thì cả 5 người nhập lần lượt nhập về để cứu giúp con cháu. Mình rất muốn nhìn thấy vong linh mọi người nhưng k nhìn được.
Thấy được người âm là do mình có duyên, không phải muốn là thấy được. Xin có vài góp ý như sau: nếu gặp được người âm thì bạn cứ xem như gặp người sống vậy, bạn tôn trọng hay nói chuyện giao tiếp với mọi người khi sống ra sao thì đối với người âm cũng thế nhưng có điều phải nhẹ nhàng và kính cẩn hơn. Đừng đọc trì niệm kinh chú gì cả khi gặp họ, biết đâu họ nhờ sự giúp đỡ gì thì sao? Mình giúp họ được bình an và thanh thản đi đúng đường của họ thì âm đức của chúng ta lớn lắm thay. Chỉ xin lưu ý các bạn rằng "sợ ma" đã đi vào tiềm thức chúng ta từ nhỏ, thì nay chúng ta đã thành nhân rồi thì nên bỏ chữ "sợ" đi. MA, họ cũng hiền như chúng ta thôi, chúng ta cảm nhận được sự đau thương mất mát của họ trên cái ta bà này thì các bạn sẽ không còn nhớ chữ "sợ ma" nữa đâu.
đệ sợ ma ..... fia hơn ^^
Nếu đúng là có khả năng đó thì thành thật chúc mừng bạn!
Rất ít người có khả năng nhìn được người âm. Như bạn biết đó, việc người âm tồn tại không hề ảnh liên quan tới việc mình có khả năng nhìn thấy người âm hay không. Thực tế, khi bạn chưa nhìn được, người âm đã về và cùng gia đình hâm hưởng ngày giỗ của người thân từ lâu đời rùi.
Ban đầu, khi bỗng dưng có khả năng này ai cũng như bạn mà thôi: ngỡ ngàng, lo sợ ... nhưng theo tôi, bạn yên tâm mà học hành- công tác, khả năng này không phải báo hiệu giới hạn cuộc sống của bạn đâu (không phải tới số đâu) mà là báo cho bạn biết, mình sẽ phải tu tập thêm nữa và đưa khả năng đó là hoàn thành nhiệm vụ tâm linh mà bề trên đã khai mở và giao phó cho bạn!
Chúc bạn luôn thành công!
Bạn nhìn thấy nhưng bạn chưa nói rõ bạn có nghe thấy họ nói gì với bạn không. Nhìn thấy là điều kiện tốt rồi đấy. Bạn thử khả năng nghe đi. Bạn đừng sợ họ rất cần liên hệ với người dương qua bạn. Nếu nghe và thấy được thì bạn có khả năng làm việc âm rối đấy. Bạn cần người hướng đạo để tranh bạn lạc đường như phục vụ đề đóm như các bạn nói vui. Bạn liên hệ với Love - Tâm linh, huynh ấy biết nhiều người có đức độ, có thể dẫn dắt bạn.