Gọi Hồn Bằng 1 Phương Pháp Rất Mới
:icon_rolleyes:1 số nhà ngoại cảm gọi hồn bằng những cách truyền thống sau đây :
1- cho Vong nhờ thân xác của mình để giao tiếp với người nhà của họ.
2 - dùng khả năng đặc biệt của nhà ngoại cảm - áp vong nhập vào chính người nhà của họ.
Qua nghiên cứu cho thấy - 2 khả năng này mỗi lần gọi chỉ được 1 người về.
Việc nhà ngoại cảm ít khi gọi được đích danh người cần gọi.
Qua nghiên cứu khảo sát các cách làm của nhiều nhà ngoại cảm chúng tôi xin nêu thêm 1 cách thứ 3 :
Gọi hồn nhập vào quả trứng Gà sống do gia đình tự mua. tất nhiên là trứng phải còn mới.
Cách này có ưu điểm hơn là :
Trong thời gian 1-2 giờ có thể gọi được hết thảy những vong linh của gia chủ lên đẻ hỏi về mọi chuyện. kể cả việc hỏi về phần mộ của họ để đi tìm kiếm.
Nhược điểm : tiếng Vong rất nhỏ, phải nghe tinh mới thấy. Hoặc phải nhờ Thầy phiên dịch lại cho gia chủ.
Tuy nhiên nếu người sát âm thì có thể nghe tiếng Vong rất rõ mà không cần phiên dịch. Khả năng này trong dân gian rất ít.
chúng tôi đưa vài hình ảnh để Quý bạn tham khảo sau đây :
DSC03022.JPG:
Invalid File
Chuyện Hoàn Toàn Là Thật.
:icon_rolleyes:Việc nhà Ngoại Cảm gọi Hồn người đã chết về là hoàn toàn có thật. Cũng nhờ đó nhiều gia đình đã tránh được nhiều tai họa sắp sảy ra với gia đình họ. Ví dụ như Trùng tang làm nhiều gia đình mất hàng chục mạng mà không hiểu tại sao, động mồ mả, Long mạch, Tà nhập...
Những người đa nghi quá thì có lẽ chỉ có 1 con đường có thể làm cho họ tin là : khi họ sang thế giới bên kia mà thôi...
Tôi không có ý bắt mọi người phải tin. Tin hay không là tùy trái tim, khối óc của chính bạn, tùy vào phúc đầy mỏng của mỗi gia đình. Nhưng nếu có Huynh Đệ, Tỷ muội nào trong gia đình vô hình muốn dự những buổi gọi Hồn trực tiếp hãy liên lạc với tôi, Lưu ý : hãy chẩn bị máy quay, Ghi âm cho tốt. Lúc nào tôi cũng có thể sắp xếp lịch cho bạn được. Tôi chỉ mong mọi người sống tốt hơn, hoàn thiện hơn với mọi người trong thế giới của chúng ta mà thôi.:icon_rolleyes:
Một phương pháp gọi hồn mới - trứng gà
Chào Bác Khải và các bạn
Tôi cũng đồng ý với tam_khong về việc tin hay không tin và cũng muốn bác Khải upload audio về gọi hồn qua trứng gà.
Theo tôi, nếu cái gì chưa rõ hãy hỏi lại tác giả, các bạn không nên vội kết luận với cách nói đùa hoặc mang tính hài châm biếm, ảnh hưởng đến người khác đặc biệt là những người muốn mang đến cho chúng ta một kiến thức như bác Phạm Khắc Khải hoặc những người như muốn tìm hiểu như tôi...
Nói thế thôi để rút kinh nghiệm, mong bác Khải đừng giận.
Tôi có địa chỉ gọi hồn hoặc áp vong: Cô Hòa - Minh trí, Thanh trí, Sóc sơn. Không làm việc ngày 1 âm hoặc dằm. Bắt đầu làm việc từ 8 giờ sáng 12; 14 đến 18 giờ
Tôi đã đến đây vài lần, Không phải xếp hàng đăng ký như UIA
Nếu muốn biết rõ hơn tôi sẽ ghi thêm
Bạn nào có thì cho diễn đàn thêm đi (như Cô Cẩm Bằng ...)
Em sẽ liên hệ với Bác Khải
Em Chào Bác và các bạn.
Thanhs - Lời động Viên Của Các Huynh đệ.
Nếu có ai muốn dự buổi người âm nói chuyện trực tiếp thì hãy về Điện thờ cô Chín đền Sòng, thủ nhang là cô Vũ Thị Cẩm Bằng tại thôn Thạch Lỗi, xã Thạch Lỗi, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương. Tôi thường xuyên về điện này và đánh giá khả năng có thật là 100/100. Còn các nơi khác thì tôi cũng đi cả lượt rồi, độ chính xác vẫn có phần rơi vãi mươi phân. Tôi thường kiểm chứng bằng thực tế của gia đình mình, cho nên không thể có sự nhầm lẫn được. Mong các huynh đệ trong hiệp hội nghiên cứu tâm linh hãy dành thời gian làm việc này như là 1 phần công việc của mình vậy, chứ đừng chỉ nghiên cứu khơi khơi mà thiếu đi thực tế. như tôi đã nói - Điều đó chỉ mang lại nhiều lợi ích cho bạn mà thôi. Tôi nói thật đấy. bạn nào không thấy hài lòng thi coi như chưa đọc những điều này cho đỡ tổn thọ nhé.
1 đoạn Ngắn Gọi Hồn Tìm Mộ Liệt Sỹ, Tại Nghĩa Trang ở Miền Nam Vn.
:icon_rolleyes::icon_rolleyes:khaiphamkhac xin đưa 1 Video xác định LS nằm dưới mộ cho các huynh đệ tham khảo và nghiên cứu, đưa ra chính kiến của mình về Thế giới vô hình nhé. Tin hay không tùy ở bạn. Để có được những thông tin này đoàn đã phải vượt cả chặng đường gần 2000 km. Và 1 điều cao đẹp hơn là : đưa được 1 người con, 1 liệt sỹ đã hy sinh sương máu của mình cho Tổ Quốc thân yêu về với Quê Mẹ thiêng liêng....:icon_rolleyes::icon_rolleyes:http://s240.photobucket.com/albums/f...eenxHuTng4.jpg
ảnh ấn Tín Cổ Mang Tên : Ngọc Hoàng Thượng đế
Ấn gia truyền cổ nhiều đời của 1 vị Pháp Sư đồng thời là 1 nhà Ngoại Cảm nổi tiếng VN. Ấn cổ này có 1 không 2 mang tên Ấn Đức vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế dùng khi Bắt Tà, Ma, Gọi Hồn. Đã khắc thử nhiều bản phô tô nhưng không thể dùng được trong công việc Tâm Linh. Người viết cũng không thể giải thích được tại sao.
Nguồn gốc tìm được Ấn này từ 1 giấc mơ của cụ Tổ vị Pháp Sư, Cụ là 1 Thầy chữ nho rất giỏi. Sau nhiều giấc mơ trùng hợp, Cụ tổ vị Pháp Sư cho khai Quật khu đất, Quả nhiên thấy 1 hộp gỗ Ngọc Am thơm lừng, Ấn được đặt trong 1 chiếc hộp gỗ nhỏ nữa trong nhiều hộp gỗ to hơn. Văn tự trên Ấn không thuộc chữ hán. Chưa hiểu là loại ký tự gì ? chỉ biết trong giấc mơ đã được gọ tên là Ấn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mời các bạn cùng tham khảo và cho ý kiến.
http://i240.photobucket.com/albums/f...0080620061.jpg
:icon_rolleyes::icon_rolleyes: