theo tôi được biết bệnh thần kinh giả là bệnh mà con người có thể bị gọi là điên,là do bị ma nhập, không biết có đúng không nhỉ,mà tôi thắc mắc một chút,tại sao địa điểm học HÀ Nội lại không coi đây là một bệnh
Printable View
theo tôi được biết bệnh thần kinh giả là bệnh mà con người có thể bị gọi là điên,là do bị ma nhập, không biết có đúng không nhỉ,mà tôi thắc mắc một chút,tại sao địa điểm học HÀ Nội lại không coi đây là một bệnh
Chào bạn VLQ,
NN thấy bên Nhân Điện thì họ thường gọi những người bị ma nhập phá hoại là bị Thần Kinh Giả. Thường thì họ gọi là như vậy chứ họ không gọi là bị bệnh Thần Kinh Giả. Nhưng nếu huynh muốn gọi là bệnh thì cũng không sao.
Bên Nhân Điện thường thì họ trị chứng bệnh này bằng cách dùng "Năng Lượng Vũ Trụ", một người đẩy năng lượng từ luân xa 7 trên đỉnh đầu xuống, còn người khác thì rút "âm khí" từ dưới chân, hay những ngón chân.
Tuy nhiên, tuỳ theo "lực" của người chữa, có khi hết, có khi không, và có khi hết rồi, sau lại bị nhập.
Thân
NN
cám ơn sư huynh NN,đúng thật sư huynh hiểu rất rõ,bái phục,bái phục.nhưng sư đệ chỉ thắc mắc là tại sao mà có nơi các đồng môn khác lại coi"thần Kinh Giả" là chuyện mê tín nhỉ,đều là Nhân Điện sao lại có trái ngược,thanks
-chào các bạn,mình mới gia nhập thegioivohinh này nhiều bài hay,nhưng chưa xem hết toàn bộ được,vì cuộc sống ''làm ,sống''nên phần nào ngẩu hứng tham cho vui vậy
@thầnkinh giả,hay về nhân điện,các bạn xem sách của Nguyển đình Phư,tài liệu lương minh Đáng(có thời gian bị báo chí phê phán..)mình thì ít xem sách lắm,nhưng củng có am tường về đôi chút để trao đổi cácbạn thôi,thần kinh giả nó là làn khí âm hay hạt khí âm,nó có mùi sắc,hình dạng ..người phàm kg phát hiện được,nó lơ lửng trong không gian và nó có sự sống đó..khi cơ thể ta bị hở nó sẻ vào ,,,ta bệnh..
đại khái là vậy,giải thích dài lắm cácbạn à,phần mình không dựa trên trường phái nào cả,bằng cái khám phá của chính mình nói ra thôi,tôi biết sẻ làm các bạn ngạc nhiên,mình củng mới,chưa hiểu hết cá tánh của các bạn nên hạn chế từ từ,hihi thôi chào tất cả
Chào Bạn VQL,
Những người cho chuyện Thần Kinh Giả là giả tạo, là mê tín di đoạn vì nếu là ở bên VN thì khi truyền bá môn Nhân Điện, họ không dám nói rằng không có ma, quỉ bằng không thì chắc có lẽ bị “mất bằng” hành nghề cũng không chừng.
Thế Giới Vô Hình là có thiệt 100%. Ma, quỉ, hàng nhân phi nhân, chư thiên, chúng sanh trong cõi giới vô hình là hoàn toàn có thiệt. Có người có duyên thì thấy, có người không có duyên thì không thấy, vậy thôi. Cũng giống như không khí đó. Đâu có thấy nó đâu, nhưng nó vẫn hiện hữu xung quanh chúng ta. Không có nó thì mình không sống được.
Vài hàng góp vui.
Thân
NN
bệnh thần kinh, tâm thần, thường để chỉ những người ko bình thường về não bộ. tây y chữa trị bằng những điều chỉnh thuốc tới các dây thần kinh- thực thể. nhưng "thần kinh" "tâm thần" đã có cái "thần" trong đó. bác sĩ dùng thuốc chỉ chế ngự được bệnh nhân về phần "kinh"( kinh lạc, điều hoà kinh mạch thông đưa bệnh nhân về trạng thái cân bằng với đông y,...).
thần kinh giả, ko phải là bệnh thần kinh. bởi nó là "giả" ạ. vậy nên đôi khi dùng các thiết bị đo đạc ko thấy. thể xác hoàn toàn bình thường. nếu dùng thuốc vào sẽ ức chế gây lệch lạc cơ thể, nhiều trường hợp thần kinh giả thành thần kinh thật.!...
thần kinh giả thật do ma nhập, rất nhiều vấn đề kéo theo. hãy thử chỉ 1 người và nói : con đó bị quỷ ám! chẳng ai đến gần. còn nếu nói: cô chỉ bị TKG thôi!. nhẹ nhàng hơn rất nhiều. người mang tên thần kinh giả rất dễ bị kích động, những người nhà của họ cũng vậy, dư luận, mặc cảm, rồi chuyện thầy bà thật giả lẫn lộn... nên vẫn nói chệch đi là thần kinh giả hoặc TKG. đó cũng gần như 1 cách để ổn định tâm lý gia đình và người bệnh tin tưởng chữa chạy ạ.
vài dòng xin được góp ạ.
kính.
Xin chào các huynh đệ, tỷ muội!
Với Nhân điện, ngay khi nhập môn, luân xa đã được mở. Luân xa mở, đơn thuần cánh cửa thông với thế giới tâm linh mở - Cửa tâm linh mở, trong một trạng thái nào đó không thận trọng (không tuân thủ quy tắc chẳng hạn) "ai đó" lẻn vào trong khi "chủ nhân" vắng nhà dù chỉ phút chốc _ Vậy là "thần kinh giả". Khổ nỗi đa phần "khách" viếng thăm là không nơi nương tựa, bất tử bất diÖt, bởi vậy mới thành bệnh. Mời được khách đi, bệnh hết. Trần sao âm vậy, tìm được người giúp đưa khách ra khỏi là không dễ nhưng là việc làm được. Bên cạnh "bệnh", khi mở luân xa còn một trạng thái khác đó là bị "mượn nhà" chốc lát, để biểu lộ nhất thời chính kiến, cái này cũng dễ gặp khi thần kinh không ổn định, căng thẳng.
Mở luân xa là việc rất tốt cho hành giả nhân điện, nhưng phải tuân thủ quy tắc và nếu có "căn" thì nên cẩn thận.
Vài dòng góp nhặt.
"Muôn Pháp Là Một,Một Đi Về Đâu"'
cho đệ hỏi các Huynh,TỶ:là đệ thì đệ học cấp 3 rồi,nhưng mà đệ 20 tuổi thôi,đệ thì đệ nói thật đệ cũng không hiểu "Thế Giới Tâm Linh" là gì?đệ thì đệ có 2 thầy hướng dẫn,nhưng mà hai thầy này ở khác nơi nhau một thầy bảo đệ là bước khởi động thiền là dẫn khí theo mạch " Đốc",còn một thầy bảo đệ là dẫn khí theo mạch " NHâm",các huynh,các tỷ biết thì chỉ hộ đệ với nhé đệ cám ơn!
-hi thê là bạn diễm phúc quá trời có một lúc 2 thầy ,,trong khi đó có biết bao nhiêu người tầm thầy kg ra,,cũng như tam đạo di tìm mãi chẵng có ma nào dám nhận hí..bạn ơi 2 thầy đó nói đúng đó..trong lúc ngồi thièn bạn cứ tưỡng 1 ông thấy đứng dằng trước bạn đang trút đầu xuồng hậu môn..hí..còn ông thầy thư 2 đang xuất phát từ hậu môn chun lên éo..xem như 2 ong thầy đó dính nhau ỡ hậu môn là được rồi...ayza
:d hay vậy ta
Một chi tiết quan trọng như vầy mà trước đây tôi không thấy.
Cũng may hôm nay tôi đi tìm bạn để hỏi vì sao bạn giử cổng mà để hacker phá thiếu điều muỗn sập diễn đàn, mới thấy chi tiết này.
Thôi coi như lấy công chuộc tội đào ngũ, để hacker tấn công sập một góc diễn đàn, bạn gắng chịu khó giải thích càng dài càng tốt, cho tôi học mót với.
Chắc sẽ có người ngạc nhiên. nhưng không phải lo, vì nhiều người biết nó, gọi nôm na nó là ma, tà.
Ít người thấy nó. Có người thấy nó mờ ảo, có người thấy hơi rỏ. hình người nam, hoặc dạng người nữ. Nam thường mặc đồ đen, nữ đồ trắng tóc xỏa dài như che khuất khuôn mặt. Dạng người già thì hay mặc đồ đỏ.
Một số rất ít ngưởi được mùi của nó. Có người ngửi thấy nó như mùi cốc chết, có người thấy khét như mùi lông thú vật đốt cháy.
Nhiều người biết nó nhưng ít người thấy và ngửi được mùi nó. Vậy nó thuộc vật hiếm quí rồi. Thế mà có người thấy nó thì cấm đầu bỏ chạy, dù không biết phải chạy đi đâu. Có người ngược lại, thấy nó thì tay chân quíu lại, lê lết làm xe lội nước. Có người thấy nó thì tốc la làng, cũng có người á khẩu.
Theo tôi thì thấy dạng, hay nghe mùi là có một phần của tâm thức mình thêm thắc vào, chứ chưa chắc hình dạng thực sự của nó là như vậy.
Nhưng thôi, chờ bạn giải thích thêm theo cái thấy biết của bạn, hợp lý thì coi như huề vụ mỡ cổng cho hacker vào. Mà giao trước không được chơi lại cái màng viết vài câu rồi ay da, ấy da vài tiếng rồi ngưng ngang, chơi vậy không bền đâu nhe.
hjjj, viết dài thì chờ thôi, nghe nói hình như pak vovi đang lập cái web riêng cho gia đình vovi đó, rảnh sang đó tham gia với gia dinh vovi cho vui.
Theo tui biết hình như là trang http://www.voviphap.com đó
Mới thành lập nên bài viết ít, member cũng ít, hy vọng là trang của pak vovi ngày càng nhiều thành viên.
Ủa, mà vovi thì liên quan jí đến hacker, vovi đâu liên quan gì đâu ta ????
hjj, bạn có lẽ hiểu nhầm ý nhỉ, đúng là giữ cửa của thế giới vô hình nhưng không phải là website mà là...
YM: huunhantran@yahoo.com
Những Bậc Thầy về Thế giói vô hình và Tâm Linh. Có bao giờ phải nghĩ đến nhiều việc thế đâu.
hjj, ai nói nhiều thế nhỉ
-haaaaaaaaaaaaaaaa,haaaaaaaaaaaaaaa.1 xâu cười dài vô tận....
aaaaaaayyyyyyyyyyyyyzzzzzzzzaaaaaaaa,,cãm nghĩ thênh thang kg bến bời
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,,1 lời chào vang tận cao siêu ,,hihi
mãi lo giữ cai cỗng cữa này,quên đi ngưoi vợ đã đợi ta từ mấy kiếp.hãy chờ đó các bạn nhé,,mình đi gặp vợ hôn cho đã .cái đã trã lời sau hi