Nguyên văn bởi
TrungDao
Không phải hiểu biết nhiều, chỉ nhớ mang máng là Bùa Chú Tiên Gia do thầy Kim Cang Trí post trên trang nhà Tử Vi Lý Số, trước lúc Thế Giới Bùa Ngãi chào đời, có phần đóng góp của bạn HaNoi2000 (không nhớ rõ nick), có lẽ bạn HaNoi2000 sưu tầm phù chú trên các trang tâm linh bên tàu mang về.
Lúc đó bên Tử Vi Lý Số cũng có vài mod không ưa bùa chú, các mod bất đồng ý kiến, kẻ khóa, người mỡ topic, thay tới, đổi lui, có lúc tiêu đề Bùa Chú Tiên Gia bị đổi thành Bùa Chú Gia Tiên. Sau tiêu đề này bị bỏ ngõ bên Tử Vi Lý Số.
Hình như quyển Phù Chú tiên gia này do bạn HaNoi2000 đóng thành sách từ các bài đăng trên Tử Vi Lý Số và các trang khác, lúc thầy Tiêu Diêu Tử/Kim Cang Trí còn dùng nick Sương Mãn Thiên (hình như lúc đóng sách bạn HaNoi2000 đã bái thầy Tiêu Diêu Tử làm thầy).
Tôi nhớ mang máng là Phù Chú Tiên Gia được post sau Bùa Chú Giảng Giới.
Mới có 4 năm thôi, đã không thể nhớ rõ ràng chuyện cũ, phải dùng nhiều lần 2 chữ "hình như". Thời gian thật khủng khiếp, đã bào mòn trí nhớ.
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
(Ông Đồ Già - Vũ Đình Liên)